1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chia tay nhau roi co len quay lai ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi buongbinhboy, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buongbinhboy

    buongbinhboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lau lam roi toi moi duoc vao ttvnon.Hom nay xin duoc dang tai 1 van de khien tôi dau dầu .
    Khi minh chia tay voi nguoi yeu roi ,thay buon vo cung tat ca cac ki niem van co dong lai trong tai tim, va co ay cung trog hoan canh tuong tu.Theo ban co len quay lai voi nhau ko?hay la cho tat ca vao di vang?
    Mong co cau tra loi.goodluck.

    b3hp.vn
  2. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hình như phải viết là: Có nên quay lại không bạn gì ạ!

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    sao the em?Co chuyen gi ah?sao khong mail cho chi tam su ?Chi cung dang bun` lam do! Lua truoc chi cung o trong truong hop cua em ,nhung ca hai deu co chap va buong binh nhu nhau nen gio bon chi khong nhung ko con gi ma con coi nhau nhu ke thu` nua~ kia.Em oi! neu em va ban ay that su con iu nhau thi hay quay lai ben nhau nha!Dung nhu chi!
  4. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    nếu người bạn gái đó vẫn còn yêu bạn thì mình khuyên là 2 người hãy nên quay lại, đừng để mọi viêc đi vào dĩ vãng để rồi lạ nuối tiếc, buồn lắm
    ngọc____linh
    ngoc_b
  5. pink2205

    pink2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chao moi nguoi !
    Theo minh nghi thi khi da chia tay roi thi ko nen quay lai nua,neu nhu viec chia tay do la do ca hai ko hop nhau hoac la da het yeu nhau roi.Boi vi khi da nhu vay thi du cho co quay tro lai thi ca hai cung chang se cam thay vui ve gi.Nhu vay se co loi cho ca hai.con neu nhu ban chia tay nguoi yeu khong vi hai li do tren thi theo minh ban nen quay lai.
    Thao
  6. RUA_BUONG_new

    RUA_BUONG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi Bướng bỉnh boy! Vấn đề bạn đưa ra, nghe có vẻ trầm trọng đấy. Nhất là mấy cái vụ tình yêu, tình đương này mà "xui" không đúng thì nguy lắm. Tôi không dám khuyên gì bạn cả. Nhưng tôi muốn "kể chuyện" cho bạn nghe. Bạn có muốn nghe không? .
    Tôi có một cậu bạn và một cô bạn cùng lớp. Họ yêu nhau được khoảng hơn một năm rồi. Cách đây khoảng 5 ngày, hai người chia tay nhau. Kể ra thì cũng chẳng có gì đáng để ý, nếu họ đã không chia tay nhau lần này là lần thứ..n rồi. Tôi là bạn của hai người, đứng giữa nên tôi hiểu cả hai đều rất yêu nhau. Nhưng cả hai đều quá bướng bỉnh. Rủi mà có ích mích gì thì không ai chịu làm lành trước cả. Thế là sau mỗi vụ xích mích, tôi lại nghe thêm một thông báo "chia tay". Nhưng ma yêu nhau thế, lại học cùng lớp nữa, nhìn thấy nhau suốt ngày thì "chịu" làm sao được. Thế là tình yêu của họ theo chu kì khoảng yêu nhau 3 ngày thì lại "chia tay" 4 ngày. Bạn nghĩ thế nào?
    Một chuyện khác, đôi này thì chia tay thật rồi. Cả hai đều rất yêu nhau, nhưng do cảm thấy "không thể hoà hợp được", cả hai đã nói lời chia tay. Khi nói lời chia tay nhau, cả hai đã...khóc. Nghĩa là họ vẫn còn yêu nhau lắm lắm. Và thế là cả hai nhân vật chính của chúng ta cùng đau khổ, vật vã, dằn vặt, ăn năn...túm lại là trải qua tất tần tật những cảm xúc mà người ta gọi là "đau khổ"; để rồi 4 tháng sau đó, không ai bảo ai, tự nhiên cả hai lò dò, ngượng nghịu như thưở mới yêu...mò về với nhau. Cau nói mà hai người đưa ra là "Coi như bọn mình không biết nhau. Bọn mình ..yêu nhau lại từ đầu nhé!". Và bây giờ thì gần hai năm rồi, họ cực kì, cực kì hạnh phúc, bướng bỉnh boy ạ! Dù rằng họ vẫn cứ giận hờn nhau, thỉnh thoảng lại thấy mặt mũi cô nàng "sưng" lên như bánh bao ý. Nhưng tuyệt đối họ không còn giận nhau được như trước nữa. Chỉ dỗi được vài phút lại phải phì cười vì chàng trai mỗi lần nàng dỗi lại kéo tai, nghênh nghênh đầu "anh làm con lợn ụt ịt cho em xem nhé". Bướng bỉnh boy thấy không? Đôi khi "chia tay" còn có nghĩa là "tìm cách để hiểu nhau hơn đấy". Và có cuộc "chia tay thử nghiệm" ấy, họ mới biết là họ thật sự yêu nhau đến thế nào. Và khi đã quay lại, họ càng phải nâng nui để không đánh mất tình yêu ấy.
    Đấy là những kết thúc có hậu. Thực ra, tôi không chỉ được chứng kiến toàn những chuyện có hậu như vậy. Cậu bạn tôi, khá thân, trước đây có yêu một cô bạn bằng tuổi. Tôi khẳng định đó là một tình yêu hoàn toàn nghiêm túc, yêu thật sự chứ không phải là "cặp kè" qua ngày. Sau đó khoảng gần 1 năm thì họ chia tay. Kể ra thì cũng có nhiều lí do. Nhưng nói chuyện với cả hai, tôi mới phất hiện họ không hiểu nhau. Cùng một chuyện mà mỗi người nghĩ theo một hướng, tư tưởng lớn không gặp nhau tí tẹo nào cả. Nhưng đấy là tôi thấy thế thôi. Chứ lúc đấy thì họ vẫn còn yêu nhau lắm. Túm lại là họ dằn vặt bản thân mình cũng nhiều. Khổ họ, khổ lây cả bạn bè thân thiết xung quanh vì suốt ngày phải đi lau nước mắt cho nàng; và dìu chàng về sau khi chàng đã uống say bét nhè. Thế nghĩa là còn yêu nhau, họ quay lại. Sau đó khoảng 1 tháng, thì họ chia tay ..vĩnh viễn. Và đáng buồn là không những thế, người này còn nghĩ về người kia chẳng ra sao cả. Ai cũng tuyên bố là "không có gì để nuối tiếc về mối tình này cả".. Thực ra thì có ai là xấu đâu. Chẳng qua là vì họ không hiểu nhau mà thôi. Giá mà không có lần quay lại ấy, thì họ sẽ còn giữ những ấn tượng rất tốt đẹp về nhau. Đằng này...Cũng chỉ vì họ quay lại với nhau.
    Bướng bỉnh boy ạ! Tôi kể chuyện này với bạn, để nói với bạn rằng, trước khi hỏi xin ai đó một lời khuyên cho chuyện này, bạn hãy tự hỏi bản thân bạn trước đã. Bạn đã thật sự yêu người ấy chưa? Tình cảm của hai người liệu có thể duy trì và tiếp tục nữa hay không? Cô ấy có ý nghĩa như thế nào với bạn? Hai người chia tay, chỉ là để tạo "khoảng trống" để tự điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp với nhau, hay thật sự các bạn không hiểu nhau, không thuộc về nhau.
    Nếu bạn thật lòng yêu cô ấy. Nếu bạn thật lòng tin rằng sau khi "quay lại", hai bạn sẽ càng hiểu nhau và yêu nhau hơn thì tôi ủng hộ bạn quay lại.
    Còn nếu không, Bướng bỉnh boy ạ, tôi khuyên bạn không nên. Ai cũng biết là khi vừa chia tay, ai cũng buồn, cũng sốc cả. Nhưng chỉ vì thế mà vội vã "quay về" thì tôi sợ các bạn sẽ còn chia tay nhau...nhiều lần nữa.
    Hãy thử sống một thời gian (ngắn hoặc dài) không có cô ấy xem sao. Bạn sẽ biết ngay là cô ấy có ý nghĩa thế nào đối với bạn.
    Chúc vui vẻ! Và cũng nên bớt "bướng" đi một chút chứ! Bạn là con trai cơ mà..

