1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chia tay với bạn thân các cún có buồn không ??????

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Rubi19, 27/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay với bạn thân các cún có buồn không ??????

    Có lẽ ai cũng đã từng một lần phải ra sân bay tiễn bạn bè, người thân mình ra nước ngoài. Không biết cảm giác của mọi người như thế nào, riêng tôi, tôi cảm thấy bịn rịn và đau lòng quá. Những người bạn xung quanh tôi đều lần lượt bỏ tôi mà đi, vì mỗi người phải đi theo con đường của chính mình mà. Ngày hôm kia, tôi phải tiễn nhỏ bạn thân gần mười năm trời đi Thụy Sĩ. Nhìn nhỏ ôm mẹ mà nức nở khóc rồi cứ ôm chặt như thế nhất quyết không chịu vào phòng kiếng, ai nấy đều nghẹn ngào cảm động đến rơi nước mắt. Một lần chia tay là hai ba năm sau mới có dịp gặp lại. Khi ấy mọi người đều đã thay đổi có mấy khi được vô tư vui đùa như ngày xưa? Và lúc ấy tôi chợt nghĩ trong bao nhiêu năm làm bạn bè của nhau, có bao nhiêu lần tôi làm nhỏ phải buồn, bao nhiêu lần tôi thất hứa với nhỏ, và một mai khi ở bên ấy, liệu chăng nhỏ sẽ còn nhớ đến tôi, một trong những người bạn của nhỏ? Email có phải là giải pháp tốt nhất? Và một khi cách nhau đã quá xa có còn giữ được tình bạn như ngày hôm nay??
    Phải chăng cuộc sống là như thế,có lúc biệt ly, có khi đoàn tụ., cuộc vui nào rồi cũng qua đi? Cũng như trong box82 này vậy ngày mai đây có bao nhiêu người còn vui chơi trong một nhóm, không nghĩ suy điều gì. Cụ thể rồi mitdac, Fini cũng sẽ đi du học, những người ở lại sẽ có thêm nhiều bạn mới nữa, và cuộc sống vẫn sẽ tiếp nối!!!
    Chạnh nghĩ, thời gian sẽ không bao giờ dừng lại. Phải chăng chúng ta là những kẻ tầm thường trong cơn lốc thời gian ấy cần trân trọng những gì mình đang có, cần yêu mến những người bạn xung quanh, cần sống sao cho sau này trường thành hơn nhìn lại không cảm thấy hối tiếc vì những gì đã trải qua. Rubi19 nói vậy có ổn không ???
    Ngày hôm nay vui trong niềm vui có nhiều bạn bè, tôi rất sợ sẽ làm cho bạn bè buồn và đánh mất đi tình bạn đáng quí. Chỉ mong mọi người đều vui vẻ và sống thật lòng với nhau. Đôi khi hãy dẹp cái tôi của mình để cả thế giới đều vui vẻ!!!!
    Còn các bạn, khi đưa tiễn bạn bè, có cảm xúc gì ????Có tin rằng thời gian và khoảng cách sẽ không ành hưởng đến tình bạn.? Và các bạn đã là những người bạn tốt thật sự chưa ??
    Còn tôi, có lẽ, xa mặt sẽ cách lòng .........
    Rubi19
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    híc, anh cũng sắp đi du học nè em gái ơi, lúc đó em có nhớ anh kô zậy
    Nothing impossible
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    miah cũng đã đi rồi nè, mai mốt tới lượt Mitdac, Fini, thongxanh, còn ai nữa ko ?
    Htung, ông mà đi nữa thì cái box 82 này chắc chẳng còn gì
    CKA ơi, 2 đứa mình kéo nhau đi luôn nha, mà biết đi đâu đây
    19
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    híc, còn tui nè 19 ơi, có gì mà buồn đâu, mấy cái thằng đó mà biến đi, tui còn mừng nữa là.... dẹp được thằng nào hay thằng đó muh, nhưng mà tx đi thì buồn thật, nhưng kô sao, trước khi bả đi, tui sẽ trả thù cái zụ hôm bữa bằng cách cưa đổ tx
    Nothing impossible
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    nhầm rồi javel@, javel nói nhảm gì trong này đó hả ? rubi19 có cần 19 tui dọn dẹp lại ko ?
    19
