1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Cô Ấy Muốn...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi noiniem, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ khéo đùa hê hê
    Trong trường hợp là thằng bé này tôi sẽ give her a and say : I you so much . Sau đó ra sao thì ra ...

  2. congaibaygio

    congaibaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To Noiniem: người thiếu nữ yêu bằng chính xác thân mình, không chỉ có trái tim nhỏ nhoi ......vậy đó.....còn do dự, nghi ngờ gi` nữa...thiệt là.....chúc vui
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tôi chắc rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của một người phụ nữ đôi khi không đem đến nhiều ngọt ngào và hạnh phúc như ta tưởng đâu. Cứ thử đi cho biết thế nào là nỗi khổ của một kẻ luôn bị trách nhiệm dằn vặt!
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Các bác có ý tưởng hay, xin ké chút:
    Thứ 7 đến: Nàng đã đi với một chú khác để lại một bức thư:
    "Em thấy anh không yêu em vì nếu yêu thì anh đã không để em cô đơn suốt tuần.
    Em chỉ thử anh thôi, bố mẹ em đi vắng cả tuần nay và đêm nào em phải nằm ngủ một mình trong căn nhà vắng - trừ đêm hôm qua...
    Xin tha thứ cho em."
  5. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ lung lạc tinh thần của em nó!hãy để cho em nó yên tâm tìm đường tới hạnh phúc nào!
  6. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Được DamSearch sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 26/08/2004
  7. LvA

    LvA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  8. lap_nd

    lap_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua đi bạn (ko nghĩ đến nó)
  9. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hoãn thế nào được bất kể cái gì điều cô ấy muốn là được. tức nước vỡ bờ cũng thế mà đổ vỏ cũng thế không thể hoãn được đâu cố lên
  10. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chuyện đó đã xảy ra chưa nhưng vấn kể ra đây một chuyện của thằng bạn tôi để mọi người có thêm kinh nghiệm vì chưa ai đề cập đến vấn đề này.
    1. Nó là như thế đấy, hẹn hò nhau đên chỗ nọ chỗ kia để ok cái, và hỡi ôi đến đó, khà khà mất sạch còn mỗi cái quần đùi, yêu nhau hết mình thế đấy
    2. Còn thằng khác thì lại còn bị đau hơn đó là được nhận của khuyến mãi không mong muốn. Hai đứa yêu nhau đâu được 2 năm gì đó, rồi cũng hẹn hò đi chơi và sau đó rủ nhau vào nhà nghỉ, Đang hân hoan bố mẹ cô ta mò đến thế là alê alế alê, đám cưới, sau đó mới biết là bị đi đổ vỏ, và còn được ông bố vợ tặng cho một câu: "Cháu cứ yên tâm....." ???? Chắc là nhà còn nhiều đồ khuyến mại lắm.
    Kể cả tây hay ta cũng chưa thấy đứa con gái nào lại tự nhiên hẹn hò làm cái chò đó cả, chỉ có những thằng nào đó (hoặc là các quí bà nào đó) thèm khát mấy cái đó thì gọi ******* (hoặc ********) đến để giải quyết nhu cầu.

Chia sẻ trang này