1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi chia tay sao người ta lại thấy cuộc dời quá buồn chán và ko cần gì hết.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetlove7285, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    khi chia tay sao người ta lại thấy cuộc dời quá buồn chán và ko cần gì hết.

    tại sao ấy nhỉ?
    bỏ thì buồn........rất buồn nhưng các bạn có bao giờ thấy cuộc dời buồn chán và ko y' nghĩa chưa.
    xung quanh ta vẫn có bạn bè và nhiều người khác cần dến ta cơ ma........sao ấy nhỉ?khó hiểu quá....hãy cùng bàn luận nhé.

    thanh thuy
  2. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi người nói là rất buồn, tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng nếu vào tớ à, buôn một tý là xong à, nếu sao này tớ có lỡ chia tay người yêu à? chắc là buồn một chút rùi đi ăn một que kem. ( Yêu kem hơn yêu hắn ta à)
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  3. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ưa cỏ may
    Bám nhằng vào người khác
    Tình không còn đắm say
    Lúi chi cho phai nhạt.

    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  4. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    giá mà mình có một fần nào dó vô tư như bạn thì tốt biết mấy nhỉ?như bạn thì sẽ dỡ khỗ hơn mỗi khi iu mà fải chia tay dấy.
    thanh thuy
  5. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thật không còn biết nói gì hơn.... mình vừa mới chia tay với mối tình đầu cách đây 1 hôm, mình đang đau khổ đến chết mất.... Ước gì cô ấy trở lại với mình, mình hứa sẽ..... Ôi, không còn cơ hội rồi.....
  6. Quang_Thai

    Quang_Thai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ là ''anhsang071283'' chưa có người yêu phải ko, hay là có rồi nhưng chưa bị bồ bỏ bao giờ.
    Tran Quang Thai
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sai toét. Khi chia tay thì buồn nhưng lại cần rất nhiều thứ: cần gần người mình phải chia tay là cái cần đầu tiên, đúng không?
    Tuan Son
  8. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Quang_Thai này!
    Mình cũng thú nhận là chưa có người yêu hay người đương gì cả, nhưng mình sinh ra để hưởng thụ cuộc sống do thượng đế ban tặng cơ mà? Cái gì đã mất hãy để cái khác tốt đẹp hơn vào thay thế. Hạnh phúc không phải là những hoài niệm cũ.Nếu quá đau buồn như vậy ,hạnh phúc mới đến mà không biết thì phí quá.
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  9. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn thật đấy
    Nhưng biết làm thế nào được ...khi mình không thể yêu người ấy nữa thì mình phải dứt khoát thôi . Nhưng bạn à , đừng bao giờ nghĩ là cuộc đời không có ý nghĩa ...Bạn có thể buồn , thậm chí rất buồn nhưng chỉ buồn thôi, trong cuộc sống cần phải bản lĩnh nhiều lắm , đừng bao giờ làm cho cuộc đời của mình trở nên không có ý nghĩa , như thế là có tội đấy , được sống là hạnh phúc mà , phải không nào , vì thế đừng buồn chán nhiều nữa nhé. Ok ?
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....

  10. stickrose

    stickrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang buồn nẫu cả ruột ra đây, giá mà mới yêu có vài tháng thôi, thì đến lúc chia tay ăn que kem là cũng sẽ quên hết, đằng này, mình và anh ấy yêu nhau đã 5 năm rùi, có quá nhiều kỉ niệm vui buồn với nhau rùi, nên từ hôm qua khi mình chia tay xong chỉ muốn nhảy xuống hồ tự vẫn thôi, chẳng thấy đời còn ý nghĩa gì cả, điều mình mong ước bây giờ là dược gặp anh ấy lần cuối trước khi minh ra đi, hic hic
    Đời thật buồn thật lắm truân chuyên
    khong

Chia sẻ trang này