1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chồng nói mất dần cảm xúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minishooter, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    em thì chẳng biết bác thế nào , đã lập gia đình hay chưa. Nhưng chuyện đàn ông không có cảm xúc là có thật đấy nhé, em là người cũng có nhu cầu cao, em cũng mới chia tay với bạn gái, em cũng y hệt anh chồng của bạn chủ topic chẳng có cảm xúc gì hết(lý do tế nhị em ko tiện nói) chính vì lý do đó em chia tay, cũng may chưa lập gia đình đấy, chứ lấy nhau rồi, chắc em ăn chay và xuống tóc đi tu luôn
  2. muntrungca

    muntrungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,chị ơi,em thấy hình như chị hiền và nhẫn nhịn quá thì phải.E thấy có vợ rồi àm vẫn đi chơi về rất muộn,ko ngủ ở nàh....cứ làm sao ấy.Em nghĩ,khi còn đang yêu,thì việc đó đã là khó chấp nhận rồi,chứ đừng nói là khi đã lấy nhau.Phải cùng có trách nhiệm với gia đình,có trách nhiệm với vợ chứ.
    Con gái mà hiền lành,nhẫn nhịn quá là cỏn ai cũng hay chán chị ạ.Hi hi,chúc chị hạnh phúc nha .
  3. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ cả 2 anh chị nghĩ 1 tuần để đi hưởng tuần trăng mật lần 2 để hâm nong lại cảm xúc, hâm nón lại tình yêu.
  4. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hix, e chưa kết hôn, nhưng mà thực sự là bạn bè e kết hôn thì bạn gái hầu như đứa nào cũng yêu chồng yêu con cả, bạn trai thì bảo hết yêu rồi, sống vì cái nghĩa vợ chồng, con cái, gia đình ...
    Nếu kết hôn mà như vậy thì khó nhỉ???!!!
    E là đứa ngay cả yêu cũng hay cả thèm chóng chán, k biết sau này kết hôn và ngày nào cũng stick với 1 ng khác thì dư nào nữa!
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em đang hiểu đây có thể là thời kì đầu hôn nhân,2 anh chị bắt đầu bước vào giai đoạn "chiếc mặt nạ rơi xuống",có nghĩa là trở lại thực tế của cuộc sống,Sẽ có đôi chút thất vọng về nhau,chỉ tầm sau 1,2 năm thì mới ổn định lại,
    Em chưa chồng nhưng em cũng được nghe nhiều về giai đoạn này,đây là giai đoạn cần sự thẳng thắn và nhiệt tình nhất của 2 bên.Nếu 1 trong 2 ngưòi như chồng chị đấy muốn rủ nhau đi du lịch em nghĩ chị nên đi,vừa hâm nóng tình cảm 2 người,vừa thoát khỏi bề bộn công việc,lấy lại cảm giác yêu đuơng như xưa.
    Em cũng là người hay mơ mộng lúc nào cũng muốn phải được quan tâm,được yêu và có cảm giác như ngày đầu.Nhưng thấy đó là điều không thể,nhất là khi bước vào cuộc sống hôn nhân,thì tình yêu vẫn còn nhưng nó còn xen vào nhiều là tình thương là nghĩa vợ chồng.Người ta vẫn thường nói vợ chồng như 2 người bạn tri kỉ mà chị,nên chị đừng quá lo lắng khi anh ấy có những cảm giác vậy.Em nghĩ đó là hết sức bình thường của những vợ chồng mới cưới.
    Chị nên dẹp những lo nghĩ,tự ái sang 1 bên mà quan tâm hơn nhiều đến anh ấy.Tạo cho anh áy những điều bất ngờ,ko cần thiết phải quà cáp mà chỉ là những cử chỉ tình cảm,những bữa cơm thật sự ngon lành,nhưng cử chỉ quan tâm tinh tế!
    Em nghĩ rồi anh ấy sẽ hiểu ra và qua khỏi giai đoạn này.Em thấy chị vẫn rất rất yêu anh ấy,chính thế chị mới lo lắng quá như vậy.Chị cố gắng lên nhé!
  6. tramanh14000

    tramanh14000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thực ra 2 vc bạn vẫn còn yêu nhau nhưng do ko biết cách hâm nóng cảm xúc vc. Còn gọi là "hấp hôn", 2 người đi du lịch hoặc đi đâu riêng đi, còn ko thì tạm xa nhau khoảng 1 tuần để thử nỗi nhớ, như thế mới biết còn tình cảm hay ko. VC mà ko biết vun đắp tình cảm hàng ngày thì sẽ chai sạn dần cảm xúc đấy bạn ạ. Cố lên !
  7. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình lấy nhau cũng 4 năm, đã kịp ra đời 2 nhóc, lúc đầu cũng vui vẻ HP lắm, năm đầu lấy nhau, mình cũng chịu khó nấu ăn cho chồng, làm những món him thích, chồng có thói quen ăn đêm, nên cứ đêm đến là lại lọ mọ đi làm đồ ăn cho chồng, tuy thấy vất vả nhg mà lúc đó thấy vui vì nghĩ rằng mình làm vậy là vì yêu chồng và ngược lại, chiều chồng thì chồng cũng chiều và yêu mình.
    Nhưng khi đứa con đầu lòng ra đời, mọi thứ bắt đầu thay đổi, mình khó tính hơn, hay cáu giận và gắt gỏng, khó kiềm chế bản thân, mọi ng nói phụ nữ sau sinh đều vậy....
    Luc này, công việc của ox không thuận lợi nữa, làm ăn thua lỗ triền miên, thêm vào đó mình lại có bầu đứa thứ 2, mới sinh đứa đầu xong chưa lại ng nay lại thêm đứa thứ 2, sức khỏe của mình xuống cấp trầm trọng, đã vậy công việc của ox lại càng bê bêt hơn, gánh nặng gia đình giờ đây do mình gánh vác.....
    Cơm, áo, gạo tiền, cuộc sống làm mình thay đổi, mình cảm thây chán ngán ox mình, nhiều luc chỉ muốn bỏ quách cho xong, cả ox cũng nói với mình k còn tình cảm gì nữa, chẳng qua là vì con cái nên đành phải cố.... lúc đầu nghe vậy mình cũng buồn và chán lăm, nhg giờ thì.... quen rồi, cũng chỉ muôn chia tay cho xong thôi
  8. psyche1812

