1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi chua gap mat nhau co the iu nhau duoc ko?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi girl_ngang_buong, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải gặp mặt cái đã, không thì về sau lại ân hận tại sao mình lại yêu nó.
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he he he !! bác beck nóng tính rùi !! em nói sự thật thôi !!! he he he he he !! thế bác beck hợp nhãn là như thế nào !!!
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    tuỳ từng người thôi , ko có một chuẩn chung cho cái từ gọi là Hợp nhãn cả .
    Còn chú thích gì thì cứ nói hẳn ra đi để anh em giải quyết cho dễ , đỡ fải cãi nhau trên này làm gì cho bà con ngứa mắt .
    [​IMG]
  4. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người lãng mạn? Bạn là người thực tế? Câu trả lời đều là có thể được. Nu bạn quen nhau trên mạng, gặp mặt nhau, đi chơi chung với nhau... rồi mới yêu nhau thì bình thường. Còn nếu bạn chưa gặp nhau bao giờ, chỉ trò chuyện trên mạng mà nói yêu nhau thì... khó tin lắm! Tại sao thế? Khi chưa gặp nhau, bạn dễ dàng lý tưởng hoá người kia: Chàng (nàng) thông minh, chat có duyên, xinh xắn... Và khi gặp bạn sẽ dễ dàng bị vỡ mộng. Hai là khi chat, gửi email... ít nhiều gì bạn cũng có thời gian để suy nghĩ, trau chuốt để nói ra những lời có cánh, còn thực tế, liệu bạn có thể như vậy không?? "Nhất cự ly, nhì cường độ", câu này càng nghĩ càng thấy đúng. Liệu yêu qua mạng có được không, khi mà cự ly thì quá xa (tớ chắc thế, vì nếu gần thì đã gặp nhau rồi) còn cường độ thì... phụ thuộc vào thời gian lên net của đối tượng? Nói chung tớ không nói là không thể được, nhưng 80-90% là không thành đâu!
    U alway in my dearest memory.
  5. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hi hi lâu lắm mới thấy Amber nhà ta post bài nhỉ!
    ' Cause I'm your lady and you are my man whenever you reach for me I will do all that I can.
  6. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cáo lỗi, cáo lỗi!! Tại dạo này tớ bận quá!!! ( Thêm 1 cách câu bài hiệu quả!)
    U alway in my dearest memory.
  7. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he eh he he he !! nope !!
    bác amber khoẻ chứ ạ !! lâu lắm ko thấy bác !!!
    ho ho ho !! em động chạm 1 chút mà bác beck đã nóng tính rùi ! hik ! sợ quá !! em ko dám như thế nữa ạ !! hik hik !! sợ quá
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  8. not4U

    not4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thật sai lầm ! Tồn tại làm sao được .
    Cứ hi vọng đi để rồi thất vọng ....

    khi người ta không muốn làm gì thì đừng có ép ....
  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    amber dạo này ông khoẻ không??
    nói chung tình yêu qua mạng và qua cái điện thoại chắc chắn là có và điển hình là tui nè hiiiii nhưng mà Ngọc(thoa) ơi tình yêu chơi thì là 1 tình yêu đùa bỡn nhưng mà tình yêu thật thì nó cũng chẳng lạ và cũng chẳng quá củ chuối vì tình yêu đâu phải cứ gặp và thân thiện đâu cái đó thì để từ từ đã chỉ cần hợp hay không hợp và cùng chung 1 nhịp đập thui.
    ANH TIN RẰNG MÌNH CÙNG CHUNG NHỊP ĐẬP VỚI NHAU!!


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  10. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    he, ko phải thành viên nhưng cũng mạn phép nói nhờ một câu nhé hihi:
    Tình yêu là điều kì diệu, không thể có gì không xảy ra được....có tình yêu sét đánh nữa là không có tình yêu qua chat..........
    nhưng dù sao cũng phải gặp mặt vài lần, nói chuyện vài lần nữa...... bởi chưa chắc những gì nói qua điện thoại đã là thật....... anh nhỉ........... hhihi
    Tình yêu là niềm vui ngọt ngào nhất và là nỗi đau nhức buốt nhất

Chia sẻ trang này