1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi có gia đình rồi, mình có nên giữ mối quan hệ với các bạn trai cũ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vivunhumay_28, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật là mình ko tán thành với mối quan hệ này của bạn. Có thể là mình ko hiểu được sự khác nhau trong suy nghĩ giữa 1 người phụ nữ có gia đình và 1 cô gái. Nhưng giả sử đổi ngược lại chồng twương lai của mình cũng có những mối quan hệ "trong sáng đến cao thượng" như thế chắc mình cũng ko thể chịu đựng được kể cả chỉ nghĩ về nó.Túm lại là ko tán thành tí nào.
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải cố đâu mà mọi sự đã bắt đầu và tiếp diễn tốt đẹp roài
  3. kinkinhn

    kinkinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên dừng tại đây vì nói thực lòng vì cũng đã từng rơi vào trường hợp như bạn nhưng chỉ khác mình là nạn nhân thôi. Cô bạn của chồng mình tuy đã lấy chồng được mấy năm nhưng việc gì cũng gọi cho ông xã mình hết nỉ non, tâm sự .....and...đến khi mình ra mặt thì mới thôi, mà không biết có thôi hay không nhưng cảm thấy đỡ khó chịu hơn. Nên bạn hay dừng tại đây và thu ven cho hạnh phúc của mình đi nhé....Hãy nghĩ khi đứng ở vị trí người vợ bạn sẽ thấy mình có lỗi chỉ vì tính ích kỷ của mình hay vì cái gì đó...
  4. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tham lam.
    Tội lỗi của con người là ở cái đặc tính này, nhất là khi chính bản thân ko thể xác định rõ được mình đang có cái gì và mình tưởng là mình đang có cái gì.
  5. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ , minh không phải là người tham lam như bạn nói. Minh không mong muốn một cuộc phiêu lưu hạnh phúc và cũng ko có ý định đánh cắp TY của ai. "Thực ra, khát vọng của con người cuối cùng cũng chỉ là mong được yêu thương , chia xẻ , và ko phải sống cô đơn. " Đây ko phải là câu mình tự đúc kết ra mà la một câu mình rất thích trong cuốn " Cuộc đời của Pi "
  6. kinkinhn

    kinkinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Biện hộ cho hành động, xoa dịu cái gọi là ngoại tình tư tưởng của mình đấy em ạ. Hãy tỉnh táo khi chưa muộn, vì em biết không khi chị ở nhà cô bạn gái anh xã chị có gọi ĐT đến nhà chị 3 lần thì cả ba lần chị nhấc máy đều dập máy vì hy vọng anh xã nhà chị cầm máy. Nhưng vì anh xã chị không muốn nhấc máy (vì em biết không đàn ông có gia đình khéo lắm họ rất yêu vợ nhưng họ lại mác bệnh tham lam không muốn mắc lỗi vì họ cho họ là hoản hảo trong tất cả phụ nư) và máy nhà chị hiện số, chị đã gọi và chị chỉ cần nói một câu là "Chị phải có lòng tự trọng của người phụ nữ chứ" chị không cần nói nhiều vì chỉ cần câu đó là đủ rồi. Liệu khi em nhận được câu đó của vợ anh kia em sẽ nghĩ sao?......... Em hay suy nghi đi nhé
  7. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ nhất là lấy phải người vợ như bạn, thật sự là bất hạnh cho chồng bạn. Thà ngoại tình luôn rồi bỏ nhau chứ như vậy thì còn nhục nhã nào bằng cho chồng bạn
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Các bạn ơi mình đều là người Việt Nam chắc các bạn có nghe về một ngày đặc biệt ( mình không nhớ rõ của dân tộc ) trên đất chính đất nước Việt nam của chúng ta .)
    Ngày đó có phải là chợ tình Sa Pa jkhông nhỉ ?
    Ngày đặc biệt đó dành cho những đôi tình nhân cũ có thể gặp nhau cho dù họ đã gia đình .
    Người chồng người vợ phải bẳng lòng , không được cấm đoán.
    Ngày đó được đánh giá là một tục lệ rất văn minh ,và rất có văn hoá .
    Tại sao chúng ta phải lo sợ ngoại tình trong trường hợp này nhỉ ?
    Nếu thực sự người ta muốn ngoại tình không có gì ngăn cản được.Lời khuyên chẳng có ý nghĩa gì ,Vì ngoại tình đồng nghĩa với thứ tình cảm mù quáng .
    Còn nếu người ta tôn trọng nhau như những người bạn , cho dù có gặp nhau một cách riêng tự mình nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì đáng lo ngại cả .
    Suy nghĩ của mình có lạ không ????????
    Khi mình nghĩ nếu chồng mình và người yêu cũ đã trở thành bạn sẽ không nguy hiểm bằng chồng mình và cô ấy trở nên thù hận nhau ..hoặc chồng mình thù hận cô ấy .Vì mình tin là còn hận có nghĩa là còn yêu .
    Mỗi người một cách nhìn nhận trong cuộc sống .
    Thậm chí mình tin là nếu vô tình mình biết hoặc nhìn thấy người yêu cũ của chồng mình đang ốm nằm trong bệnh viện .Mình sẽ là người khuyên chồng mình đến thăm cô ấy.
    Trong cuộc sống của chúng ta mình tin cái nghĩa , cái tình nói chung chính là thứ duy nhất để gắn kết .tình cảm và sự tôpn trọng .
    Con người nghĩ về nhau không nên chỉ nhìn vào mặt tiêu cực và lo sợ .Nên có thêm một chút lòng tin cho người khác và cũng là cho chính bản thân mình .
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 18/08/2006
  9. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tớ theo dõi để xem bạn nói như thế nào nhưng cho đến lúc này thì tớ chỉ nói một câu là: Ngụy Biện.
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Gia đình thì bình yên và thật sự là khá nhàm. Ngoại tình lúc nào cũng trông ngon lành hơn, vì không có tiền bạc bếp núc con cái dính vào.
    vivunhumay giảm thời gian nói chuyện với anh bạn cũ và tăng thời gian tập nói chuyện với chồng xem. Mỗi ngày một ít.

Chia sẻ trang này