    psyche1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hic, sắp lấy chồng mà vào đọc topic này thấy... sợ quá . Sao mà bi đát thế? Lại còn có bác nào lấy vợ 4 năm đã chán nhau, ai làm gì kệ người nấy, mà vẫn có ý định sống thế đến hết đời thì chết mất.
    @bạn chủ topic: Chồng bạn nói là mất dần "cảm xúc" là cảm xúc yêu đương, hay cảm xúc xxx? Vì nhiều khi hai cái đó cũng khác nhau đấy. Nếu chỉ là cảm xúc xxx, trong khi anh ấy vẫn hỏi han, quan tâm tới bạn, nhưng hay đi chơi khuya, hay ngủ nhà bạn, thì hay là bạn tìm hiểu xem liệu anh ấy có nỗi khổ tâm khó nói nào không? Ví dụ như anh ấy đang gặp rắc rối về sinh lý, hoặc anh ấy phát hiện bị bệnh gì đó... Biết đâu chuyện này cũng có thể xảy ra, và việc nói là không còn cảm xúc chỉ là cái cớ để tránh phải xxx với bạn.
    Còn nếu từ "cảm xúc" ở đây là cảm xúc yêu đương thì nhiều bạn đã khuyên rồi. Mình cũng không có gì để nói thêm
  9. minishooter

    minishooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình. Bọn mình đã đi nói chuyện với chuyên gia tâm lý. Càng đi gặp họ mình càng cảm thấy chán . Lúc đầu thì họ gặp riêng từng người, họ thấy bọn mình rất hiểu nhau nên đã thử cho cả hai cùng nói chuyện với nhau. Thú thật là mình thấy thất vọng ghê ghớm..... Tưởng chồng muốn làm chuyện gì to tát lắm mà vì lấy vợ nên không làm được, hoá ra chỉ vì chồng mình không được đi chơi nhiều nữa. Lại còn dám nói với counsellor là mặc dù đã cố gắng về sớm , khoảng 12 h đêm, vợ tuy không nói gì nhưng có tỏ thái độ không thích nên chồng cảm thấy bị tù túng !!!!!! Bọn mình đã đồng ý dọn ra ở riêng, cả tuần rồi đã không gặp nhau, vậy mà đến thứ sáu, sau khi gặp counsellor xong, chồng mình lại đi gặp bạn...
    Chồng thì vẫn bảo là còn yêu thương mình, bảo lo lắng cho mình khi cả hai ở riêng. (lo lắng nhưng vẫn đi chơi đều đều), bà counsellor cũng trấn an mình bảo là chồng mình vẫn còn có tình cảm. Thật sự mình không hiểu nổi chồng mình nữa, không biết có bác trai nào có tâm trạng như chồng mình không thì cho mình vài lơi khuyên. Mình thấy chồng mình cứ giả dối thế nào ấy. Chỉ muốn anh ta đi khuất mắt cho mình đỡ thấy bực. Ghét nhất là lúc nào cũng thấy mình phải nghi ngờ, suy diễn, dù chẳng muốn thế nhưng lúc nao cảm giác đấy nó cũng lù lù trong đầu, bao không muốn nghĩ đến cũng khó.....
  10. mousefinger

    mousefinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là bạn đừng nên suy nghĩ về vấn đề đó, nặng lòng thêm thôi. Mình hay làm thế này khi gặp cái gì khong mong muon : chấp nhận nó và nghĩ ra phương án xấu nhất có thể có, thế là mình mặc kệ vì dù gì thì cũng nghĩ tệ đến thế là cùng. Sau đó thì mình sống với cái suy nghĩ đó dễ dàng hơn.
    Sau khi bỏ qua suy nghĩ về ông chồng kiểu đó, bạn sống cho bản thân mình đi đã, vui chơi,bu` khu'' bạn bè cho cuộc đời vui vẻ như lúc chưa chồng. Thể nào sau một thời gian chồng chán thì 2 người lại có cảm giác với nhau, còn hơn ngồi trông chờ từng ngày ông chồng đó thay đổi, có khi lúc đó đến lượt bạn mất cảm giác rồi cũng nên.

Chia sẻ trang này