1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chợt nhận ra rằng mình không hề may mắn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlet_bonney, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Can ông,ngồi thiền để mà ngộ ra chân lý nhà phẹt thì cũng là lúc lên tây thiên là vừa(mà đấy là chẳng biết có hay không nữa).Chuối vật vã!
  2. but_chi

    but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thiền không phải là ngộ ra chân lí của đạo phật , thiền đơn giản chỉ là nhận ra bản thân mình là gì thôi , thế nên nó có sức mạnh không chỉ về tinh thần mà cả về thể xác .Thôi phải dùng đến nó thì mới tạm hiểu được chút .
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Buồn chi bạn ,bệnh hoạn bây giờ đã là sự thật rồi ,mình biết bạn đang rất sợ -sợ chết .Nhưng bạn hãy làm mọi việc đi như làm việc thiện ,đi chơi ,..............bạn hãy sống và làm những việc để đến khi biết mình đã đến lúc bạn ko hối hận về những ngày tháng của mình .
    Còn nói hay ko nói với người yêu ư ,nói cũng thế ko nói cũng thế ,cái đó là tuỳ bạn suy nghĩ như thế nào thôi .
    Bạn nói bạn bất hạnh ư ,bạn nên suy nghĩ lại ,tôi ko nghĩ bạn bất hạnh đâu .Nếu tôi bị bệnh đó có lẽ xử theo cách khác hơn ,hãy sống vì người khác .Tôi đang ước được như bạn đây ,giả sử tôi ko còn thì sao nhỉ -nhưng sẽ sống cho đến khi mình làm song việc mình muốn làm.
  4. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sống và chết, ai cũng phải đối mặt thôi. Quan trọng là feeling của những người còn lại. Hãy khóc, nếu co thể và găp gỡ bạn bè. Cố lên nhé.
  5. A_Lonely_Star

    A_Lonely_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có phải ai bị ung thư cũng chết sớm đâu. Rất nhiều người được chữa khỏi mà. Mình nghĩ bạn Scarlet Bonney nên tập trung chữa bệnh, càng sớm càng tốt. Chúc thành công!
  6. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sắp weekend rồi bạn ạ. Lâu không thấy bạn vào viết, topic trôi xa quá, tớ tìm mãi mới thấy.
    Một tuần qua thời gian tưởng là ngắn thế mà đã có quá nhiều đổi thay xáo trộn. Bạn vững tin điều trị nhé.
  7. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần rồi không còn thấy tin của bạn scarlet_bonney. Thật là đời thực mà ảo ảo mà thực chẳng biết đường nào mà lần.
    Ngao ngán thay!
    Bụi trần trên hai vạt áo của mình vẫn còn uể oải
    Thôi
    Đi
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới đọc được những dòng này. Mình muốn an ủi, động viên bạn lắm, nhưng thực sự mình cũng không biết phải nói gì.
    Nhưng ung thư không phải là đã hết bạn à. Nó còn tuỳ theo là loại ung thư gì, và một điều rất quan trọng là tuỳ theo nó đang ở giai đoạn nào của căn bệnh đó.
    Bạn hãy mạnh mẽ lên. Bạn hãy chấp nhận sự thật là bạn đang bị căn bệnh đó và tìm hiểu xem căn bệnh của bạn đang ở giai đoạn nào. Nếu bác sỹ bảo vẫn còn hi vọng hoặc ai đó nói là vẫn còn hi vọng thì bạn hãy bám lấy cái hi vọng đó (vì ung thư giai đoạn đầu nhiều người vẫn chữa khỏi lắm, thậm chi có người chữa khỏi bằng các phương thuốc dân gian. Ví dụ như bố của 1 cô đang làm cùng mình đã chữa khỏi ung thư gan bằng gan của con chó đẻ cộng với cái gì đấy, trong lúc bệnh viện đã trả về rồi, hoặc mình cũng nghe nói nhiều người chữa khỏi bằng gạo lức (hay lứt gì đấy), bằng lá đu đủ xanh, v.v....)
    Còn nếu không thể làm gì được nữa, thì bạn hãy cố gắng chấp nhận nó, hãy làm những gì mà bạn muốn làm mà chưa làm được, hãy yêu thương hết mình một ai đó mà bạn muốn đã hoặc đang yêu thương nhưng chưa trọn vẹn (cái này hiểu ý mình chứ), hãy đi đến những nơi mà bạn mong muốn được đến mà chưa từng được đến (ví dụ như đi du lịch sinh thái ở Trung Quốc, lên núi Nga My xem các sư thái và các tiểu ni cô trong các truyện của Kim Dung luyện võ như thế nào, xem có cô nào như Nghi Lâm không?, hoặc lên Thiếu Lâm xem họ luyện võ thế nào, v.v. hoặc làm chuyến sang châu Âu, châu Mỹ cũng được bạn à, thử sang Vê nê zuê la xem đất nước của những hoa hậu đấy liệu có nhiều cô xinh đẹp bằng mình không, v.v.. )
    Bạn hãy nói rõ hơn về căn bệnh của bạn và mọi người trên này có thể chỉ cho bạn những nơi mà đã từng chữa khỏi loại ung thư của bạn rồi và bạn cùng gia đình có thể kiểm chứng lại và chữa trị cho bạn.
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 09/09/2004
  9. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Daddy của mình bị ung thư, bạn biết ai là người an ủi mình không? Daddy của mình đấy. Mình khóc hết nước mắt, lang thang ngoài đường cả ngày vì thất vọng, chạy khắp Lạng sơn, hoà bình, Nam định đi tìm thuốc, còn bố thì chỉ bảo mình rằng nếu cuộc sống của bố chỉ được có thế thì tức là nó chỉ có thế. Điều bố băn khoăn là em con chưa trưởng thành. Mỗi người có một phần số, đôi khi điều không may rơi vào mình. bố đã giúp mình đứng vững bạn ạ.
    cố gắng lênbạn, biết đâu bạn rơi vào cái % may mắn mà.
  10. U_admirer

    U_admirer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế, đời là thế...hãy cố gắng lên bạn, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt mà. Chúc may mắn!  
    ...Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh...

Chia sẻ trang này