1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[khi........... chồng em không phải là đại gia]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shockbebi, 28/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shockbebi

    shockbebi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    3.362
    Đã được thích:
    161
    Chồng em không phải là đại gia, điều đó có nghĩa là...

    _ em sẽ ko phải lo sợ có bất cứ chân dài nào vây quanh chồng em chỉ để sơ múi tài sản của anh, vì em biết rằng để lo cho cuộc sống của chúng ta anh đã đủ vất vả lắm rồi, thời gian tiền của đâu nữa mà........... [​IMG]

    _ chúng ta vẫn còn mục tiêu để hướng tới trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt và buồn chán biết bao nếu như con ng ta ko còn điều j để mong muốn. Chồng em không phải đại gia, có nghĩa là mọi chi tiêu vẫn còn phải đắn đo lắm, chồng em sẽ biết quý trọng đồng tiền và giá trị của những thứ đồng tiền mang lại hơn, ko đủ dư thừa để tiêu khiển vào những trò vô bổ, và vẫn biết cố gắng hơn nữa vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

    _ chồng em sẽ biết trân trọng những điều nhỏ nhặt e mang lại cho a mỗi ngày, những thứ mà dù có bao nhiêu tiền của đi nữa a cũng ko thể mua đc, đó là những khi em lau giọt mồ hôi trên trán anh sau mỗi ngày mệt nhọc, những khi em lặng lẽ ngắm nhìn anh lúc anh đăm chiêu suy nghĩ, những khi em dịu dàng an ủi mỗi khi a khó khăn và những khi em rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc của anh khi anh cảm thấy tự hào rằng đã mang lại niềm hạnh phúc cho em.

    _ em và anh sẽ có nhiều khoảng thời gian dành cho nhau hơn, có thể chỉ là một buổi tối thong thả đi bộ trên đường, hoặc tựa lưng vào thành cầu Long Biên ngắm trời đất, hay ngồi với nhau ở một góc trà đá vỉa hè ngắm người qua lại, để chúng ta cùng nhận ra rằng "hạnh phúc" và "sự xa xỉ" đôi khi không cần có nhau

    _ Và vì chồng em không phải đại gia, nên chúng ta sẽ cảm nhận được giá trị của sự hưởng thụ sau những ngày lao động, sự thảnh thơi của những buổi du lịch sau những ngày vất vả kiếm tiền... Ai đó đã từng nói nếu ko trải qua đau khổ con ngta sẽ ko biết trân trọng hạnh phúc, có vất vả em và anh mới biết quý trọng những j mình đang có và đang mang lại cho nhau, để rồi lại tiếp tục đặt ra những mục tiêu phía trc, và cùng chung niềm hạnh phúc khi đạt đc, phải ko anh?

    Vậy thì, chồng em ơi, anh hãy cứ bình thường như vậy nhé...... [​IMG]


    © shockbebi
  2. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Mình thì mất người mình yêu (và cũng yêu mình) vì mình không phải là "tiểu đại gia" nà...Cuộc sống...Ôi!!!!!!!!!!!!

    Giá mà cô ấy nghĩ được 1 phần như bạn thì....... Tôi HẬN emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  3. shockbebi

    shockbebi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    3.362
    Đã được thích:
    161
    chắc cô ấy sinh ra ko phải dành cho bạn rồi, hận làm jề mệt óc lắm :D
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    ước gì người yêu mình cũng nghĩ được 1 phần như bạn :D
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bây gìơ ít người nghĩ được như chủ top lắm. có thể cảm nhận được tình yêu chân thành chủ top dành cho người yêu mình. thật đáng quý
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    - để được làm đại gia , anh đã phải lao động vất vả rất nhiều và đã gặp được em - giờ em lại muốn anh không phải là đại gia chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé ..mai anh sẽ đem từ thiện hết nhưng tài sản chúng mình vất vả kiếm lâu nay.. anh em và các con sẽ làm lại từ đầu nhé ! [r32)]
    - em ạ !nếu anh không phải là đại gia . điều đó có nghĩa là rất nhiều cô chân dài đại gia tìm tới anh , vì họ , cũng như em , biết anh sẽ có nhiều thời gian để chăm lo cho họ [:D]
  7. shockbebi

    shockbebi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    3.362
    Đã được thích:
    161
    ....................
  8. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bên muare, topic này hot lắm thì phải.
    Nhưng hình như em chưa chồng mà?
    Chồng em có thể sẽ không phải đại gia nhưng rồi anh ta sẽ mong muốn là đại gia thôi. Nước chảy chỗ trũng mà.
  9. shockbebi

    shockbebi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    3.362
    Đã được thích:
    161
    hehe, bài viết dựa trên suy nghĩ bản thân và 1 vài cái đã trải qua nên ko tránh khỏi phiến diện ạ, nhưng dù sao thì e vẫn mong thế.......
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    sẽ chân dài thay e yêu a :))

Chia sẻ trang này