1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi có gia đình rồi, mình có nên giữ mối quan hệ với các bạn trai cũ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vivunhumay_28, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nói cũng hơi quá lời. Đã là con người hầu như ai cũng có phút giây xao lòng. Nếu bạn hay vợ bạn mà không có những phút giây như vậy thì mình thật sự khâm phục đấy. Có thể vì mình hay đi xa nhà, gặp gỡ nhiều nên những cảm xúc như vậy với mình không còn là chuyện hiếm nữa. Điều quan trọng là biết rõ điểm dừng và biết cách lái mối quan hệ đi đúng quỹ đạo của nó. Nếu bạn không thể điều khiển được mình và anh ta thì nên ngừng lại, còn nếu có thể thì việc gặp gỡ chẳng có gì đáng lo lắng cả. Chồng tuy là người gần gũi nhất nhưng chưa chắc là người có thể chia sẻ được tất cả. Cứ như tớ mà xét, vợ chồng khác nhau về chuyên môn, chồng tớ không hay ghen nhưng cũng không phải là đối tượng để tớ có thể trải lòng nếu liên quan đến một người khác giới. Ví dụ tớ không thể nói với anh ấy: "Mấy hôm nay em làm việc với một anh. Ánh mắt anh ta làm em lơ lửng trên không trung mãi. Bọn em còn đi chơi với nhau rất vui vẻ nhé" (Mỗi chuyến đi của tớ thường là 1 tuần, ngoài giờ mọi người thường đưa tớ đi chơi). Bạn của tớ mới là người để tớ nghĩ tới nhiều nhất mỗi khi công việc và tình cảm có vấn đề. Và dù tớ và anh ấy rất có tình cảm với nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức buôn dưa lê, giúp nhau trong chuyên môn chứ cũng chưa có gì cả. Và tớ sẽ vô cùng tiếc nếu để mất đi một người bạn như anh ấy. Chính vì tớ không muốn mất anh ấy nên tớ càng giữ mình với anh ấy. Cái gì đã có rồi dễ coi thường lắm. Tớ nghĩ sự lâu bền trong quan hệ chính là ở sự tôn trọng nhau, thường đi quá giới hạn thì cũng có vẻ dễ mất nhau hơn cả.
  2. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng tiếc lắm nếu như không còn được gặp gỡ và chuyện trò với "thùng rác" của mình. Nhưng mà mình cũng chưa biết làm cách nào để anh ấy hết "nguy hiểm" với mình. Mình vừa link cho anh ấy cái topic này. Bạn biết ko, thế là nhận được một tin nhắn: " Anh ước anh là girlfriend của em cho đỡ phải lo lắng linh tinh!!!" . Bạn nói xem , mình có nên gửi lại , đại loại như là : "So do i !" ko nhỉ ??? Hihiiiii!!!!!
  3. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ, 1 thằng đàn ông cao ráo khoẻ mạnh ( 1m78-71kg)đẹp zai ( mọi người nhận xét như thế ) và cũng ko khác gì với những ng đàn ông được trời fú cho thân hình mạnh khoẻ và khuân mặt thanh tú,tớ cũng rất thích những trò chơi phiêu lưu ái tình.Và trong những cuộc chơi đó thì tớ luôn là người dẫn dắt và đưa các cô vào tròng.
    Với những cô nào tớ cảm thấy khó nhằn,thấy họ còn có những mối quan hệ yêu đương vợ chồng,tớ thường nói " Em à,anh có bản lĩnh mà.Anh biết mình đang đứng ở đâu và anh sẽ không làm gì tổn thương đến em cũng như làm tan vỡ hạnh fúc của em.Anh chỉ muốn có 1 người để chia sẻ những buồn vui cùng mình "
    Và kết quả,tớ luôn đạt được ý muốn của mình là đưa các cô lên giường.
    Chấm hết ! Thế thôi.......
