1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cô đơn bạn nhớ đến ai ? Còn khi hạnh phúc bạn nhớ đến ai vậy ??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi yo_hatsukoi, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Trong lúc cô đơn này mình nhớ đến cô ấy, còn lúc hạnh phúc mình cũng nhớ đến cô ấy luôn.
  2. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, có người nhắn tin hỏi mình rằng: Khi cô đơn em thường nghĩ đến ai và có gọi tên người đó không? Mình trả lời có. Người ấy lại hỏi mình: Vậy em hãy nhắm mắt vào đi và tưởng tượng đến người ta. Mình hỏi: Để làm gì? Người ấy bảo: Em cứ làm đi rồi sẽ biết. Mình trả lời: Em thử rồi nhưng chỉ thấy người ta quay đi. Người ấy bảo: Anh sẽ bày cách cho em giữ chân người ta lại. Mình nói tiếp: Chẳng có cách gì khi người ta không muốn cả. Không có tin nhắn hồi âm. Chỉ có một cú điện thoại: Em ngủ đi nhé, ngủ đi nhé!
  3. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Thì nhớ đến người làm mình cô đơn nhất chứ còn sao
  4. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    cũng giống như mọi người, khi cô đơn nhất tớ nghĩ về anh và khi hạnh phúc nhất, người đầu tiên mà tớ nghĩ đến cũng là anh......
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chua thấy người ta bảo là khi cô đơn hay khi hạnh phúc mà đều nhớ về cùng một người thì đó chắc chắn là ...một người rất quan trọng ..chỉ quan trọng thôi nhé ..
    Tớ hỏi nhé ...bây giờ nếu cho bạn viết tên
    Con trai viết tên một người con gái bạn nghĩ đến
    Con gái bạn viết tên một người con trai bạn nghĩ đến
    ồ người đó quan trọng với bạn lắm đúng không ...và chắc là không phải bạn ghét người ta đâu nhỉ
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hic, chuẩn thế. Chỉ có một người làm cho mình cảm thấy cô đơn, và dĩ nhiên là khi cô đơn sẽ nghĩ về người đó, muốn uýnh cho một trận cái tội làm mình cô đơn, đáng ghét, ghét không thể chịu được-----> yêu luôn
    Vẫn còn y nguyên cảm giác hạnh phúc nhất là đạt được thành công: Đỗ trường đại học mà mình mong muốn bởi phải trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả (chỉ vẻn vẹn có 1 tháng ôn cho tất tần tật 3 môn, trong khi lũ bạn ôn tận cả năm trời, tưởng trượt đến nơi) và người đầu tiên nhớ đến là BỐ MẸ. Bố mẹ là người đem đến cho mình hạnh phúc nhất.
    Giờ, những lúc hạnh phúc nhớ tới thêm 1 người nữa. Hì hì, vì chính người này đã đem hạnh phúc đến cho mactoc
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn và khi hạnh fúc, chỉ luôn nhớ về gia đình, những người luôn yêu thương và quan tâm tới mình ... Hình như mình là người quá gắn bó với gia đình, chả bao giờ đi đâu xa được, còn nhớ hồi lớp 12 đi Yên Tử 2 ngày, đêm ấy nằm trằn trọc ko sao ngủ được vì nhớ bố mẹ Có những lúc đi tpHCM, nằm trong KS 4*, mà chẳng ăn uống ngủ nghê gì được, chỉ vì nhớ nhà hic hic. Những lúc ấy buồn kinh khủng, chỉ mong được về nhà Thế này ko biết sau này fải đi đâu xa thì làm sao đây
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cứ như trò thảo nào 23 chưa yêu là đúng rồi ... nếu mãi như thế thì 32 cũng chưa yêu đâu và ế luôn, biến thành bà cô già ở cùng bố mẹ để nhớ bố mẹ
    Là lá la hình như mình vừa trêu tức trò của mình ... xoa dịu xoa dịu
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn tôi nhớ một người... nhưng tôi sẽ ko gọi tên người đó.. bởi với tôi việc nói thành lời thật khó khăn và cũng thật quá sức... cũng mong người ấy cũng sẽ nhớ đến tôi những lúc người ấy cảm thấy hạnh phúc
    Khi vui tôi cũng nghĩ đến một người, mong rằng người ấy sẽ ko bao giờ phải buồn nếu nghĩ đến tôi.. Ước gì.........
    Hôm nay tôi chả biết cảm giác của mình thế nào nữa, lạc lõng trong một thế giới mà lẽ ra đó là TG có tôi, vậy mà tôi có cảm giác như tôi ko ở đó vậy, tôi cất tiếng ca như thể không có ai nghe tôi, như thể chỉ có tôi mơn man theo dòng cảm xúc, và chỉ có tôi trong câu chuyện đó, khi tôi kết thúc mọi người thầm thì bảo sao tâm trạng thế.. ừ tôi cũng tự hỏi mình thế.. Thôi nào, mai lại một ngày mới, ánh sáng sẽ chiếu rọi con đường ta đi qua nếu ta có lòng tin vào phía trước..
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 30/12/2005
  10. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn tôi nghĩ đến gia đình mình và cảm thấy đau nhói khi nghĩ về cái cảm giác ấm cúng mỗi khi cùng cả nhà xem phim hay đùa giỡn. Mỗi khi gặp chuyện gì, điều tôi tha thiết nhất vẫn là được ngồi trong mâm cơm, có ba, mẹ, chị gái và nhóc Bờm. Có người yêu rồi, lúc cô đơn sẽ có cả hình bóng người ấy trong đầu, nhưng với tôi, gia đình là điều không thể thay thế.

Chia sẻ trang này