1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cô đơn, buồn chán bạn làm gì để vượt qua ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reddman4ever, 05/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    khi cô đơn mingh thường bắt **** về chơi
    hehe thú vui tao nhã
  2. Superdream

    Superdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết >:)
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đề nghị mấy đồng chí bên box bóng đá không sang đây tuyên truyền linh tính nhá 8-x

    @grasspig: ăn cá nhiều vào em ạ, ăn động vật có chân in ít thôi :D
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Anh có thấy trong cái list món Hà nội yêu thích của em có món nào xuất phát từ động vật có chân hok? [-X
    Em là ng anti thịt, và cá... chỉ ăn nếu nó đc chế biến đặc biệt thôi :))

    Khi cô đơn buồn chán nhất định phải ăn nhiều và ăn ngon :-bd
    Chỉ có Ẩm thực mới cứu đc tâm trạng của em thôi >:)

    Hà nội, tháng 10... hãy đợi nhé![r2)]
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    đã buồn mà phải viết blog lại còn để private thì có ai biết mình buồn mà chia sẻ. phải public chứ.

    nếu em buồn chán quá em sẽ kiếm ai đó ra ngồi than thở một lúc, rồi mè nheo, rồi khóc một tí. xong thấy cũng đỡ hơn đấy
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Mình cũng thường viết blog và để private, có những nỗi buồn ko thể chia sẻ mà...
    Cũng có những nỗi buồn khi chia sẻ ra lại làm gánh nặng cho ng nghe, ng đọc khi ng ấy ko có khả năng giúp mình vượt qua và chia sẻ
    Và cũng có những nỗi buồn chỉ để riêng mình biết... bởi nói ra có khi làm khiến lòng mình đau hơn

    Nói vậy chứ thông thường khi buồn mình sẽ kiếm ai đó đi ăn kem, đi dạo trung tâm Sg, xem phim... và thế là nỗi buồn qua :-bd
  7. nyonyo

    nyonyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn & buồn chán thì tớ thường lôi giấy ra vẽ vẽ, tô tô... Sau đấy thì đi ngủ
    Kết quả là có tác phẩm tâm đắc ...^^
    Và t nghĩ là buồn chán cũng ko hẳn là ko tích cực đi.
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    ~Xcó người bảo khi buồn hay cô đơn đừng cố gắng vượt qua mà hãy quan sát quá trình ,nhưng làm thế nào để quan sát ,
  9. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhà mình trên rừng, buồn thì hay lên chẻ củi khi nào mệt hẳn vui thì thôi. Một công đôi việc :D
    Bi h lên thành phố rồi không có cơ hội
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    dạo này em phát hiện ra là khi có tâm trạng xem hài ... sẽ thú vị lắm đấy ạ :))

Chia sẻ trang này