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chà chà....em gái của Htung viết hay thế nhỉ...vote cho 5* nhé...TIn mới nhận đây....cô bé này cấp 2 học chuyên Văn đấy...bà con coi chừng nhé...hìhì...thế thì có người cạnh tranh với CKA rùi ....hay là CKARubi19 hợp tác nhé....được không cô bé.....
    Bạn bè ư....uh thời đại bây giờ hình như đang ưa chuộng việc đi du học thì fải....ai cũng muốn con mình tốt ...có cuộc sống ổn định...nên ai cũng mong cho con mình đi du học....lo được tới đâu thì lo...ko lo được cũng ráng lo cho được....
    Tôi đã mất rất nhiều người bạn rồi...mất theo đủ kiểu....vì hiểu lầm...vì học hành....tôi cũng đã quen....cho nên bây giờ có mất theo kiểu nào thì...trái tim của tôi cũng đã chai sạn....
    Tính của tôi không biết thế nào mà đa số chơi thân với con trai hơn....có lẽ do đó mà tôi có rất nhiều bạn thân là nam....người bạn nam thân nhất...người đã cùng tôi chia sẻ nhiều vui , buồn...khó khăn ..hạnh fúc...cũng bỏ tôi đi.....hụt hẫng chơi vơi...vì đã quá quen với sự chăm sóc thân thiết ..nhu Bf ...của người đó ....
    Cũng chẳng sao...lần lượt thêm những người bạn mà tôi mến lại bỏ đi....khoảng cách nửa trái đất thật xa.....như chưa bao giờ xa hơn thế nữa......
    Quen đi một mình trong cuộc đời...những người bạn đến rồi đi....dĩ nhiên họ không đi luôn.....họ vẫn online...vẫn ở cạnh ta....nhưng đôi lúc ta cần có họ thì không có ...thế thôi.....
    Cũng giống như những cuộc tình của ta vậy...đến rồi đi.....nhưng khi đến thì bất ngờ...và khi đi..thì đi mãi...không quay về......Còn tình bạn dựa trên một quá trình lâu dài để quen...và có thể chấp nhận được tính cách của người kia....
    Thế đấy...quen rồi....hiện giờ chỉ sợ 1 người duy nhất bỏ tôi đi nữa mà thôi....người đó thì nguyên hội này ai cũng biết rồi..chắc có lẽ lúc đó tôi cũng đi luôn...cho vết thương đừng rỉ máu..
    Tình bạn đâu xa xôi
    Ở quanh bạn và tôi
    Biết được thì rất dễ
    Cảm nhận mới là khó.....
    Bạn cứ đi con đường đó
    Con đường mà bạn đã chọn
    Còn tôi - người lữ hành
    Vẫn lẫn quẫn - một mình
    Trên con đường của tôi
    Bạn thì đã đi xa
    Nhưng vẫn bên tôi ...thật gần
    Tình bạn là niềm tin
    Đốt ngọn lửa ấm áp
    Sưởi ấm những trái tim
    Của bạn ...và của tôi.....
    Nên dù ở nơi đâu
    Tôi vẫn có bạn....ở quanh tôi.........
    If you have a friend side you......you can overcome the obstacles
    CKA
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    anh yêu đây mà cokhonganh@, đừng khóc mà.... ko bỏ em đi 1 mình đâu mà
    1 cục socola ngọt ngào cho cokhonganh nha, chịu ko ?
    19
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh iu nhe.....hichic...em đang en đây nè ...hichic...socola ngọt quá.....hichic
    CKA
  9. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế trong 3 người Fini,Mitdac và em Thongxanh có ai đi Mỹ không vậy ? Qua đây chơi chung với tui cho vui.......
    Hic, nhìn Topic này lại nhớ ngày xưa, ngày mà mình ra sân bay thì không biết có mấy người rớm nước mắt, mấy người khui sâm banh ăn mừng....Nhớ SG quá, nhớ những lần đi ăn tối cùng bạn bè, nhớ những lần coi đua xe ở quận 5.....nhớ cả gf nữa hichic....
    Tieuphu@
    Quyet don nga...thongxanh@hehe
    T....I....M....B....E...R.....!!!!!
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Đợi vài năm nữa thì tui sẽ qua bên đây với bác nhá. (Mà he he cũng chưa chắc đâu, còn tuỳ vào vợ em nữa )
    [​IMG]

Chia sẻ trang này