1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cô đơn, buồn chán bạn làm gì để vượt qua ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reddman4ever, 05/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Có vẻ các bác nam gặp vấn đề này nhiều nhỉ. Đúng như bác gì ở trên nói cô đơn, buồn chán chẳng có gì phải ngợi. Vì đó là do ta chọn.
    Mình chỉ sợ bế tắc thôi!Không giải quyết vấn đề.
  2. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Rủ partner em đi nhảy ạ! Let's Jive !!! "Just maybe, I am crazy, the world spins round and round and round ..."
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ok, cảm ơn tất cả mọi người :)

    Việc đầu tiên cần làm bây giờ là rời xa cái TTVNOL này một thời gian nhỉ :)
  4. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ăn thật no và ngủ thật say bác ạ
  5. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    đi bộ bác ạ!
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    kiếm ng yêu
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Ừ [:D]

    Chúc bạn sớm vượt qua
  9. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Việc này đâu dễ đâu người đẹp ơi :(
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Trước đây thì mỗi lúc tâm trạng buồn, cô đơn, mình hay lê la ở mấy cửa hàng truyện, hoặc đi ngủ, hoặc chơi điện tử. Còn bây giờ nếu buồn thì 1 là ở nhà xem TV, 2 là rủ cô bạn thân đi uống bia hoặc lượn lờ ăn mấy đồ lặt vặt, cuối tuần mà rảnh rảnh hay đi chùa

Chia sẻ trang này