1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cô đơn bạn nhớ đến ai ? Còn khi hạnh phúc bạn nhớ đến ai vậy ??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi yo_hatsukoi, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn nhớ đến vợ - hạnh phúc cũng vậy.....
    Chỉ duy nhất bên bạn bè là ít nhó đến Vợ...có lẽ vì vậy mà cô ấy ko thích tôi bên bạn bè thì phải?
  2. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chà, nếu biết được khi cô đơn và khi hạnh phúc, mình nghĩ đến ai thì tốt quá !
    Có lẽ ... khi cô đơn, mình sẽ nghĩ đến mình đây, 3 ngày tới, vui vẻ và yêu đời, ko thê thảm như thế này.
  3. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu lắm. Nếu cố để hiểu thì thực sự câu trả lời sẽ thế này : Từ trước đến nay, không nhớ và nghĩ đến một ai cả, ngoại trừ bản thân.
  4. Ruti

    Ruti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn tôi chỉ nhớ đến 1 người vì nhớ người đó tôi mới thấy cô đơn. Còn khi hạnh phúc tôi lại nhớ đến nhiều người vì tôi muốn chia sẻ & " khoe" hạnh phúc của mình với những người mà họ cũng sẽ rất hạnh phúc khi thấy tôi hạnh phúc.
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    khi cô đơn tôi nhớ về thời gian hạnh phúc với em đã qua.
    khi hạnh phúc tôi nhớ về em và biết rằng em ko ở bên tôi
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn em nhớ đến anh
    khi hạnh phúc em cũng chỉ nhớ ah mà thôi
    Thế mà anh đâu có biết? Chán
  7. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cái này tạm dịch là " Vứt cười vào mặt "
  8. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những khi đó ư ?
    À ...Tôi chẳng có Ai để nhớ khi Cô Đơn và cả khi Hạnh phúc ......
    Vậy nên ...
    Khi phải Cô đơn, tôi nhớ về ...tôi trong những lúc thấy lòng mình quạnh vắng ....
    Vâng, có thế thôi ! Tôi quả là ích kỷ ....
    Còn cũng đã có được một đôi khi Hạnh Phúc, thì lúc ấy tôi vẫn lại nhớ về ...tôi ở những Tháng Ngày Bất Hạnh đã đi qua, và thế là tôi tự cho phép mình ...Gặm Nhấm một chút thứ Hạnh phúc đó, một chút thôi ! Còn lại phần nhiều thì Để Dành tặng cho một người nào đó ở ...Mai sau !
    Ha ...
    Cô đơn ? Và Tôi ?
    Hạnh Phúc ? Và Tôi ?
    Đó chỉ là những Sắc Mầu Cuộc Sống !
    Thế thôi ....!
  9. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hi hi tớ thì khi cô đơn luôn nghĩ rằng khi nào mình sẽ hạnh phúc, còn khi hạnh phúc thì lại sợ rằng một lúc nào đó mình sẽ lại cô đơn
    Đùa chút tớ rất hay nghĩ về 2 người ông trong cuộc đời: Một người là bố, một người là người yêu. Một người đã khuất, một người còn sống. Một người đã từng chia sẻ cô đơn và hạnh phúc với mình và một người sẽ chia sẻ cô đơn và hạnh phúc với mình trong suốt quãng đường còn lại
  10. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Suy diễn ! Ai bảo thế. Tớ là người ko hề sống khép kín, rất hoà đồng, sao có thể nói từ trước đến nay ko nghĩ đến ai ngoài bản thân được ? Đọc xong câu này suýt lộn cổ xuống đất. Chỉ đơn giản là ... 1 cách tự an ủi mình thôi. Những lúc buồn hay vui đều viết nhật ký. Lúc vui thì sẽ là: Ôi trời ơi sao con vui thế này ! Còn khi buồn : ... Thôi, cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua, khóc xong 1 trận là hết ấy mà ...vv... và ..v.v ...
    Tại sao mọi người ở đây đều có chung 1 câu trả lời là: Anh ấy ( or cô ấy ) nhỉ ? Lạ thật đấy. He, suy nghĩ 1 lúc, em nghĩ, có lẽ khi vui, em nghĩ đến tất cả mọi người, bố mẹ, anh chị, bạn thân .... Vui mà. Còn khi buồn ... thích ở 1 mình hơn.... và....chả nghĩ đến ai hết, nếu có thì là .... đối tượng gây ra sự bực tức, thất vọng, ko vui ... cho mình .

Chia sẻ trang này