1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chưa yêu thì cần, khi yêu được 1 thời gian thì ...lại chán là sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuongxilanh, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongxilanh

    cuongxilanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    quả thật nếu như mình mà yêu đến vài đứa rồi thì cũng có thể dùng câu này được đấy ...nhưng khổ nỗi 25t mới biết được cái "được gọi là có người yêu" đấy ..
  2. cuongxilanh

    cuongxilanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đó cái đó mới chính là điều tôi băn khuăn...
    làm sao ko nghĩ được cơ chứ ... đó là hạnh phúc cơ mà ..
  3. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    nói cho cùng là " no bụng đói con măt,ghen ăn ghét ở"-nhìn thấy người ta có thì thèm.........he he he he
  4. consultant610

    consultant610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bênh này đa fần toàn con zai dính ... vậy thử hỏi con gái xem tại sao em o chán ???
  5. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic thôi đã thấy chán rồi ... Thế này mà gọi là yêu sao, gọi là hứng lên thì thấy thích người ta đi ... Đừng dùng từ "yêu" --> nghe nó đểu đểu kiểu gì ấy!
  6. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cái na ná tình yêu thì nhiều lắm, có khi nào bạn thực sự sẵn sàng làm tất cả cho người ấy chưa? Đặt trườgn hợp người ấy phá sản, hay bị tai nạn xấu xí, bạn có còn yêu k???
    Nếu còn, thì chăẳngbao jờ thấy chán cả, bạn ạ.
    Con gái khi yêu rồi bao jờ cũng hết lòng cả, chẳng như đa phần các bạn nam, cả thèm chóng chán, lạnh lùng và tàn nhẫn k ai bằng...
    Có người từng nói với tôi, anh yêu em và lo cho em còn hơn lo cho bản thân anh nữa, em có biết k. Vậy mà k đầy ba tháng xa nhau, a ta có người khác, chắc cũng bấy nhiêu câu nói ấy thôi. Chỉ khác ở người nghe, hehe...
  7. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    thứ có trong tay rthuwsthường người ta kotrân trọng nữa là thế này đây
    Nếu ko thể khơi gợi lại xúc cảm iu thương , cứ tạm xa nhau 1 thời gian đi , bit đâu lại tốt hơn.
    Nếu lí do ở chỗ 2 người còn quá trẻ con để mà có thể hiểu , tin tưởng nhau thì cố mà học hỏi thêm nhé, yêu cũng fải cần nghệ thuật , nghe thuật yêu
  8. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà chẳng đến lúc chán.
    Cái chính là làm cái gì đó để hâm nóng tình yêu mới là khó, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên chẳng tư vấn nào là chính xác cả, tự nhận thấy cái gì cần thì làm thôi

Chia sẻ trang này