1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Cô Đơn Bạn Sẽ Làm Gì ...???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi paintmylove, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn tôi muốn đi lang thang hoặc nói chuyện với một ai đó cho đến khi hết buồn.

    To be or not to be. That 's a question!

  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Mà em là Tuấn Anh đây. Bác nào buồn thì chớ có nhắc đến tên em không thì em suốt ngày máy mắt thì khổ. Nếu có buồn thì trút buồn vào hòm thư của em cũng được.

    To be or not to be. That 's a question!

  3. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu Ringostar đã nhắc nhỡ, nhưng tôi hồi trước đến giờ vốn đã bị ho kinh niên (làm gì cũng ho, đi đâu câu ho), do vậy có ho thêm chút xíu cho các bạn gái đỡ hiu quạnh cũng đâu có sao :D
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác hụi trưởng nhà ta ho ... gà! Anh em ơi, mau quyên góp xiền mua thuốc cho hụi trưởng. Khổ thân bác, bây giờ lại mắc thêm chứng bệnh hắt xì hơi!
    Never say never
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Khẩu súng của bác hội trưởng có phải là khẩu 1-3 bắn trúng đầu 1 phát chết luôn không í nhỉ?
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  6. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn mình thường nghe nhạc, đọc truyện, xem tivi ngủ. Rồi nó sẽ qua nhanh thôi!

    Nguyenkien
  7. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0

    Khi cô đơn anh gọi tên em


    Squall
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn, có lẽ đọc truyện hay chơi điện tử là hay nhất... hoặc lên mạng chat chit, hì hì... mà tôi cũng chưa biết cô đơn là gì đấy nhé... nó thế nào các bác....
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH

Chia sẻ trang này