1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chiếc mặt nạ vỡ tan...?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cogai_dentu_homqua, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Lại tìm thấy 1 bài viết đầy tâm trạng của bạn @trai_HN_da_tinh trong topic: [topic]168590[/topic]
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy thích thích với một mặt nạ mới.
  3. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Khi chiếc mặt nạ vỡ tan thì nguyên gương mặt ...hiên ra :
    1/Ôi gương mặt của ai đây???sao mà xanh xao thế,sao mà tái thế,sao mà khác với gương mặt cũ nhiều thế,sao mà nhìn chán thế,cười sao mà buồn thế ,sao nhiều nếp nhăn thế,sao mà mau già thế...............?
    2/Ôi gương mặt của ai nhìn xinh thế,sao mà hồng hào thế,sao mà dễ thương thế,wow nhìn cười tươi và đẹp biết bao,cũng đôi mắt này cái mũi này cái miệng này....mà sao khác nhiều thế ,sao đáng yêu đến thế,..............?
    =====> đều cố gắng để mọi việc mọi thứ mọi ..........trở nên tốt đẹp và hoàn chỉnh hơn.
    Dù có thế nào đi nữa thì mình vẫn là mình,bề ngoài thì chỉ là nguỵ trang mà thôi nhưng tâm hồn,bản chất thì không thể thay đổi được ( chỉ có thức đêm mới biết đêm dài thế nào mà thôi,nhưng đi đêm thì cũng có ngày gặp ma ).
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    CƯỜI LÀ TIẾNG KHÓC KHÔ KHÔNG LỆ, một phạm trù mới đây, đáng để xem xét đấy
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Khi chiếc mặt nạ vỡ tan, chắc chắn sẽ bế quang toả cảng 1 thời gian để làm một cái mặt nạ khác kakaka Bởi vì thật không ai muốn nghe câu "Thật không ngờ lại là người như vậy!"
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hình như là sau khi đọc "Đắc Nhân Tâm"đã sữa rồi mà.Đã biết làm cho người khác vui rồi thì phải.Vui lên chứ rầu gì nữa hehehe
  7. shadow4ever

    shadow4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua với biết bao biến cố không ngờ tới.Tôi thật sự chẳng biết nên và kô nên làm gì nữa.Anh-ra đi cùng với chiếc mặt nạ của chính mình-chiếc mặt nạ mà anh đã đeo nó trong suốt thời gian ở bên tôi.Công việc ngập đầu khiến cho tôi ko còn thời gian để buồn,để đau,để ghét...người dưng.Bây giờ tôi phải tập làm quen với chiếc mặt nạ mới của tôi sao?
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Lại khám phá thêm 1 gương mặt mới của một con người... bản thân ko ngờ như vậy? Hihi... ko phải, do mình đã xem nhẹ người đó quá... nên bản thân mới bất ngờ... Tuy nhiên, gương mặt đó khác với những gương mặt mình thường gặp... mình ko ghét... vì mình xem đó là 1 người bạn... 1 chiến hữu của mình... hihi... chà, chắc phải gởi lời chúc mừng đến bạn... có cần ko... cao thủ dzõ lâm... hahahha... tại hạ xin bái phục... Bạn nhé.... hết lần này đến lần khác làm cho mình ngạc nhiên... hà hà... khâm phục có... mắc cười có... bạn giấu diếm bản thân kĩ wóa nhé... gương mặt mới này của bạn hết sức sáng tạo kàkà... Có nên hay ko khi thận trọng trước bạn?
  9. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, Mặt Nạ Sau Gương.
    Gương vỡ.
    Hết.

Chia sẻ trang này