1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cô đơn, buồn chán bạn làm gì để vượt qua ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reddman4ever, 05/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi, đi du lịch đâu đó với nhóm bạn thân hay gọi điện tâm sự với ai đó mà bạn tin tưởng có lẽ là giải pháp tốt cho bạn lúc này. nếu không ăn thua thì nên tìm hiểu lý do dẫn đến tình trạng này và giải quyết nó. Chúc bạn mau chóng trở lại với tâm trạng lạc quan và thêm hứng thú trong cuộc sống
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    trường hợp cụa chị thì cần có ... [:P][:P] hô hấp là bình thường lại chị ợ [:D]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e ghet cong viec em đang làm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [r23)] [r23)] xì
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Ghét cũng phải làm, phải đối mặt với chính nó. [:D].
  5. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    =D>
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bác chán việc đến mức ko thở được à? Làm một thời gian nữa quen việc, quen mọi người sẽ thấy hết chán thôi.
    Nhiều lúc buồn, mình chẳng biết làm gì, cứ ngồi bần thần mãi thôi. Hôm nay cũng thế.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :( chăc phải thế thôi . . . .
  8. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em nói đùa thôi, chứ em chả dám, khi buồn chán em thường nghe nhạc, nhạc NewAge, có mỗi thứ này làm em vượt qua:((:((:((:((:((:((
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Khi cô đơn, buồn chán mình thường thế này:
    1. nếu có tiền thì rủ bạn bè đi uống rượu, sau đó đi bar đập phá.... chơi thâu đêm suốt sáng sau đó về nhà ngủ
    2. Không có tiền thì: đóng kín cửa, vặn volum to hết cỡ và chìm đắm trong nhạc rock, và đập phá chăn gối....
    3. hoặc quăng mình lên forum, các diễn đàn ảo, hoặc đi bộ lên công viên, ngồi thiền ở công viên
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    mình ko cảm thấy cô đơn buồn chán mà đang cực kì khó chịu, muốn hét lên cho bõ tức. Ước gì mình có thể nói thẳng toẹt ra là mình cóc muốn làm gì hết. Đấy có phải việc của mình đếch đâu mà sao động 1 tí là gọi mình thế. Mình còn 2 hợp đồng chưa làm, còn một đống tài liệu phải dịch, còn bài tập ở lớp học thêm phải nộp trước 12h đêm nay, mình rất chóng mặt, tại sao mình nói đến như thế rồi mà vẫn còn cố tình làm khó mình thế? Tại sao bắt mình đến đúng hẹn để mình phải cuống quýt thu xếp nhưng họ thì lại tự cho họ đến muộn rồi chỉ gọi điện báo 1 câu. Mk, bực cả mình

Chia sẻ trang này