1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chồng nói mất dần cảm xúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minishooter, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minishooter

    minishooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi chồng nói mất dần cảm xúc

    Mình rất hay theo dõi chủ đề hạnh phúc gia đình, nhưng chưa bao giờ post bài cả. Mình đang cảm thấy rất buồn và muốn tìm lời khuyên của mọi người. Chẳng là 1 tháng gần đây chồng mình có biểu hiện là lạ. Mặt lúc nào cũng buồn. hỏi chuyện thì trả lời nhát gừng hoặc hoàn toàn không để ý câu hỏi, như là người trên mây vậy. Không khí trong gia đình lúc nào cũng mệt mỏi (trước đây chồng mình rất hài hước, 2 vợ chồng rất hay nói chuyện tâm sự với nhau). Mình gặng hỏi mãi thì mới biết, chồng mình buồn vì anh ấy không còn cảm xúc yêu thương mình nhiều như trước và anh ấy chưa cảm thấy chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân (bọn mình kết hôn được khoảng hơn nửa năm nhưng đã quen biết nhau được hon 5 năm). Anh ấy có cảm giác cả 2 giống như 2 người bạn thân, 2 người bạn tri kỉ hơn là 2 người yêu nhau. Khi biết được, mình đã vô cùng ngạc nhiên và khóc rất nhiều, vì mình rất yêu chồng và nghĩ là chồng mình cũng đã rất yêu mình... 2 đứa thật sự rất hiểu nhau...

    Mình biết chắc chắn chồng mình không có người thứ 3. Chồng mình là người rất đàng hoàng. Mình là người rất tôn trọng sự riêng tư của chồng, mình hiếm khi cằn nhằn vì chồng đi chơi về trễ (thường là rất trễ), mình cũng rất tôn trọng gia đình chồng, ba mẹ chồng cũng rất yêu thương mình (mẹ chồng mình rất buồn và mất ngủ nhiều ngày còn ba chồng thì nhắn tin động viên mình - vì bọn mình ở xa nhà). Nhưng mình có nhược điểm là vô cùng nóng tính và cái tôi thì to đùng. MÌnh rất dễ nổi cáu khi chồng mình bày bừa (chồng mình thường xuyên vất tiền bạc, quần áo khắp nơi, hiếm khi dọn dẹp nếu mình không nhắc nhở).

    Chồng mình đã rất đau khổ khi thấy mình khóc. Mình thấy điều này qua nét mặt của anh ấy. Vẫn còn rất ân cần chăm sóc mình nhưng có lẽ không còn muốn gần gũi mình.. Mình cảm thấy thực sự tủi thân. Anh đã xin mình thời gian , rủ mình đi du lịch để làm mới cuộc sống.. Tuy 2 đứa bây giờ đã nói chuyện bình thường nhưng mình vẫn cảm thấy buồn chán, cảm thấy sao tình yêu dễ thay đổi. Mình thật sự sợ nếu chồng mình mãi mãi không còn thấy yêu mình trở lại.... Mình đang rất cần một lời khuyên... Thanks!
  2. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cái chùa yên tĩnh, thiền đó, hít vào... thở ra... nghĩ!
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    em khuyên chị vài lời thế này nhé
    tình hình này thì chị nên dẹp bỏ tự ái sang 1 bên ..hâm nóng lại tình yêu của 2 ngươi ..chị nên kềm chế bớt sự nóng tính của mình ..nên dẹp bỏ cái tôi riêng của mình 1 chút ..chị lên kế hoạch dịu dàng ..nhỏ nhẹ ..chăm sóc lại chồng mình 1 cách ngọt ngào nhất ..nên tạo ko khí ấm cũng dễ chịu ..đừng gây thêm căng thẳng..dịu dàng ..ngọt ngào là cách tốt nhất chị nên áp dung vào lúc này ..
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ thế này: vợ chồng bạn mới cưới nhau, có thể việc thay đổi cảm xúc là do cuộc sống hôn nhân khác biệt với tình yêu trước đây. Khi cưới nhau, mọi thứ ổn định, cả 2 không cần ?ođối phó? tình huống như thời gian yêu nhau, nên có cảm giác nhàm chán hơn.
    Còn nhìn chung, tình cảm sẽ thay đổi theo thời gian, không chỉ chồng mà vợ cũng có thể có cảm xúc nhạt dần. Có câu nói thể này: Tình yêu luôn vĩnh cửu, chỉ có người yêu là thay đổi. Cái này không có nghĩa là thay đổi bạn đời/ người yêu, mà trong cuộc sống, 2 ng (cả vợ và chồng) đều phải biết làm mới mình, làm mới cuộc sống (bằng nhiều cách: như chồng bạn đã có ý kiến là đi du lịch, hoặc có thời gian để làm mới cuộc sống của 2 người là ý kiến rất hay, ngoài ra có 1 cách là có baby -> có rất nhiều việc khiến cuộc sống không thể nhàm chán được).
    Tóm lại, bạn đừng nên suy nghĩ nhiều, đừng tủi thân, cứ coi việc này tự nhiên nó thế và tìm cách thay đổi. Sự chán nản, buồn bã sẽ làm cuộc sống tệ hơn đấy.
    Chúc vui.
  5. minishooter

    minishooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của mọi người rất nhiều. mình sẽ cố gắng kiềm chế tính nóng nảy. Mình cũng đã nhẹ nhàng , cho chồng thời gian., cũng đã đồng ý với chồng là cảm xúc không fải lúc nào cũng giống nhau, mình đã cố xem chuyện này là bình thường trong cuộc sống. Mình dạo gần đây công việc rất căng thẳng nên cũng không muốn lúc nao cũng buồn phiền, vì như vậy sẽ rất mệt mỏi. Chồng mình thì thường xuyên đi gặp bạn bè, về nhà rất trễ , cuối tuần thì đi qua đêm, ngủ lại nhà bạn đến trưa hôm sau mới về, gặp mình thì tỏ ra quan tâm, xem như không có chuyện gì xảy ra. Mình thật sự thấy khó hiểu, không biết anh ấy đang lam gì nữa, không muốn gần gũi nhưng lại quan tâm hỏi han... Khi mình không hỏi han gì thì lại quan tâm mình, còn khi mình quan tâm thi lại xa lánh. chẳng hiểu sao nữa....
    Sẽ cố gắng một thời gian nữa vậy. cảm ơn sự chia sẻ của mọi người.
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ôi bạn này có chồng rủ đi du lịch kìa chẹp chẹp đi thôi ấy ơi, tớ đang thèm hay nói đúng hơn là vật vã đi du lịch mà bó tay đây
    đừng suy nghĩ nhìeu quá nhé coi như đây là thời gian thử thách, đừng lo mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!
  7. 266db

    266db Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mới có 1/2 năm mà bạn ơi. mình lập gđ 4 năm rồi. vợ mình tuyên bố thẳng em hết t/y với anh rồi. làm gì cũng k bao h hỏi ý kiến mình cả. coi mình k ra gì luôn. con bé nhà mình 3 tuổi yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. lấy nhau vào rồi thay đổi là chuyện bt. mình thì cũng k nghiên ngập hư hỏng gì. lương tháng đủ chu cấp vợ con. bây h chẳng nhẽ bỏ nhau cũng k hay ho gì.thôi thì kệ mẹ nó đi vậy. bỏ nhau xong lại làm lại từ đầu chắc gì đã hơn cũ. con cái khổ. thôi thì 1 điều nhịn 9 điều lành. sáng đưa con đi học chiều đón về mỗi tháng nộp đủ $ tối 9h30 2 bố con lên giường đi ngủ. cuộc sống chán ngát. thôi thì vì gia đình vì bố vì mẹ vì con cái. vậy 2 vợ chồng 1 tuần cứ làm 3 phát vẫn bt. mặc dù k ai ưa ai cả nhưng thôi yêu nhau lấy được nhau rồi là rất khó phá nó ra chẳng để làm gì.mình dạo ly dih đưa đơn cô ý ký ngay. < đơn vẫn để trong tủ >vợ mình nói tuỳ anh thôi muốn sao cũng được còn em cứ thế này đến hết đời.
  8. sao1sao

    sao1sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    1
    Hic, giống bạn này. Xin chia buồn.
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    ối giời chuyện mất cảm xúc 2 vợ chồng là đương nhiên ko fải suy nghĩ, thật đấy
    Cũng hiếm gia đình nào mà lúc nào như đôi chim cúc cu suốt ngày được
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đây chỉ là "khoảng lặng" trong cuộc sống vợ chồng thôi
    Anh chị nên giành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm lại
    Có thể rủ nhau đi du lịch ở đâu đó chẳng hạn
    Nhưng 2 vợ chồng nên trao đổi thẳng thắn với nhau. Cả 2 cùng phải cố gắng và thích nghi dần
    Sự cố gắng ko thể có kết quả gì nếu chỉ đén từ 1 phía
    Chúc tình cảm của anh chị sớm thành núi lửa

Chia sẻ trang này