    Thuy
  7. buongbinhboy

    buongbinhboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Oh minh rat vui khi duoc nhan loi khuyen cua tat ca moi nguoi.Luc nay minh cung rat muon duoc noi voi nguoi ban gai cua minh dieu ma minh ma da giau kin tu lau.Minh hi vong khi noi duoc voi nguoi ay ,nguoi ay se mim cuoi voi minh.Hi vong la nhu vay.Rat cam on voi tat ca cac ban.
    Dac biet minh cam on ban RUA BUONG rat nhieu,ban da cho minh 1 loi khuyen rat tuyet ,cam on ban nhe.
    buongbinhboy.
    b3hp.vn
  8. nobita_80

    nobita_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    minh cung dang o trong tinh trang nhu ban nhung minh co ve khong co loi thoat hon boi minh khong the biet duoc bay gio day anh co con yeu minh khong, nhung ban biet ko tu khi chia tay den gio da duoc hon 5 thang roi vay ma minh van rat buon va khong lam sao quen duoc hon nua anh ay va minh lai hoc cung lop, nhieu luc minh tu nhu anh ay da lam cho minh rat dau long, vay minh can gi phai nho anh ay, lo cho anh ay nua nhung minh khong lam duoc nhu vay, nhieu luc minh khong muon di hoc co,minh cam thay bi quan lam. voi ban minh nghi la ban nen quay lai neu co ay van con yeu ban. minh khong biet bay gio hai ban nhu the nao chu minh thi van rat buon .
    chao , neu moi nguoi muon co loi khuyen minh rat san long,minh rat muon moi nguoi chia se voi minh
    Loi cuoi cho anh
  9. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nay, bai nay cua bac nao ma nhai lai toppic cua toi the ha
    toppic cua toi hay hon nhieu
    moi moi nguoi vao doc di, vua hay vau co nhieu nguoi tra loi, ma bac gi oi, sai chinh ta roi day, chan chang muon doc nua

    vui oi la vui

  10. meomatxanh

    meomatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    chao nobita.....
    minh doc nhung dong cua ban minh biet la ban rat buon, nhung khi ma da chia tay roi, ban lai ko biet la nguoi ta con yeu minh hay ko thi theo minh hay co gang quen di ban a.! ai cung vay thoi! cu nghi se chang bao gio quen duoc nhung quen duoc hay ko la do ban than minh het ! tat ca roi se qua thoi ma`! hay vui ve len dung qua bi quan! phai vuot len tat ca chu?
    trang

Chia sẻ trang này