1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi cô đơn thì nen làm gì ? đi đâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi minhtom, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beau_mec_new

    beau_mec_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hg
  2. Tom_Ck

    Tom_Ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn à ?
    Tốt nhất là bạn nên về nhà và ngủ một giấc
    Cô đơn---->buồn---->nghĩ lung tung--->làm những điều dại dột---->Không nên chút nào
    .


    Tom_Ck
  3. Coke

    Coke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nói bạn đừng tự ái nhé..Còn một cách nữa là tìm người yêu đi bạn!!! Mình thấy bệnh cô đơn của bạn là do chưa có người yêu thì phải...

    Money can not buy happiness but can rent enough!!!!
  4. Tom_Ck

    Tom_Ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  5. boy_nghich

    boy_nghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    khi anh co don anh goi ten em la mot ngay cuoc song them tuoi.........hi```` dung la nhu vay minh chi co don khi nao nguoi yeu cua minh xa minh thoi,nhung cung co luc minh cung cam thay co don lam vi du thay nguoi ta co nhieu ban be lam con minh chi co mot..ko tui than sao duoc,nhung moi lan minh co don nhu vay minh luon nghi den ngay mai ....ngay mai cua minh se luon dep hon hom nay
    tuan linh
  6. minhtom

    minhtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    yêu à ? thế bạn tưởng yêu là dễ lắm sao ? có nhiều người yêu mình thế mà tớ không yêu được ai (nói xin lỗi nhé nếu bạn là con trai), cứ thấy như là bị lợ dụng vậy . Hay mình quá ích kỷ
  7. minhtom

    minhtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    the thi di uong cà phê nào !
  8. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, bốc phét ! Không những dễ bắt chuyện mà còn chưa kịp để người khác bắt chuyện đã bắt chuyện với người khác trước rồi ý chứ ! Giỏi làm quen với người khác thế còn than vãn gì nữa !!!
    Thượng Thiên Hạ Địa
    Duy Ngã Độc Tôn
  9. Coke

    Coke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To Tom_ck : Trường hợp của cậu, mình cũng rất hiểu. Mình cũng đang "xa vợ" mà. Tuy nhiên , ở xa nhau thì là cảm giác "nhớ" nhiều hơn là cô đơn bởi vì ít nhất thì cũng có một người ở nhà đang nghĩ tới mình. Cứ bù đầu vào công việc là chẳng còn thời gian mà nghĩ đến nỗi nhớ nữa. Cách đi ngủ như cậu nói cũng tốt. Nhưng ngủ nhiều quá đến một lúc nào đó cũng không thể ngủ tiếp được . Nhất là khi ngủ ngày rồi thì tối không ngủ được, năm canh trằn trọc càng khó chịu hơn. Cho nên ngủ cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi.
    To Minhtom_ck: Dù sao thì cũng bắt đúng bệnh của bạn rồi, phải không . Cũng chẳng phải tại bạn ích kỷ đâu. Chắc chưa gặp được người thôi bạn à. Tớ nghĩ, khi bạn chưa yêu, thì bạn coi đó là "lợi dụng". Còn khi thực sự đã yêu rồi, thì... cũng không biết bạn sẽ nghĩ thế nào nữa. Bạn sợ mãi thế thì vẫn sẽ cứ một mình như vậy... xem phim một mình, cà phê một mình...

    Money can not buy happiness but can rent enough!!!!
  10. bong_yeu

    bong_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn bạn thường làm gì, 1 câu hỏi thật đơn giản, nhiều người quan tâm mà sao khó trả lời quá. Nhưng tôi nghi răng khi cô đơn thì tốt hơn hết la kiếm hard rock mà nghe. Luc đấy thấy phê lắm, đảm bảo hết cô dơn vì ko còn đầu óc để nghĩ dến sự cô đơn nữa.
    Bòng yêu

Chia sẻ trang này