1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cô đơn, buồn chán bạn làm gì để vượt qua ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reddman4ever, 05/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carlvandame

    carlvandame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    lên nhà 12 tầng bước qua lan can là lại thấy yêu đời ngay ấy mà (bước thôi đừng có nhẩy ko thì chỉ thấy yêu đời được vài giây) hơ hơ :))
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nhưng nhìn quả nick là em nhớ ngay[r2)]. Em làm ở banh bác ạ\:D/
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    hành xác,
    Khi nỗi đau tinh thần quá lớn thì hãy hành hạ thể xác để nỗi đau thể xác làm quên đi nỗi đau tình thần
    Hành xác của mình : chạy bộ mấy vòng quanh sân, về nhà dọn dẹp lại nhà cửa ( dọn xong rồi mà còn đau về tinh thần thì bươi ra dọn lại ) . Thía thôi
  4. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    cùng dân NEU mà...chú em k 45 hay 46 đấy.... làm banh nào òy
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi xa vài ngày.
    Không thì em toàn ngồi đợi đến khi nào chán thì hết chán :|
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
  7. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ngủ

    Có lần mình đã từng ngủ nguyên 3 ngày, ko ra khỏi phòng, ko ăn gì ~X
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nó đưa đến 1 em cụt chân chống nạng là thoả nhu cầu em chân dài tới nách của bạn ngay. Lúc ấy còn chán hơn
  10. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cầm điện thoại lên .!Alô cho anh một em chân dài nới nách đến NN XYZ nhá[:D][:D] Thế là ok hết chán ngay ấy mừ
    em tuyền thế các bác ợ[r2)][r2)]

Chia sẻ trang này