1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Cô Ấy Muốn...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi noiniem, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Khi Cô Ấy Muốn...

    Thật tình cờ tui cũng ko thể ngờ,cô ấy đột nhiên đề cập đến chuyện ấy với tôi.
    Tôi thật bối rối ko biết tính sao?Tạo cảm hứng rồi chiều chuộng hay giữ gìn cho nàng?Chúng tôi wá yêu nhau bây giờ.
    Xin vẽ lối.....
  2. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này sẽ là ngày trả lời cho nàng biết.
    Thật tuyệt vời nếu như vào trận,nhưng cũng thật đau lòng khi tương lai đầy sóng và gió....
  3. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá còn gì,còn chuẩn bị đàng hoàng cơ à?Thích thế còn gì,mình thì toàn bị bất ngờ chả được chuẩn bị trước như thếMay mà phản ứng tốt,he he.
    Tương lai toàn mây với mưa chứ sóng gió gì,he he.
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    sao xã hội có nhiều người sướng không biết đường sướng thế nhỉ .
  5. cominup

    cominup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    be careful, dude!
    1. Hai người yêu nhau bao lâu rồi?
    2. Bạn đã đề nghị chuyện đấy từ trước chưa và cô ấy trả lời ra sao? Trước đó cô ấy không đồng ý mà bây giờ lại yêu cầu OK??? Hơi bị lạ.
    3. Thường thì chuyện này nó đến tự nhiên chứ chẳng ai lại đặt ra kế hoạch như thế cả. Nếu cô ấy là người đúng mực thì sẽ có cách để dẫn bạn đến chứ không nói toạc như thế đâu. Vì đàn ông luôn là những đứa trẻ to xác khi đứng trước phụ nữ mà thôi.
    4. Lo lắng nhất là làm sao mình không phải là người đổ vỏ.
    Nếu tất cả đều OK thì đừng lo ngại gì đến tương lai, chuyện gì đến nó sẽ phải đến. Chúc may mắn!
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy cần phải xem xét kỹ càng vào, khi qh là khi đôi tình nhân ở trong một khung cảnh phù hợp và điều đó cứ đến tự nhiên chứ không thể là: anh yêu em lắm, thứ bảy này chúng mình.... nhá. Nếu vậy là có vấn đề nặng rồi.
    Với lại là con gái ai lại đề cập đến vấn đề đấy, có muốn thì chỉ cố gợi ý bằng hành động (ca ra mơi ý), cố tạo những tình huống mà chàng trai không thể cưỡng lại nổi. Cái nói huỵch toẹt ra như thế thì hơi bị trơ đấy, cậu nên xem xét lại đi kẻo rồi lại xám hối không kịp.
    Chúc vui vẻ.

  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Có 2 khả năng : hoặc là " tức nước" nên ắt phải dẫn đến " vỡ bờ" , hoặc xấu hơn là cô ta đang tìm người để đổ vỏ! . Nói chung sớt đưọc thì cứ sớt anh giai ạ, lo nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt !
  8. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ko nên hoãn cái sự sung sướng này lại he he
  9. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Để tránh bị đổ vỏ thì cũng dễ thôi.Lừa nó uống thuốc trước rồi sau đó mới xử lý.Khỏi lo .
  10. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có bạn mới hiểu rõ được chuyện này thôi. Tình yêu mà còn nghi ngờ, cẩn thận này kia thì cũng mất đi sự lãng mạn. Nhưng dù sao bạn cũng cần thận hơn với những kiểu như vậy. Tại con gái ít ai lại lên kế hoạch như vậy. Ai biết được cô ta dính với ai rồi, để bạn là người gánh trách nhiệm. Hoặc cao siêu hơn, thì cô ta muốn làm dâu nhà giàu ;)

Chia sẻ trang này