    Bạn à,bạn đã bao giờ nghe cái câu " Thà lấy đĩ làm vợ chứ ko lấy vợ về làm đĩ " Xin lỗi nếu tớ quá lời.Tớ nghĩ anh chồng bạn sẽ không chấp nhận được khi bạn có mối quan hệ " Thích " 1 người như thế.Hãy suy nghĩ kĩ.Đừng nên đánh đổi tình nghĩa vợ chồng với những gì là cảm xúc nhất thời. Bạn là 1 người con gái VN mà.Hãy sống và hi sinh vì gia đình.Còn cuộc sống ja đình của bạn,bạn hãy nên tạo ra những cảm giác mới,romantic hơn.Chẳng hạn 1 bữa ăn dưới nến hay 1 bất ngờ nho nhỏ chẳng hạn.Jả chăng nữa là thay đổi cách sinh hoạt fòng the cũng sẽ mang đến cho bạn những cảm giác mới mẻ.Chúc vui !
    À,hãy delete số điện thoại của người bạn đang ngoại tình tư tưởng,ít gặp dần,ít nói chuyện dần....rồi bạn sẽ quên được ngay mà.
    Còn nếu vẫn ko quên được thì PM or call tớ.Tớ tin chắc mình hơn được người cũ của bạn.
    Số fone của tớ : 0958 55 90 90. Tớ là Nam.
    Just kidding...Nếu có gì thắc mắc cần tớ tư vấn,tớ sẵn sàng.
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ấy làm thế bởi vì ấy thích đùa giỡn, thích phiêu lưu tình ái. Nhưng tớ tin có nhiều người đàn ông chân thành, quan hệ với người khác giới không phải vì nhu cầu lên giường. Có lẽ tớ nhìn đời tươi sáng quá, nhưng ít nhất đến thời điểm này bạn bè tớ đã tạo được niềm tin đấy cho tớ. Tớ nói bạn bè tớ nói chung vì chẳng hiểu sao từ bé tới giờ tớ toàn chơi thân với các bạn trai. Nhiều lúc gặp nhau chỉ duy nhất để được buôn dưa lê đã cảm thấy rất mãn nguyện.
    To vivunhumay_28: khi nào ấy nghĩ tới anh ấy như một người bạn, không phân biệt boy hay girl thì cảm giác sẽ khác rất nhiều, không còn bị ám ảnh những chuyện không đâu nữa. Còn khi nào cảm thấy có vấn đề thì cân nhắc xem giữa anh ta và gia đình, ai sẽ là người cuối cùng ở bên ấy. Ai cũng có những phút giây cảm thấy "bất thường", nhưng ấy cứ nghĩ mà xem, những gì ấy biết về anh ấy toàn những điều dễ thương, còn về chồng của ấy là tổng thể một con người có xấu có tốt. Liệu nếu anh ta là của ấy, ấy cso cảm thấy anh ta tuyệt vời như bây giờ không. Và nếu ấy là vợ anh ấy, liệu anh ấy có những ánh mắt "lạ lùng" dành cho cô gái khác không? Hạ cánh đi cô bạn ơi. Quay trở lại với anh bạn của tớ nhé. Tớ và anh ấy ngày nào cũng chat và nhắn tin tanh tách. Tất nhiên là tớ không giấu chồng tớ chuyện đó. Tớ cũng rất thích anh ấy vì anh ấy thực sự giỏi về chuyên môn và hợp gu nói chuyện với tớ. Nhưng tớ chẳng tin rằng tớ là duy nhất trong tim anh ấy dù thời gian anh ấy dành cho tớ có khi còn nhiều hơn chồng tớ. Và tớ cũng chẳng dại gì đánh đổi hạnh phúc hiện tại cho những ảo tưởng. Tớ chỉ tin cái gì tớ đang nắm trong tay thôi. Cái tớ đang có là một gia đình yên ấm và một người bạn quý mến, yêu thương tớ
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tớ hong thích kó kon gái chỉ bởi kái nhìn đời tươi sáng này. Phụ nữ và đàn ông khác nhau kơ bản ở chỗ đó, 2 phía luôn từ bụng ta suy ra bụng người.
