1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chưa yêu thì cần, khi yêu được 1 thời gian thì ...lại chán là sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuongxilanh, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongxilanh

    cuongxilanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa yêu thì cần, khi yêu được 1 thời gian thì ...lại chán là sao?

    Tôi cũng ko hiểu được nữa? bao năm tháng không hề biết đến tình yêu là gì? ấy vậy mà khi yêu vào rồi được một thời giản ..tự dưng mình bỗng cảm thấy chán và ... cái cảm giác ko thể diễn tả được.

    Nhưng vẫn phải tự tỏng lòng mình lúc nào cũng nhủ rằng :" mình ko phải là người dễ yêu dễ chán ... phải cố lên"

    Vậy đó ...mọi người có thẻ giải thích cho tôi biết cái cảm giác đó là gì được ko?

    băn khuăn và băn khuăn ... luôn tự hỏi mình liệu như thế có phải là yêu ko?????
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cả thèm chóng chán...hic
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    NGười ta bảo bao nhiêu năm hok yêu em lại bảo cả thèm, cả đâu mà cả, cái đó nói chóng chán thì đúng,
    Cái cảm giác đó là cái cảm giác tự ti, có khi là Ông bạn xây dựng cái hình tượng nó to quá giờ ông không kiếm đc cái to thế mà vẫn cứ tơ tưởng thì chẳng chán, mà vác qua tư vấn tình yêu đê
  4. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    em hoàn toàn hiểu và chia sẻ với cảm giác của anh
    em cũng rứa
    lúc yêu bọn bạn em kêu là có ng` yêu rồi quên hết bạn bè
    đi đá bóng hay điện tử ko bao h thấy mặt
    bọn bạn gái lại kêu là mất bạn , mắng ng` yêu em đã cướp em từ tay chúng nó
    lúc ko yêu
    bạn em lại bảo "sao đi *** đâu cũng thấy mày "
    đá bóng thua đổ tại em số đen
    lúc trc'' ko có em có thua đâu
    đấy là về khía cạnh bạn bè
    còn về bản thân
    khi yêu em thấy hạnh phúc trong khoảng 2 đến 3 tuần đầu
    sau đó là cảm giác chán
    hôn mãi cái môi đấy , ôm mãi cái thân ng` ấy
    động tí " sao mẹ anh bảo 9 h anh mới về , mà anh đưa em về lúc 7 rưỡi , thế anh đi đâu"
    "sao anh tiêu hoang thế "
    "anh chả chịu qan tâm đến em , con xyz bạn em ng` yêu nó... "
    "anh ko chịu đi mua quần áo đi j cả "
    "mấy đứa bạn em ở tr` anh nó kể là anh hay... "
    "sao anh ko mặc xyz em mua , cái nhẫn đôi đâu rồi , sao anh ko đeo ..."
    đến bố em , ông em , cụ kị em và cả ng` khác cũng phải chán
    chứ nói j em
    nhể
    anh chủ topic nhể
  5. hoananh

    hoananh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    tìm được một người như ý muốn khó lắm ,thôi thì nghĩ ít thôi,đấy là nói vậy chứ làm được cũng khó,hic
  6. rtcvnn

    rtcvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đúng thựt, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng bồ, bồ không băng là không nhịn, he bác này chắc là thấm nhuần tư tưởng này rùi
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    yêu nó có nhiều rắc rối nên chán thôi
    tốt nhất là ko yêu
  8. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Kết luận thế e là chưa thỏa đáng em ạ.Tình yêu có phải là một đường thẳng đâu mà lúc nào nó cũng đều tăm tắp thế chứ,có thể tình yêu vẫn thế hoặc lớn lên từng ngày nhưng cách thể hiện tình cảm lại bị chi phối bởi nhiều yếu tố của cuộc sống như CƠM-ÁO-GẠO-TIỀN...
    Điều quan trọng là phải học được cách làm mới tình yêu và hơn hết là phải hiểu ai-cái gì là quan trọng nhất đối với mình.
  9. echmapxauxi

    echmapxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    em rất hiểu và thông cảm với cảm gíac của anh vì em đã từng trong hoàn cảnh đó . thường thì khi có ngừoi yêu 1 thời gian mình sẽ mơ ước đế 1 cái gì đó khác hơn . em có 1 ngừoi yêu . ngừoi đó yêu em lắm . nhưng khi xuất hiện 1 ngừoi thứ 3 . em đã thay đổi . em chấp nhận rời xa tình yêu của mình để đến với 1 thứ mới mẻ hơn . lúc đầu thì khá hay nhưng dần dần em nhận ra em không yêu người đấy . nhưng đến lúc đấy thì quá muộn . em không còn đường để về với người cũ nứa. thế nên đến giờ vẫn độc thân . em khuyên anh nên có những lựa chọn chính xác để sau này không phải hối tiếc . đừng vì 1 phút cả thèm chóng chán mà hy sinh cả tương lại tươi đẹp .
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    rồi đến lúc em sẽ được cảm giác tận cùng của cai được gọi là thèm .
    thực ra mỗi lần em chán là một lần em tích vào chữ V trong ô "thèm" của em 1 dấu
    sống bình tĩnh ,nhìn nhận về mình thật đúng ,sau đó đưa vào tầm ngắm của mình một mục tiêu chính xác ,càng khó càng tốt
    đến lúc đó bạn sẽ hiểu thôi :D

Chia sẻ trang này