1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cô đơn bạn...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi huuvinh82, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn bạn...

    Khi cô đơn bạn thường nghĩ về điều gì.CÒn tôi thì tự hỏi là tại sao mình cô đơn.

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Khi anh Cô Đơn anh gọi tên em........
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    TRAM_NAM_CO_DON
  3. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hichic, cô đơn à, đáng sợ lắm.......tự nhiên thấy mình lạc lõng, bơ vơ ,ko ai để tâm sự, chia sẻ, giãi bày........ cảm giác như không gian chung quanh thu nhỏ lại đến ngột ngạt............
    cách tốt nhất là cấm cái phone lên bấm 7 con số.....gọi cho bạn thân để nói chuyện...
    nếu không thể nói chuyện với ai,thì đành ngồi bật nhạc dance lên nghe vậy
    forever love
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    khi cô đơn tui vào YM và Ctrl+O
    he he
    hoặc là TTVNONLINE chấm cơm

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  5. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    còn tui huh .. chưa có computer nên sẽ đi dạo một vòng ..kiếm cái gì đó vưa đi vừa nhâm nhi ..để gặm nhấm hết nỗi cô đơn đi..rồi về nhà ngủ .
    nhưng muh ..tui sợ cô đơn lắm ... hy vọng nó đừng lặp lại nhiều quá...
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    khi cô đơn..... tự nhiên nghĩ ngợi lung tung...nghĩ ra nhiều thứ để làm lắm mà chẳng làm được gì cả
    -- hồi trước chạy xe đạp thì xách xe chạy 1 vòng đâu đó (bây giờ chạy xe máy tốn xăng quá )
    -- tìm đến người bạn thân duy nhất rủ đi đâu đó, mặc dù chẳng nói gì nhiều, đôi khi chỉ cần đi bên nhau là đủ hiểu.
    có đôi khi đi bên "người ấy" ta vẫn có cảm giác cô đơn, tại sao thế nhỉ ?
    19
  7. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân duy nhất! Ôi bạn ! Còn người ấy chỉ là người ấy thôi. Người ấy cũng phải là bạn thì bạn mới hết, à không giảm bớt nỗi cô đơn 1 phần
    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    khi cô đơn, tui thường nghĩ tới thịt chóhíc... hôm nay cô đơn quá
    Nothing impossible
  9. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết những cảm giác mình nghĩ là cô đơn có phải là cô đơn ko nữa. Nhưng những khi đó, mình thường nghĩ về gia đình. Chỉ có gia đình mới là nơi mà mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có cảm giác cô đơn khi luôn có những người thân ở bên cạnh.
    Đối với mình gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất mà ko gì thay thế được.
    Lilié
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi một câu : Mình có bao giờ cảm thấy cô đơn không nhỉ ???

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này