1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chuyện tình đã đến lúc phải kết thúc...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tomochut, 19/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    thẳng thắn nói chuyện với nhau. Vì chỉ có như vậy mới ko làm tổn thương cả 2 người.
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng đấy , nên nói ra thì hơn , Im lặng là vàng nhưng hành động là bạch kim . Nếu bạn ko nói ra , người ta chẳng thể hiểu và tưởng bạn đang giận dỗi cái gì thôi !
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Em thích bị bắn trong khi tùng xẻo
  4. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Em giúp bác cho:
    Vừa bắn vừa tùng xẻo bác luôn. Liên hệ chnhan_31c2@agu.edu.vn
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn đang hỏi về tình yêu của bạn với anh chàng đã có vợ và con cái rồi ko? Mình nhớ mang máng là mình đã đọc qua câu chuyện của bạn ở box HPGĐ. Tình yêu của bạn xuất phát từ tính tò mò về những cảm giác liên quan đến giới tính là chủ yếu. Bạn có lối suy nghĩ khá thoáng, cỡi mở về nhu cầu và cảm xúc của con người về vấn đề ấy. Đa số phụ nữ VN thường e thẹn, bẽn lẽn khi đề cập những chuyện như bạn nói. Khi đọc câu chuyện của bạn, mình thấy bạn nói khá đúng về tâm lý và nhu cầu của con người nhưng ít người nói thẳng như bạn lắm.
    Thông qua câu chuyện của bạn thì mình thấy tình cảm giữa bạn và anh ấy sặc mùi thể xác Ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh ấy đối với bạn cũng đã cho thấy rõ điều ấy, còn bạn chỉ vì tò mò muốn biết nên bạn đã buông lõng mình để rồi giờ đây muốn dứt ra mà ko thể thoát ra nổi. Với lại hình như bạn và anh ấy làm cùng một toà nhà thì phải? điều này càng tạo nhiều cơ hội để bạn và anh ấy gần gủi với nhau hơn.
    Tomochut à! đây là TG ảo, bạn chỉ xuất hiện bằng 1 cái nick ảo, thế nên bạn hãy kể rõ hơn câu chuyện của bạn cho mọi người nghe đi, ko sao đâu mà, nếu ai hiểu thì sẽ thông cảm với bạn, nếu ko hiểu thì chửi mắng cũng ko sao, vì có ai biết bạn đâu?
    Mình thấy mối quan hệ giữa bạn và anh ấy khó chia tay lắm trừ khi một trong 2 người phải đi xa. Bạn chuyển công tác đi, đừng ở gần anh ấy nữa, đừng liên lạc nữa. Cố gắng lên nhe! Bạn sẽ làm được mà. Hãy nghĩ đến tương lai của chính bạn, bạn cũng cần một mái ấm gđ phải ko nào? cũng muốn có chồng con ở bên cạnh, vậy bạn phải dứt hẳn anh ấy ra để tìm hạnh phúc mới cho mình. Trong hôn nhân, ngoài TY ra còn có tình nghĩa nữa, người ta sống với nhau đến suốt đời chủ yếu vì tình nghĩa, vì thế bạn hãy nhắc nhở anh ấy rằng dù anh ấy ko còn yêu vợ nữa thì điều ấy ko có nghĩa anh ấy sẽ phá vỡ cuộc hôn nhân này.Vợ anh ấy cũng như bạn, cũng chỉ là phụ nữ, cũng muốn được yêu thương. Chả thà mình đau đớn còn hơn để người khác đau bạn à! Chúc bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua cuộc tình éo le này!
    P/S: Nếu bạn ko thích vì mình nhắc lại chuyện này của bạn ở đây khi bạn muốn giữ kín thì cho mình xin lỗi nhe! Đừng giận mình, có được ko?
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nếu có quyết tâm thì sẽ làm được thôi mà!
    Nói thẳng hết suy nghĩ của bạn rồi dứt khoát ra đi, đừng ngoẳn mặt lại! Hãy nghĩ đến nỗi đau của bạn và người phụ nữ kia, những đứa con của anh ấy.
    Nếu đưa ra so sánh thì nổi đau của anh ấy có là gì đâu nào, nên đừng e ngại và lăn tăn nữa bạn à! Thẳng thắn với anh ấy những ý như sau (đây là ý kiến của mình thôi nhe)
    - Tương lai và hạnh phúc của bạn, bạn ko thể làm cái bóng bên cạnh anh ấy suốt đời được -> Nếu anh ta yêu bạn và vượt qua được sự ích kỷ của bản thân thì anh ta biết mình nên làm gì vì tương lai của bạn
    - Nổi đau của vợ và con anh ấy -> Đừng làm họ bị tổn thương và đau đớn nữa
    Rồi ra đi.... không bao giờ quay lại nữa.........
  7. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi shanex ơi nhớ nhầm rùi, biết ngay ko muốn kể chi tiết ra đây thể nào cũng có ai đó liên tưởng linh tinh :-p Nhưng dù thế nào cũng cám ơn bạn :-)
    Cám ơn mọi người nhá, chắc cuối cùng vẫn phải nói chuyện lại một lần thôi, dù mình biết có thể nó sẽ đi theo hướng nào
  8. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị có cái giống em ở đấy. nhiều lúc em muốn chia tay lắm. nhiều lúc có cảm giác như đau mấy rồi em cũng chịu được, nhưng nghĩ đến anh, nghĩ đến khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của anh, nghĩ đến sự cố gắng của anh, là e k biết phải làm gì nữa, có lẽ, em chua đủ can đảm. Nếu chị thực sự muốn chia tay, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Chúc chị luôn hạnh phúc.
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ấy biết ko , người iu hiện tại của tớ này , giận tớ ko thèm nói với tớ 1 lời . Tớ ko biết còn đang tiếp tục hay là thôi rồi nữa! Tớ sợ sự im lặng đó ! Chúc ấy tìm đc cách tốt nhất !
  10. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hợp rồi lại tan là chuyện bình thường, ai chẳng phải trải qua, nên dũng cảm nói chuyện đối mặt, đàng hoàng và khiến bạn ngày càng manly hơn.

Chia sẻ trang này