1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chúng mình xa nhau.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi aftervalentine03, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng mình xa nhau.....

    Anh thương yêu! Không biết lúc này anh đang làm gì nhỉ.Chắc anh đang o dưới nhà máy thực tập rồi.Anh đã từng bảo em rằng mỗi khi nhớ em anh chỉ muốn làm thật nhiều công việc đúng không?Em cũng vậy.Em đang nhớ anh nhiều lắm.Đã 4 năm rồi từ khi mình yêu nhau cũng là khoảng thời gian chúng mình xa nhau.Xa nhau thật khó phải không anh khi mà nỗi nhớ trong chúng mình ngày càng nhiều hơn.
    Thời gian cứ chậm chạp trôi như để thử thách sự kiên trì của chúng mình.Nhưng nó đã thua anh nhỉ.Chúng mình sắp ra trường rồi.Thử thách khó khăn nhiều lắm.Anh la một người lính anh sẽ theo công tác.Còn em một cô giáo mới ra trường với bao khó khăn trong công việc và cuộc sống.....nhung không,sẽ không ai có thể chia rẽ được chúng mình.Em sẽ đợi anh.Chúng mình luôn tin vào tương lai.Hơn 200 lá thư mình gửi cho nhau là minh chứng cho tình yêu của chúng mình.Nó sẽ cùng chúng mình đi suốt cuộc đời,anh nhỉ.Chỉ một thời gian ngắn nữa chúng mình sẽ bên nhau.Chúng mình luôn tin như vây.
  2. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu thật tuyệt vời . Chúc mừng hạnh phúc của các bạn nhé.
  3. yeujundat

    yeujundat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình xa nhau rồi phải không anh? Em đã ngồi nghe và nhẩm theo lời bài hát không biết bao nhiêu lần. Thực tại quá phũ phàng, anh xa em thật rồi, cứ tự dối lòng không còn nhớ nữa nhưng sao cứ đưa mắt tìm hình bóng anh trên đường và nao lòng khi chợt gặp một hình bóng thân quen dù đó rõ ràng không phải là anh. Đôi khi em tự trách mình sao không đủ can đảm đối mặt với anh để rồi khi đêm về chập chờn trong cơn mơ, giấc mơ về anh...
    Anh nói em là Star, kiêu kỳ bướng bỉnh...
    Anh lại nói em là viên sỏi nhỏ nằm bên đường một ngày kia anh đi qua, khẽ đạp chân vào, em làm đau anh nhưng anh vẫn nhặt lên và cho vào chiếc cốc đặt trên bàn làm việc, hàng đêm ngắm và cùng trò chuyện....
    Rồi có khi Anh bảo em giống như chú Nhím nhỏ dễ thương nhưng sẵn sàng xù tấm lông sắc nhọn ra và lúc đó thì....
    ......
    Em cũng không biết mình là gì nữa, có lẽ em chỉ là em, nhỏ bé và bình dị như bao người con gái khác nhưng có một tình yêu thiết tha, lớn, lớn hơn tất cả, đó là tình yêu mảnh đất quê hương nơi đó có anh, Giun đất của em ạ!
  4. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh...............!
    "Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương nhau hơn........" lời bài hát đang vang lên ngoài kia như nói hộ lòng em. Ngày tháng thật dài quá phải không? Không lâu nữa đâu lúc nào em cũng tự nhủ như vậy. Chỉ 10 ngày nữa chúng mình sẽ được ở bên nhau. Nhưng,vâng lại nhưng,thời gian lúc đó sẽ thật ngắn ngủi. Chia tay để anh về trường em lại khóc như bao lần vẫn thế. Anh nói với em rằng cuộc vui nào cũng có lúc phải chia xa. Em hiểu lắm chứ nhưng nước vẵn lăn dài mỗi khi chúng minh chia xa nhau. Em đã hứa bao lần với anh là em sẽ mạnh mẽ,sẽ cứng rắn vậy mà anh vẫn phải thấy điều anh sợ nhất...đó là nước mắt của em. Anh an ủi em rất nhiều vì cũng chỉ một thời gian nữa mình sẽ luôn được ở bên nhau. Em cười vì em hạnh phúc thế rồi đến khi nhìn anh bước lên ô tô em lại khóc. Không biết đã bao lần như vậy rồi,từ khi em là một cô bé 18 tuổi mà bây giờ em đã bước sang tuổi 22 rồi . Nhìn anh ,em hiểu anh đã cắn chặt môi và kìm nén để nước mắt không rơi. Con trai phải vững vàng anh nhỉ? Anh muốn mình là chỗ dựa cho em mà . Lúc nào em cũng thấy thật bình an và yêu đời khi ở bên anh. Trên con đường trước mắt chông gai nhiều lắm nhưng em không hề thấy run sợ. Đơn giản vì bên em luôn có anh cũng như anh đã nói rằng anh đang sống và sẽ sống vì em và anh sẽ không bao giờ để em phải đơn độc trên đường đời...................................[purple]Nhớ anh nhiều![/purple]

Chia sẻ trang này