1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chồng nói mất dần cảm xúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minishooter, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Bác minishooter thử ngầm quan sát lại ăn uống, sinh hoạt, tình trạng kinh tế,... của ông xã xem nào!
    Tình cảm không có vấn đề, biết đâu đang gặp khó khăn trong làm ăn hay gặp phải chuyện gì đó rất khó chia sẻ với vợ, và trường hợp xấu hơn có thể là tệ nạn xã hội.
  2. tiennam

    tiennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn chân thành đừng về Vnam khi chưa có con, đẻ 2 đứa đi rồi hẵng về.
    Bạn mình 10 cặp về thì 9 cặp chia tay, trong đấy có mình.
    Chúc vui.
  3. minishooter

    minishooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình không chưa có vấn đề về tài chính, nên chắc chắn không phải vì vấn đề này. Còn tệ nạn xã hội thì chắc cũng không vì ở chỗ mình còn an toàn hơn ở vietnam, có muốn nhậu nhẹt hút chích cũng khó. Bọn mình còn khá trẻ nên chưa nghĩ đến chuyện con cái. Có lần mình trêu chồng bảo muốn có con, chồng mình giãy nảy lên như sắp chết đến nơi. Bản thân mình thì càng không muốn có con chỉ vì để trói chân chồng. Mình nghĩ đứa con ra đời trong sự trông đợi của cha mẹ thì mới tốt cho nó.
  4. tiennam

    tiennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 4 năm vợ mình cũng trả lời y hệt như bạn vậy, khi có vợ chồng anh bạn đi trước nói với mình về vấn đề con cái.
    Và bây giờ, bọn mình ở bờ vực chia tay.
    "Con cái, là món quà quý giá nhất mà người vợ có thể tặng cho chồng mình"
    Mong 2 bạn hạnh phúc.
  5. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ôi vợ chồng em cũng mới cưới thôi nên vẫn còn ríu rít lắm, nhưng ko biết mai sau thế nào đây,hix hy vọng rằng cả 2 đứa ko đứa nào rơi vào tình cảnh giống anh nhà chị
  6. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Sao mình vẫn yêu chồng mình nhỉ. ngồi uống cafe là tay cứ phải đặt lên đùi hoặc vuốt má :|
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    MK. sao nhiều ngời ở cái tình trạng này thế nhỉ, ko biết tỷ lệ ly hôn ở Vn là bao nhiêu nhỉ
  8. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ ước gì vợ tớ được như bác này. Cuộc sống sao mà cứ dành mọi điều cho người khác thế..
  9. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có lúc chán đồng chí nhà mình, tự nhiên thấy chẳng còn cảm giác yêu thương nhớ nhung, chẳng buồn giận dỗi, cũng chẳng lo lắng gì cho đồng chí ấy. Nguyên do là tự dưng cứ thấy có khoảng cách giữa 2 đứa vì thấy anh ấy thay đổi nhiều cả về suy nghĩ, lối sống, sở thích, thẩm mỹ, rồi đến cả ngoại hình... ko còn giống với người mà mình yêu thương bấy lâu, rồi cũng ko thèm quan tâm đến mình như trước, mình quan tâm thì dửng dưng... bực lắm, hụt hẫng nữa ....
    Nhưng sau mình học cách chấp nhận (tất nhiên cũng phải nói chiện thẳng thắn cho hết ấm ức) vì nghĩ yêu nhau lâu như thế thì ko thể đòi hỏi mọi thứ như ban đầu được, giờ tâm lý thoải mái, lại yêu, lại quan tâm đồng chí ý như cũ, mong là chồng bạn cũng chỉ đang rơi vào trạng thái như mình lúc trước
  10. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng nhận ra những điểm ko tốt của mình rồi.Tại sao bạn lại ko cố gắng thay đổi những tính đó đi.Thật ra t nghĩ chồng bạn lúc nói ra câu đấy cũng ko suy nghĩ nhiều,ko bít rằng con gái nhớ rất lâu những chuyện bị tổn thương như thế.Thật ra khi mới cưới nhau thì chuyện đấy cũng là bt thôi.Thay đổi về mọi thứ,làm chồng bạn chưa bắt nhịp kịp.Làm anh ta nghĩ nhầm rằng tình cảm anh ta cũng thay đổi.Tôi nghĩ rằng 2 người nên đi du lịch đâu đố cho thoải mái.Vd như đi biển chẳng hạn.Không khí vui vẻ và thoải mái sẽ hàn gắn đc t/c của 2 người đấy.

Chia sẻ trang này