1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chia tay nhau rồi,tiếp theo sẽ là như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenvu2662, 19/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay nhau rồi,tiếp theo sẽ là như thế nào nhỉ?

    Liệu sẽ có một tình bạn nữa không khi hai người không yêu nhau nữa?Họ sẽ là bạn của nhau? Hay họ không bao giờ gặp nhau nữa?.............

    Tommy Vu

    Được sửa chữa bởi - VHL vào 21/04/2002 20:21
  2. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết mọi người thì như thế nào,,,,,,Tớ cũng đã từng chia tay với 1 người,,,,,,cứ nghĩ là rồi chúng tớ sẽ vẫn cứ thân thiết với nhau như trước.Tớ muốn bọn tớ chỉ là bạn thôi.Nhưng bây giờ thì thậm chí bọn tớ không thể nhìn nhau được nữa.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  3. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Vì sao bạn lại không thể nhìn mặt nhau nữa hả?
    Tommy Vu
  4. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên rồi,khi chia tay nhau người ta khó mà giữ được tình bạn lắm.đó là một trong những nhược điểm điểm của tinh yêu.hoặc là có nhau mãi mãi hoặc là sẽ coi nhau như chưa quen biết
    khoaitay
  5. hnnsg

    hnnsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Tôi thì chỉ thấy quan trong là chúng ta chia tay trong tinh thần thế nào mà thôi.
    Nếu vi hiểu lầm thì còn hậu xét ...
    Nếu trong thù hận thì....khó nhìn lại mặt nhau lắm..
    Nếu trong hoàn cảnh khach quan ( khoảng cách địa lý, yêu cầu nghề nghiệp...) thì vẫn như bạn được chứ sao không nhỉ...
    Tôi cũng từng chia tay với 1 người mà sau này tình cờ gặp nhau ngoài đường, anh ta gọi nhưng tôi ....giả vờ không nghe ! Còn người bạn thân của tôi bây giờ đã từng là...người yêu của tôi lúc trước đấy.Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn rủ nhau đi ăn, cafe, và giúp đỡ nhau nhiều
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...
    No woman no cry
  6. hamione

    hamione Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0


    Theo ý kiến của mình thì khi hai người không yêu nhau nữa họ vẫn có một tình bạn chứ, nhưng để làm được điều đó còn tuỳ thuộc một phần vào cách sử sự của bạn vào thời điểm đó
    Theo ý mình là vậy ......... còn các bạn thì thế nào ?

  7. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đồng ý với ý kiến của đằng ấy.nói chung là dù sao vẫn phụ thuộc rất nhiều vào người trong cuộc đó.
    hãy luôn cố gắng giữ được tình bạn đẹp...
    khoaitay
  8. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    TOI NGHI RANG DE CO DUOC 1 TINH BAN THI CUNG DUOC THOI,NHUNG TRONG QUA TRINH TIEP XUC VOI NHAU THI THAT LA KHO TRANH DUOC NHUNG PHUT CHANH LONG,VI NGUOI MINH YEU DAU DE GI CHIA TAY DON GIAN NHU VAY
    LAN PHUONG
  9. girl_buon

    girl_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    girl_buon nghi se chang co tinh ban sau mot tinh yeu dau.Neu nhu co gap nhau chac la cung chi chao hoi mot vai cau ma thoi.
    girl_buon
  10. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy chuyện làm bạn sau khi yêu khó lắm,khi gặp nhau nó cứ ngại ngại thế nào ý! Giáp mặt nhau mà chẳng có gì để nói cả.
    Tommy Vu

Chia sẻ trang này