1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CHIA TAY THÌ.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ddana, 17/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miss_Tulip_new

    Miss_Tulip_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay đương nhiên là đau khổ rồi.
    Trừ khi đấy không phải là Tình Yêu.
  2. vuaqua

    vuaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hey ! THuhà29 !
    em cười gì vậy? Thế em có đồng ý không nào ????
    Được vuaqua sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 01/11/2002
    Được vuaqua sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 01/11/2002
  3. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc là người nào có người yêu mới trước thì sẽ đau khổ ít hơn,cũng không chắc người nào gây ra sự chia tay đó sẽ đau khổ ít hơn,mà cũng không phải người nào yêu ít hơn thì đau khổ ít hơn....Đã yêu...rồi phải chia tay...đau khổ là tất nhiên...Nếu đã muốn so sánh ,thì chỉ có thể nghĩ rằng,người nào biết cách vượt qua đau khổ hơn thì người đó sẽ bớt đau khổ hơn chút xíu.....Thế thôi.....
    Hà My
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là ngọn nguồn mọi khổ đau và hạnh phúc của cuộc đời. Và bạn, khi gặp phải nỗi đau đó thì bạn sẽ làm gì để vượt lên nỗi đau đó, để hàn gắn nó, khoả lấp nó...Mong rằng bạn dù đã từng yêu, đang yêu hay chưa từng yêu có thể cho biết câu trả lời ko? Bạn sẽ thay thế bằng 1 tình yêu khác? bạn sẽ bận rộn với nỗi lo để quên đi? bạn sẽ....?
    Tương lai ko định trước, ko có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  5. vuaqua

    vuaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Được vuaqua sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 16/11/2002
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Minh khong biet la ai se dau kho hon ai nhung da 2 nam qua roi minh va con dau va van nho den anh ay ? du khong gap anh va con mot dieu chac chan la anh ay da khong nhu ngay xua va chac chan la da co nguoi con gai moi roi
    Phai tra loi cau hoi nay nhu the nao day????? minh nho anh ay
  7. vuaqua

    vuaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hahhaha
  8. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    khi đã yêu thưc sư thì cả con trai lẫn con gái đêu buồn khi chia tay thôi , dù gì thì đó cũng là người mình yêu mà.
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  10. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    hu hu !
    Ai bảo thế ! Con trai cũng nặng tình lắm chứ !
    Con người luôn muốn vươn tới đỉnh cao , tự đứng trên đôi chân của mình .
    Một chú lùn của thế giới HACKER.

Chia sẻ trang này