1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chưa yêu , người ta nghĩ gì về tình yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesunday, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa yêu , người ta nghĩ gì về tình yêu?

    Cũng giống như nhưng người chưa bao giờ yêu mình luôn tự hỏi " chả hiểu cái thứ tình cảm mà người ta gọi là tình yêu ấy nó như thế nào, rồi nó có ma lực gì mà lắm người quên ăn quên ngủ, sống chết vì nó.
    Người ta bảo những cô gái chưa yêu thường tưởng tượng về tình yêu của mình rất đẹp , rất lãng mạn, vẽ lên những viễn cảnh như trong phim. Hai người quen nhau ở một nơi nào đó, rồi làm quen, hẹn hò, tỏ tình, hờn dỗi, tha thứ, nói 3 cái từ đó,v.vv... 1 thời gian sau, có 1 cai kết tuyệt vời mà ai cũng biết đấy là cái gì. Ngày trưóc mình cũng nghĩ vậy. Giờ thì khác, mình thấy nó phức tạp lắm, rồi cũng lắm đau khô. Hôm nọ mình nghe tin bạn trai của 1 đứa bạn cùng bàn với mình mới qua đời vì 1 tai nạn GT, người mà cả bàn mình vãn thường gọi là" thần tượng" để trêu nó. Tự dưng mình thấy cuộc đời sao ngắn ngủi thế. Người ta ko biết đã làm nên cái gì cho đời chưa. Mình cũng muốn sang an ủi nó, nhưng lại sợ. sợ mình ko những ko an ủi được nó mà còn làm nó buồn thêm. Mình vốn ko có tài động viên người khác mà. Thôi thì thương nó, biết nó đâu khỏ nhưng cứ coi như chưa biết chuyện gì. Liệu mình như vậy có vô tâm ko nhỉ.
    Hôm nọ đứa bạn thân viết thư về , nó bảo bạn có nguwòi yêu rồi, giờ ch2 đứa nó chẳng đi chơi với nhau nữa, có gặp nhau thì cũng chỉ qua lao, rồi toàn kể về ông người yêu kia. Mình cũng đã từng hỏi mọi người, có phải khi yêu nguwòi ta quên hết bạn bè, rồi cái topic ấy bị khoá, hì, vì 1 lí do chẳng ra đâu vào đâu. Mình ko thích vậy
    Hôm nọ thấy trên phim có đoạn 2 anh chị tỏ tình với nhau, hehe... mình thấy sao mà nó chuối thế ko biết. Ngoài đời thực thì ko biết thế nào, chứ thấy mấy cảnh đó trên phim mình chr buồn xem nữa. Iít ra thì cũng phải độc đáo tí chứ, ai đời bắt chước nhau nói mấy câu đó, xong....chán phèo. Mình nghĩ chắc sau này ai vô phúc yêu nhầm mình mà nói câu đấy chắc mình phì cười mà mắng cho nó 1 trận mất. Lạy trời nếu có xảy ra như vậy thì cũng cho con biết kiềm chế chứ nếu mắng nó nó lại thù mình cả đời thì chít.
    Mình chẳng tin có ai có thể chung thuỷ cả đời với 1 người hết. Có chăng thì cũng ở trong chuyên, mà trong chuyện thì họ muốn nói gì chẳng được. Hay người ta bảo ở đâu đó có người như thế mình cũng chả tin, trừ khi mình được chứng kiến. Hai nguwòi yêu nhau, ai đảm bảo chảng có phút xao lòng vì người này người nọ. Rồi đâu khổ, rồi hạnh phúc tan vỡ. Chán. Nhiều lúc mình thấy cuộc sống phức tạp quá. Ngay trong gia đình mình chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt xảy ra thường xuyên. Nói bữa cơm chan nước mắt có lẽ chẳng ngoa. Bi quan, thất vọng về con người, về cuộc sống , và cả những gì mình chưa từng trai qua nưa. Dâm ra sợ chẳng dám đối mặt với tương lai.
    Những người ko xinh thưòng biện hộ rằng" xinh thì làm được gì, ăn được chắc. Thé mà lại làm được ối việc đây. Người ta luôn được ưu ái, gặp thuận lợi hơn. Ai mà chẳng có cảm tình với 1 người ưa nhìn nào. Ai cũng muốn có người yêu xinh dể còn tự vênh mặt lên với mọi người là tôi có ngưòi yêu xinh. Hờ hờ, cho dù mình có xinh hay ko xinh đi chăng nữa thì mình cũng chả dám mơ có ai đó có " bản mặt ' đẹp trai để ý tới mình. He.. giữ khổ. ( như mẹ mình đấy)
    Thôi cho dù thế nào đi nữa thì cuộc sống nó vẫn thế, tình yêu nó vẫn vậy. Với con mắt người chưa yêu bao giờ( tức là tình yêu nam nữ ấy ạ, chứ yêu gia đình, làng xóm, v.v... thì yêu nhiều đến nỗi sắp bội thực rồi) mình thấy nó nhàm chán, cứ giông giống nhau thế nào ấy, chán òm. Còn sau này giả sử mình có yêu( mà điều đó có vẻ khó tránh vì người ta bảo đố ai sống được mà ko yêu, vậy mình muốn sống đưọc thì phải......) có lẽ mình sẽ nhìn nhận nó với 1 con mắt khác.
    Chẳng hiểu người khác có thấy gióng mình ko nhỉ

