1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chồng nói mất dần cảm xúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minishooter, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ nói một ý nhỏ như thế này, các bạn có nghĩ, vợ chồng càng giống nhau quá, càng hiểu nhau quá lại càng dễ mất cảm xúc sau kết hôn bởi nói chuyện với 1 người chẳng khác gì nói chuyện với bản thân đâu còn gì thú vị nữa???
    Mình nghĩ trong tình yêu hay hôn nhân 2 người vẫn cần có những sự khác biệt nhất định (như ko phải mâu thuẫn đến ko thể dung hoà) để khi nói chuyện có sự khác biệt, tranh luận, bảo vệ quan điểm một chút có lẽ sẽ thú vị hơn chăng????
    Giống như cả 2 đều là quyển sách đọc mãi ko hết vậy, có vẻ là khó nhưng nếu tính cách khác biệt là điều có thể xảy ra.
    Như ông bà ngoại mình, khác nhau lắm, hay tranh cãi lắm cơ nhưng lại yêu nhau vô cùng, thi thoảng lại tranh luận, ví dụ bà hay thích diện ông thì ko thích lại tranh luận nhưng ko phải tranh luận kiểu cao trào nhé (Cãi nhau ấy) vì cả 2 đều yêu và tôn trọng nhau.
    Về sau bà mình mất, ông mình cũng đổ bệnh liệt giường ko đi lại được dần ko nói luôn vì suy sụp sau đó đi theo bà mình ...
  2. minishooter

    minishooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình tranh luận suốt ngày, từ công việc bạn bè, chính trị xã hội, phim ảnh đủ cả...thế nên mình mới thấy bực mình, phải như không nói chuyện được với nhau thì còn dễ hiểu. Chồng mình rất outdoor, mình thì không phải thế, chồng lúc nào cũng bảo là phải quen nhiều người hơn, đi chơi nhiều hơn thì mới tốt... sau khi xong việc mình bù khú với đồng nghiệp, cuối tuần thì nhiều khi mệt chết lên được , nên chỉ muốn ở nhà hoặc thỉnh thoảng có đi đâu đấy thì đi (mình nhiều khi phải làm cả cuối tuần nữa). chồng thì lúc nào cũng thích đi.. Bọn mình đồng ý để chồng dọn ra, khi nào thích gặp mặtt thì gọi nhau một tiếng..Mà thôi, mình cũng còn khối việc phải làm, chắc cũng chẳng còn mấy thời gian mà ngồi buồn, đã đăng kí học lớp bodycombat, có cả muay thai với kick boxing.. , sau nữa sẽ đi xăm, chồng không thích thì mặc kệ....
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ý mình là các bạn hiểu nhau quá mất rồi, lại rất hợp nhau như bạn nói ấy, chưa nói đã hiểu cơ mà. Thế thì ko phải là tranh luận nữa . Thật khó diễn tả ...
    Cơ mà bạn nghĩ thế là đúng rồi đó, phải sống cho mình 1 chút, đừng cứ chỉ nhìn chăm chăm về 1 phía như thế bạn ạ, mệt lắm mà họ có hiểu cho mình đâu
    Riêng chồng bạn chuyện đi chơi qua đêm, ngủ lại nhà bạn thường xuyên thế là ko thể chấp nhận được rồi, gia đình chứ có phải cái nhà trọ đâu . Làm gì cũng phải có trách nhiệm, nghĩ đến người khác 1 chút chứ
    Đi xăm đê bạn ơi, hay đợi mình về mình đưa bạn đi
  4. minishooter

    minishooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Oii, cám ơn bạn Libra, tớ đang không ở Việt Nam, mà có về thì cũng về HCM.. Tớ đang tìm một hình con mèo, nho nhỏ thôi vì tớ chịu đau khá kém. Còn về chuyện lão chồng tớ, chắc tớ cũng nên dừng kể xấu lão ở đây. Dù gì thì tớ cũng chỉ nói về phía tớ, biết đâu chồng tớ mà tâm sự ở đây thì mọi người lại thấy khác (mặc dù chồng tớ chẳng bao giờ biết là có cái forum này - thế nên tớ mới dám mạnh dạn kể lể ấy chứ ) Dù gì thì bọn tớ cũng đã quen nhau trên 5 năm, chưa bao giờ cãi nhau to, tớ cũng nên cảm ơn chồng mới phải..
    Giờ chồng tớ đã dọn ra ngoài ở, tớ bảo khi nào thấy chơi chán rồi thì về, kể cũng buồn, nhưng tớ thấy cũng thoải mái, đỡ phải mặt nặng mày nhẹ. Chắc phải chăm chỉ học muay thai để còn "dạy chồng một bài học"...
  5. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    mọi người khuyên hết rồi, chúc gia đình bạn sớm hạnh phúc vậy, cố lên....
  6. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    TY đẹp cỡ nào 1 thời gian cũng bị nguội lạnh. Bạn cần làm gì đó đễ hâm nóng lại tình cảm 2 người là được thôi.
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    kể lể chút cũng được, chạ ai biết ai là ai
    Nàng ở đâu? Ở SIng tớ cũng dẫn nàng đi
  8. MICKEYXITIN

    MICKEYXITIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hI MINISHOOTER E CUNG SAP LAY CHONG RU MA NGHE NOI CUNG SO WE. E DONG Y VOI MOUSEFINGER LA MUN DC CHONG IU THI NEN TU IU VA CHAM SOC BAN THAN MINH TRC. VI CHI CO MINH LA IU MINH NHAT THUI HIX. NHIU KHI CHONG CHI DI NHIU NHU VAY TUY CHI KO CAM CAN NHUNG ANH VAN CAM THAY KO THIX LA VI DI CHOI NHUNG CO THE VAN AY NAY VI VO MINH KO CO HANH PHUC RIENG, KO CO MINH THI KO CO BAN BE GI HET. CO THE CHONG CHI CAM THAY AP LUC VI NGHI CHONG CHI LA NGUON VUI DUY NHAT CUA CHI VA LA NG DUY NHAT GANH VAC CV NHA VOI CHI.
    MOT VAI Y KIEN CUA E NHU DZAY THUI. TUM LAI LA TRUOC KHI MUON NG KHAC CAM THAY HANH PHUC KHI BEN MINH THI MINH PHAI TU KIEM CHO MINH NGUON VUI ĐE HANH PHUC.
    HÁYA NOI THI DE NHUNG KO BIT DEN LLUC E THI SE NTN. E NGHI CHI CUNG NEN TAM SU THEM VOI BAN BE, GIA DINH MINH, MO LONG RA VOI MOI NG SE BOT DI NHIEU GANH NANG TRONG MINH LEM DO.
    VAI DONG DEN CHI HI VONG NEU AP DUNG SE MANG LAI DAU HIEU KHA WAN CHO CHI MINI NHE. CO GI CHI FEEDBẠCK CHO E DE E RUT KINH NGHIEM SAU NAY NGHEN CHI HIHI
  9. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trời, bạn đã suy nghĩ kỹ chưa mà cho chồng dọn ra ngoài ở vậy? Vợ chồng xa mặt cách lòng, dễ tan lắm. Nên ở gần chồng. Đàn ông như trẻ con ấy, xa nhà cái là dễ hư :D
    Mà chồng bạn ham chơi thế thì bạn cũng tìm cách chơi với chồng đi, chồng thích tụ tập bạn bè, bạn đi theo. Chồng thích đi du lịch, bạn hưởng ứng liền. Tóm lại sở thích của anh ấy thế nào bạn thử đồng lòng cùng theo xem, kiểu như cạ chơi của anh ý xem.
    Nhưng quan trọng là, có thể anh chồng bạn không cảm thấy hơi ấm ở gia đình nên mới vẫn hay đi chơi như vậy. Thử cơm ngon canh ngọt, chăm sóc nhà cửa gọn gàng, trang trí đẹp đẽ, dịu dàng âu yếm, chăm sóc chồng từ cái áo mặc đến hỏi han tâm sự giải stress công việc hàng ngày cho anh chồng xem. Mấy ông chồng là rất thích hạnh phúc như vậy, họ có hài lòng thì mới về nhà.
    Nếu mấy chiêu này cũng không hiệu nghiệm thì chịu rùi, hihi...
  10. minishooter

    minishooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện của mình, mình cảm thấy rất nhẹ lòng vào lúc này. Mình thấy thật sự chuyện vợ chồng mình nó cứ phức tạp lằng nhằng thế nào ấy. Ngô không ra ngô mà khoai chẳng ra khoai. Có lẽ bạn gì nói đúng đấy, chồng mình thích đi chơi nhiều nhưng tâm lý thì sợ mình buồn nên cảm thấy bị tù túng. Mình thuộc dạng người kiểu gì cũng được, không ngại gặp người lạ, không ngại đi chơi với người chưa quen biết, nhưng cũng không ngại ở nhà một mình. Mình tự nhận mình ít có nhiều sở thích (chắc thế nên chồng mình chán mình, hoặc có thì cũng toàn sở thích mà điều kiện hiện giờ chưa cho phép thực hiện được. Thôi xem như đây là một bài học vậy. Giờ mình cũng không còn buồn nữa, cũng chẳng giải quyết được gì, mình có buồn thì chỉ có mình thiệt thôi..
    Chồng mình chưa phải là mẫu đàn ông gia đình nên mình có cơm ngon canh ngọt thì cũng thế cả thôi. Bọn mình trước giờ vẫn nấu nướng đầy đủ ấy chứ. Về khoản trách nhiệm của vợ thì tớ tự thấy mình cũng ok . Nhưng chồng tớ cũng có trách nhiệm mấy đâu , nên chắc cũng không đòi hỏi tớ nhiều.
    Nói tóm lạ là vấn đề của vợ chồng tớ là, chồng tớ thì chưa sẵn sàng cho hôn nhân, vẫn còn thích bay nhảy, tuy còn thương vợ nhưng vẫn sợ trách nhiệm. (nghe buồn phết nhưng thôi phải chấp nhận thôi). Còn tớ thì không đi chơi nhiều, lúc nào cũng chỉ thích đi với chồng... Haizz thôi dù sao cũng cảm ơn chồng cho mình biết sớm, chứ để vài năm nữa thì chắc còn phức tạp hơn.

Chia sẻ trang này