1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cô đơn, buồn chán bạn làm gì để vượt qua ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reddman4ever, 05/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Câu hỏi như trên :)

    Khi các bạn thấy cô đơn, buồn chán mất niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì các bạn đã làm gì để vượt qua ? Hãy nêu những trải nghiệm của bản thân nhé.

    Cảm ơn tất cả các bạn đã giãi bầy, chia sẻ :)
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Rock xuyên màn đêm!!!
  3. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không có câu trả lời chính xác cho bác được...

    ... nhưng:

    Nếu bác muốn bỏ thuốc lá thì *** rít thật mạnh thuốc lào, xong sẽ cảm giác thuốc lá nó quá nhẹ tênh, chả ăn thua gì cả... -> tìm nơi không phổ biến thuốc lào thì bỏ luôn cả 2 thứ (đó là kinh nghiệm cá nhân).

    Một thứ khác là khi thất tình chán đời thì người thanh niên ta phải làm gì? - Một câu trả lời hợp lý nhất là: Tìm tình yêu mới [r32)]
    Còn nếu khi bị cướp, bị ăn hiếp: Thì bạn sẽ biết là phải gọi Công An, khi bị bệnh, bị tai nạn, thì bạn dư biết là phải gọi 115...

    Nhưng khi Công An, Bác Sĩ chưa tới kịp thì bạn phải làm gì? - "Tự xử"!

    Nếu như có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của bạn, thì sách phổ thông đã dạy rồi! Nhưng vì không thể có, nên bạn phải tự biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì.

    Chúc... nhậu vui [r2)]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bệnh từ tâm phải để Tâm trị :)
    Nỗi buồn bắt đầu từ đâu, ta bỏ qua nó một bên :) hãy học xung quanh mình đê rut ra giá trị của đời nmình. :)
    Nói như vẽ nhưng em cũng thế :) .. .
  5. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc trịnh, ngồi uống trà/cafe một mình :D, viết blog (để private)
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.236
    Đã được thích:
    2.689
    Tôi chỉ sợ thằng nào đòi nợ hay vợ dậy báo phải đưa đi đẻ thôi. Ví dụ vậy, đại loại là những thứ bắt buộc tác động đến mình chứ không đời nào sợ sự cô đơn. Cô đơn mà ko ai hỏi, ko ai gọi điện thì tốt quá. Cứ trong phòng tối nghe Rock hay nhạc mình thích, làm chai Ken hoặc đồ hải sản mà ăn thì cứ cô đơn mãi được :D
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có làm gì để cho nó hết đc cả. Đau bệnh còn có thuốc trị, chứ đau trong lòng làm sao có thuốc nào trị được.
    Tốt nhất là để thời gian xoa dịu.

    Nhưng em hay có biện pháp tình thế là ăn mực + uống bia 1 mình ở nhà.
  8. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Quan sát nó, theo dõi nó xem lúc nó nảy sinh và lúc nó ra đi cả lúc nó đang ở lại. Người ta nói, nỗi buồn (hay kể cả niềm vui đi, hoặc bất cứ tâm trạng hay suy nghĩ nào) cũng chỉ là như vị khách thôi. Và chúng chỉ ghé thăm ta. [r2)]

    Đôi khi có cớ, đôi khi vô cớ nhưng rốt cúc chúng cứ đến và đi có mỗi ta (chủ nhà chính hiệu) vẫn ở đấy mãi [r2)]
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Làm chuyện j đó điên khùng 1 chút, ví dụ như cạo trọc chẳng hạn, lúc đấy nhìn cái mặt chán luôn :D; hàng ngày nhìn tóc dài ra, cũng là cách giải tỏa :)) Lúc nào tóc dài như cũ là lúc hết chán, tiếp tục những cuộc phiêu lưu mới b-)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hằng ngày con ng đã phải ào ào sống rồi, nay bị ép phải cô đơn, buồn chán (chắc k phải là do chủ topic chọn lựa, đúng k?) thì chủ topic nên tận dụng tgian này để suy ngẫm lại nhiều thứ, hy vọng sẽ hiểu hơn đc chính mình, ng khác và cuộc sống.

    Những khoảng tgian cô đơn, buồn chán...sẽ đem lại cho bạn cách nhìn mới (mới thôi, còn tích cực hay k thì chưa biết) về những sự việc cũ.

    Có những thứ k nhất thiết là phải tìm đủ mọi cách để "vượt qua" đâu. Đó có khi là cơ hội để mình nhìn ra những điều mới lạ - một thứ cơ hội sinh ra từ một trạng thái tinh thần tiêu cực.

Chia sẻ trang này