1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chúng ta thấy mình"chuối"????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi redrose8250, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redrose8250

    redrose8250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng ta thấy mình"chuối"????

    Chúng ta nhiều jkhi luôn chê trách kẻ nay kẻ nọ là "chuối" thế..có bao giờ bạn thấy bản thân mình đôi khi cũng rất chuối ko?Và đã khi nào bạn tự nhận ra điều đó chưa?He he tại topic này các bạn hãy kể cho nhau nghe về những tình huống chuối nhất của bản thân...đừng xấu hổ vì mình có lúc hơi "chuối" bởi chúng ta ko có ai la vẹn toàn cả!
    Mở đầu em xin nói về mình trước,.....híc híc...kể ra thì cũng hơi xấu hổ....Chuyện là hôm đó trường em tổ chứa văn nghệ...và có một bài hát mà theo em thì đậm chất rock cvà tin tưởng vào đôi tai nghe rock của mình..em lập tức khẳng định rất tự tin "đây là rock" ( cơ bản là em thấy lời cũng giống kiểu rock)..ko chỉ ngừng ở đó em còn tiếp tục ngồi dự đoán nó là của The wall hay Autômega....nhưng thật đáng buồn khi người ta nói với em la bài hát đó của Tuấn Hưng...trời đất...mới nghe cái tên la em đã dị ứng nặng rồi!..và tất nhiên là thấy mình "chuối" kinhkhủng.....đúng là đôi khi tự tin quá cũng ko ổn!
    Thế các bác thế nào?kể cho moi người nghe với?




    The Unforgiven

  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    thế mà bác bảo là thích rock sao? trùi ui , nhầm tuấn hưng . chuối thật!
    Mình thì thấy chuối nhất là khi ông bạn thân đi ăn cơm , sau khi ăn hết cả bữa , đứng dậy và phát biểu 1 câu . "sao món gì giống giả cầy thế nhỉ." mà các bác có bít k ? hôm ấy ông ý ăn thịt cầy thật mà k bít
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, em chuối quá. Cậu bạn em nói đúng lắm, chẳng chuối tý nào đâu. Bây giờ, làm quái gì có quán thịt cầy nào, toàn giả cầy thôi.

    PhuongPN
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    to anh Phương, đây là của 3 năm trước

    chuyện củ chuối của tôi:
    mới cách đây có mấy hôm , cái điện thoại nhà em giở chứng . leng keng k chịu được . thế là em gọi cho dịch vụ. đáng ra phải gọi 119 , nhưng ai ngờ sau khi bấm . một giọng nói dõng dạc: ĐÔI CỨU HOẢ XIN NGHE.
    trời ơi , em k biết là đầu óc để đi đâu mà bấm 114
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 06/12/2002
  5. redrose8250

    redrose8250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu chuyện về những kẻ chuối: Hôm đó em vào một quán net , trong quá trình truy cập máy có báo là có vấn đề..và anh chàng chủ quán đã rất nhiệt tình chỉ dạy cho em , nói chung là câu chuyện sẽ ko có gì nếu như anh ta ko "tinh vi" chỉ dẫn cho em về các câu hướng dẫn của máy tính " Máy nó thông báo có 'pờ rốp pờ lem' em ạ!" trời đất , em nghe và trợn trừng mắt lên vì ko hiểu anh ta đang nói gì..và thưa bà con đấy là cách anh ta đọc từ "problem" .......và hình như anh ta ko quan tâm tới việc em đang truy cập vào web chứ ko phải tìm địa chỉ để chat..lập tức anh ta hướng dẫn vào yahoo và bảo em muốn tìm bạn chat quen thì hãy vào các room để tìm bạn quen...Trời đất ạ!đến lúc này thì em ko thể ko cười được(đạc biệt anh ta lai là củ một quán net và nhiệm vụ của anh ta là hướng dẫn khách hàng)Anh ta bảo em đi tìm bạn trong mấy chụa cái room ở yahoo trong khi chúng ta hoàn toàn có thể add nick của người bạn vào list ........Chuối ko chịu được!

    The Unforgiven
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    cũng khó hiểu thật, chắc thằng cha này mới đi làm, hoặc làm sao đấy, chứ người làm lâu rồi thì không cà rốt thế đâu

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    anh mila thật là củ chuối , ai bảo anh vào đây bình loạn đâu
    củ chuối quá
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    em có 1 tật xấu , mà chẳng biết gọi đó là tật có được k nữa
    em mà đang buồn ngủ hoặc vừa ngủ dậy thì rất hay nói linh tinh
    hôm ý , em buồn ngủ quá mà nhà em lại có khách => em k ngủ được , đành ngồi chơi.
    bình thường em cũng theo dõi sự lên xuống của USD , nhưng do buồn ngủ nên chị em hỏi là USD bây giờ là bao nhiu>? híc , em trả lời rất củ chuối 11.500 trời ơi . cơ khổ , lúc đấy lên đến 15.2 từ bao giờ rùi
    mà chị em hỏi giọng rất tin tưởng chứ
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  9. redrose8250

    redrose8250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    thì đúng thế đấy bác Mila ạ!Nhưng khốn nỗi là từ đó cho tới nay trình độ chưa được cải biến là bao nhiêu!

    Nothing last forever
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà anh chàng mà em nói ở trong quán nào thế, có phải quán hôm nọ em ngồi không

    I give you all my love
    That's all I do
    And if you saw my love
    You'd love me too

    I Love You

Chia sẻ trang này