1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CHIA TAY NGƯỜI YÊU ....

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi mr_river1984, 01/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    mình chưa có người yêu nên chưa có cảm giác này, nhưng mình nghĩ là, nên yêu đời trong mọi hoàn cảnh vẫn hơn chứ
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đừng giết tôi bằng con dao đẫm máu
    Hãy giết tôi bằng chất độc tình yêu
  2. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    những vần thơ anh viết
    bây giờ biết tặng ai
    em đã quay lưng lại
    anh chỉ biết thở dài
    ĐÂY LÀ TÂM TRẠNG CỦA 1 KẺ VỪA MỚI CHIA TAY NGƯỜI YÊU
    I HATE MY SELF FOR I LOVING YOU
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ tên nhau, xin gọi tên trong giấc mộng
    Còn chút hương yêu, xin giữ vào dư âm.

    Đây là cảm giác sau khi chia tay một thời gian dài

    [blue]Vào đây giúp đỡ cho em[blue][/b]

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  4. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    các bác đừng khơi dậy vết thương lòng của em,hic hic
    I HATE MY SELF FOR I LOVING YOU
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ai mà chả ít nhất 1 lần trong đời nếm mùi đau thương ấy.
    Theo tui á.
    Chắc chắn là buồn như con chuồn chuồn rồi.
    sau đó 1 2 ngày là bình thường thôi mà.
    Còn nếu yêu sâu đậm thì 1,2 năm sau mới quên được.
    Mà chuyện đó đúng là buồn thật. Không có cách giải quyết nào tối ưu cả.

    Cuộc đời rất dở đôi khi vẫn phải niềm nở.!
    Nếu em cần 1 người chết vì em
    Thì anh xin thề có Chúa
    Anh .......không phải là thằng ngu đó

    Vhuy
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Không yêu , k phải buồn vì chuyện này .
    Hôm đi họp , em nghe đến 2 người nói câu " cứ như em lại sướng , Hương ạ"
    vì vậy càng chẳng nên yêu sớm làm gì , già người đi đấy các bác ạ
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, anh lại nghĩ khác, phải yêu nhiều vào, chia tay lắm thì sau mỗi lần chia tay thì nó đỡ đau khổ nhiều hơn

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  8. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, Gime_me nói hợp ý bạn thế không biết. Chỉ có dở hơi mới đánh mất tự do của mình vào cái trò vô bổ ấy thôi! Tự do muôn năm!

    UNTI-LOVE

  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đừng dối lòng mình như thế.
    Chẳng qua là nó chưa đến với em.
    Và khi nó đến với em.
    Em sẽ là người gào to nhất !
    Ha ha!

    em yêu! nếu em cần 1 người chết vì em
    Thì đây xin thề có Chúa
    Anh.....không phải là thằng ngu đó

    Vhuy
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, vào đây đọc lại chuyện hồi xưa, bà con HL bi giờ có biết em Mr_river là aikhông nhỉ
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này