1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cô đơn, buồn chán bạn làm gì để vượt qua ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reddman4ever, 05/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    - Khi cảm thấy cô đơn , lạc lõng mênh mang thì mình ban đầu cũng có cảm thấy hụt hẫng chút nhưng không cho phép làm hại bản thân ( phải biết quý bản thân mình đã ) ngay sau đó là suy nghĩ tích cực hơn làm những gì mình thích đơn giản thôi như : dạo phố một mình kể cả đêm khuya ( ngày xưa thôi ) giờ thì không dám mò ra phố đi đêm hôm rồi[:D] , có nhiều thời gian thì lên chùa , đền mà mình thích sẽ có cảm giác bình an hơn , không nghĩ vớ vẩn nữa , đi một mình cũng có cái hay của nó mà .
    - Khi cảm thấy mệt mỏi , chân tay rã rời thì lại càng thích vận động , đi chạy , chơi bóng thật mệt sau đó về tắm rửa rồi đi ngủ thật sâu hôm sau thì thấy người khỏe hơn , thoải mái hơn .
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tức ngực , khó thở . Lúc đó thì lên chùa .
  3. foxwin

    foxwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cô đơn buồn chán là mình đi shopping hoặc đi du lịch
  4. selebim

    selebim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mình chọn giải pháp ra khỏi nhà và đi. Có khi là mình đi bộ quanh công viên, có khi vác xe máy 1 mình đi về một vùng quê ngoại thành nào đó và dừng chân ngồi ngẫm nghĩ, có khi lại cần có một người để trút bầu tâm sự, có khi thì vùi đầu vào chơi game... nhưng tất cả những việc ấy cũng không thể giải quyết được tận gốc vấn đề đâu. Để giải quyết tận gốc vấn đề bạn phải giải quyết từ chỗ nảy sinh ra nó hoặc đôi khi phải học cách chấp nhận nó.
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    đối với em, khi mà buồn chán thì hiệu quả nhất là
    - đọc sách
    - đi lòng vòng quanh công viên

    còn mấy việc như ngủ, ăn, shopping, tụ tập, chơi game chỉ là giải pháp tạm thời chứ ko thể giải quyết dứt điểm tận gốc được
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Bác này cười vỡ bụng mà con lên đây lượn lờ được quả là tài =))=))=))=)) >:)>:)>:)>:)>:)

    Dạo này buồn, đi câu cá, cá rỉa hết mồi chẳng mắc câu :((
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Đã nhiều lần một mình về nhà bằng đường biển giữa buổi trưa nắng, buổi chiều muộn buông màu hoàng hôn, một mình đi bộ xuống bãi cát, chạm chân lên bọt sóng nhẹ, nhìn hướng biển xa xăm và rồi nhắm mắt nghĩ về điều đang buồn. Nghĩ thật sâu, thật kỹ... một hồi sau mở mắt ra, nhìn thấy biển xanh thẳm, đẹp quá... - Đó là nỗi buồn do tình... gây ra. Buồn đi đâu mất rồi... cuốn theo gió qua bên kia đại dương không?

    Tự biết trả lời rằng: Nỗi buồn không mất đâu cả, nó chỉ tạm thời ẩn - Nó bị ánh sáng chói mắt của lung linh óng ánh nước biến chiếm lấy chốc lát đó thôi. Buồn lại hiện hữu trên đường về nhà, mình lại mân mê nó... nhưng mân mê với những ý nghĩ tích cực hơn trước khi ra với biển. Tuy nhiên, đến tối, mình lại tiếp tục ôm lấy nó cả đêm đến khi thiếp ngủ, để rồi sáng ra vừa khi tỉnh giấc lại tiếp tục ôm ấp. Cứ thế và cứ thế cho đến bây giờ đôi khi vẫn còn nhưng càng về sau càng ít nghĩ đến. Nó - Nỗi buồn tình thật đã theo thời gian nguội dần.

    Những nỗi buồn chán khác, thường gặp nhất là trong công việc thì nhanh chóng qua thôi. Nói thì dễ nhưng khi đang trong tâm trạng ấy thì thật lắm khi phải thốt lên thành tiếng mấy câu: Chán quá, chán đời quá... thậm chí chán sống quá! Muốn chết thôi! - Đó là lúc tự kết hợp nỗi buồn chán các loại với nhau.

    Hihi, mai đi làm rồi - Từ sau cuối tuần là nằm lê la từ 6h đến 7h - 8h. Chắc chẳng có thời gian mà than chán trên này như mấy ngày nghỉ vừa qua đâu ha.
  9. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bác chắc là khá văn..?:D
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn này nhà ở gần biển sướng thật đấy. Tôi sinh ra ở Tây Nguyên, khi lớn mới được lần đầu tiên thấy biển, sau này mỗi khi đi du lịch chỉ được ở biển độ vài ngày. Bây giờ lại quay về Tây Nguyên nên mỗi lần nghe đến biển là lại thích lắm

Chia sẻ trang này