    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  2. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ , tui cũng đã từng đặt cho mình câu hỏi tình yêu là gì mà làm người ta ham quá vậy . Mà tui cũng đã từng chứng kiến cảnh yêu nhau , cãi nhau , giận dỗi ,khóc lóc , chia tay ...rồi lại yêu nhau . Buồn cười thậy đấy . Nhưng chắc tình yêu có lý lẽ riêng của nó , mà từ muôn đời nay đã ai định nghĩa được tình yêu là cái gì đâu . Bao nhiêu người từng hứa là sẽ không yêu thế rồi khi nó đến cũng có chống lại được đâu . Tình yêu đến rồi đi không theo một quy trình mà .
    Muốn biết tình yêu là gì thì chỉ có cách yêu mới biết thôi . Xem phim thấy thật khó hiểu vì nhiều lúc thấy các nhân vật chẳng phân biệt được đâu là tình bạn đâu là tình yêu nữa , nhiều lúc bực mình muốn chết .
    Có lẽ yêu giúp người ta trưởng thành hơn , sống tốt hơn , vị tha và bao dung hơn . Vì khi yêu ta sống vì người ta yêu , thế mới là tình yêu chân thành . Chính vì thế mà trong các loại tình cảm tình tình yêu là thứ tình vị kỷ nhất nhưng người ta vẫn yêu và vẫn ca ngợi tình yêu .
    Theo tôi , tình yêu là cái gì đó rất thiêng liêng , trong sáng, là một cái gì đó rất nghiêm túc . Bạn đừng bao giờ có ý định đùa với tình yêu , mà hãy chân trọng , nâng nui nó . Trong cả cuộc đời , có thể bạn sẽ yêu nhiều người nhưng tình yêu thực sự thì chỉ có một thôi . Và những ai đang yêu rồi thì hãy nâng niu , quý trọng tình yêu đó . Đó có thể chưa là điểm dừng của cuộc đời bạn , nhưng quan trọng là hãy thật chân thành ở hiện tại đã . Còn những ai chưa yêu thì cũng đừng vội vàng , cuối cùng rồi tình yêu cũng sẽ đến thôi .
    Trong tình yêu chẳng có sự xấu đẹp , bởi chẳng có người yêu của ai là xấu cả . Cũng chẳng có sự phân biệt đẳng cấp , giàu nghèo , bởi tình yêu thật sự là sự hoà hợp giữa hai tâm hồn . Chính cái này làm nên sức mạnh bất diệt của tình yêu .
    Yêu là khó nói cho xuôi
    Bởi ai hiểu được sao trời lại xanh
    La vie c'est comme une histoire d'amour

Chia sẻ trang này