1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chúng ta nghe nhạc - những người xung quanh nghĩ gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Boy_Chelsea, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng ta nghe nhạc - những người xung quanh nghĩ gì nhỉ?

    Hic... ko biết mọi người thế nào chứ phụ huynh mình ko có cảm tình gì mấy với những gì mình nghe ... nói chung là thỉnh thoảng các cụ còn nghe một số bài của ABBA hay Celine Dion (hình như phụ huynh ai cũng thế!)
    Mỗi khi mà bật lên mấy ca khúc yêu thích... hic... cứ bị nói nọ nói kia, mà nhìn mặt các cụ lúc ấy lại mất cả hứng nghe rồi, chán ghê!
    Hê... mình đã và đang ''đầu độc'' được đứa em gái rồi... hehe, phải rèn nó từ nhỏ mới được, ngày nào cũng tống BSB, WL... vào tai thì mới khá được... :D:D:D

    Âm nhạc là một phần của cuộc sống, và sự đồng cảm cũng là một phần của âm nhạc... thật tuyệt khi chúng ta nghe nhạc mà luôn có sự đồng cảm của mọi người, dù trực tiếp hay gián tiếp, phải ko?

  2. nsync83_hi

    nsync83_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại khác mình luôn chọn 1 thơig gian yên tĩnh và phù hợp để thưởng thức âm nhạc.Mình chỉ muốn nghe nhạc một mình thôi vì như thế sẽ thấy thoải mái hơn .Tuy nhiên mình cũng công nhận rằng mỗi người có 1 sở thích riêng ko nên áp đăt sở thích của mình lên người khác.Nhưng nếu có 1 người bạn cùng sở thích với mình thì tuyệt vời biết mấy phải ko các bạn.Nhân đây xin nói đến 1 vấn đề rất tế nhị đó là những người hàng xóm thân yêu của chúng ta hic hic nếu có 1 người hàng xóm hợp với mình thì tôt còn nếu ko thì bạn sẽ bị tra tấn = những bài hát kinh dị và âm thanh này lại đươc phát ra từ những bộ loa công suất lớn
    CÁC bạn thấy thế nào ?????
    Let the music heal your soul;Let the music take control
  3. ptthang

    ptthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    !! À đúng là các bậc phụ huynh không thích con em mình nghe nhạc "nhảy nhồn nhồn" cho lắm nhưng mà cũng .....chịu thôi ...dù sao con em mình cũng đang ở thế kỉ mới ...chứ đâu có.........đệ lúc nào ngủ cũng kè kè cái walkman ..... nghe lúc ấy mà có mấy bài popballad thì he he khỏi chê ............
    Queen of my heart​
    Wherever you will go​
    Everyday i love you​
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    bố mẹ tớ thì tuỳ lúc... lúc vui vẻ khoẻ mạnh thì bật cả Eminem lên gào cũng chả ý kiến zì... lúc mệt mỏi buồn chán thì có bật nhạc nhẹ hều nhưng hơi to 1 tí thì tuy ko nói zì nhưng chuyên môn lẳng lặng áp sát vặn nhỏ volume đi... nhưng ko vấn đề zì vì sao đó tớ lại lẳng lặng vặn to như cũ...
    câu cửa miệng của mẹ tớ khi thấy tớ nghe nhạc chỉ là "Con có bị điếc ko đấy?"... thế thôi...
    còn tâm trạng của bọn bạn ở lớp lúc tớ nghe nhạc thì thế này... nếu như đang trong zờ học iên tĩnh tự nhiên nghe thấy 1 tiếng trống xập xình nào đó -> tất cả các con mắt sẽ đổ zồn vào tớ... nếu mọi ngày tớ buộc tóc chợt 1 hôm tớ xoã tóc thì tức là ai cũng nghĩ tớ sẽ nghe nhạc cả mấy tiết hôm đó...
    và nếu như 1 người nhìn được 1 lần cách tớ nghe nhạc trong lớp mà thầy cô ko những ko biết mà lại còn tưởng tớ đang nghe zảng zất chăm chú, thì lần sau người đó cũng sẽ làm zống như tớ để nghe nhạc thoải mái... từ đầu năm đến zờ trong zảng đường hình như có khoảng 5 người như thế zồi... chắc chúng nó chỉ nghĩ về tớ là Lúc nào cũng thấy nghe nhạc... thế thôi...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hùng củng chỉ có thích nghe nhạc 1 mình à !!!!!!! Nó hay hơn khi nghe nhiều ngườiiiiiiiiiii !!!!

    CaoAnhHung
  6. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    sao lại trái ngược thế nhể bu bá tui cứ hễ tui mở mấy cái bài mà tui thích lên là ông bà ấy lại bảo là mày bật to to lên nào cho mọi người nghe cứ nghe một mình thế hả
    thế là nghe nhạc thoải mái chẳng sợ bố con thằng nào kêu nữa vì ông bô đứng sau rùi mà
    khì khì
    khùng khùng điên điên
    con vua thì lại làm vua
    con sãi ở chùa lại quét lá đa
    khà khà

Chia sẻ trang này