    Đàn bà thì luôn nghĩ kó những người đàn ông đi tốn time đi kà fê, xem phim...với mình chỉ vì tình bạn, sự chân thành lãng mạn tí tí.....Đàn ông thì nghĩ đàn bà đi như thế là chuẩn bị nhà nghỉ đc zồi vì với họ (xin khẳng định 100%) đầu tiên là fập kái đã (ko fập đc thì yêu mấy thì yêu kũng chả để làm j, chỉ là kái bia cho anh em chiến hữu nói chuyện tiếu lâm) để thoã mãn sự ích kỷ thống trị bản năng zống đực, sau đó mới xét xem cô ả kó phù hợp (trong trường hợp anh ta chưa vợ) để tiến lâu dài ko.
    Và nếu chị em muốn tiếp tục kó những buổi kà fê lãng mạn thì chắc chắn đến 1 lúc phải cho anh đàn ông kia fập thôi, vì chả chú nào rỗi hơi mà kứ suốt ngày ngồi kà fê chỉ để nói chuyện với em, kùng lắm là 1 thời zan, nếu ko kó đi kó lại thì anh ta lánh dần là chuyện tất nhiên. Tôi đưa chân zò bác phải thò chai rượu. Chân lý này bất diệt
    Bác chủ topic thích thì kứ tiếp tục, đố bác zữ đc kà fê lâu dài hàng năm với chú kia thường xuyên như thế mà chả cho chú ý phập phát
    Cưới vợ về để nó đi kà fê với chú khác hàng nămôtrời rồi rủi lại bị nó phập thì đúng thảm. Rõ khổ cho anh chồng
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 22/08/2006
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ặc, nói quá chính xác.
    Có cô bạn nào có nhu cầu tìm người nhắn tin và chat chit mà lại đang ở Pháp k??? Tớ...sẵn sàng
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cái chỗ bôi đỏ đầu tiên thì mình không hiểu lắm. Nói như bạn thì chả lẽ hai vợ chồng cứ phải là cùng nghề à? và như vậy là nếu 2 vợ chông không cùng nghề (phần lớn là thế) thì không trải lòng được?
    Chồng bạn mà biét 2 chỗ bôi đỏ sau thì chắc là anh ấy phải uất nghẹn đến tận cổ
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 22/08/2006
  8. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, " Tây Môn Khánh" ơi, ông đang ăn dưa bở đấy à? Tớ chẳng phải là Kim- Bình- Mai của ấy đâu mà ấy đã phải mắng tớ "dã man" như thế! Tớ và bạn tớ cũng chưa làm gì để phải mất đi lòng tự trọng. Khi đọc bài của ấy tớ chỉ cảm thấy buồn và tiếc nếu thực sự đàn ông các ấy luôn nghĩ về phụ nữ chúng tớ như vậy. Chuyện kiếm một người bạn khác giới làm bạn tri kỷ đúng là khó nhỉ ! Đọc Kim Dung thấy mà thèm! Hì hìiii!
    Nhưng mà không sao, tớ vẫn đi tìm đây!
  9. mooks

    mooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì không cần phải đến lúc có gia đình đâu bạn ạ mà ngay từ lúc hai người yêu nhau quyết định quan hệ nghiêm túc và lâu dài thì đã cần công khai các mối quan hệ cá nhân. Tốt nhất là làm sao để nó trở thành quan hệ của cả hai vợ chồng. Nếu bạn không có điều gì khuất tất thì tại sao không để anh ý trở thành bạn của cả chồng bạn nữa có phải tốt hơn không.
    Hồi mới yêu nhau ông xã mình bây giờ cũng rất khắt khe trong quan hệ của mình với bạn khác giới, lúc đầu cũng thấy ấm ức lắm nhưng càng về sau càng thấy chồng mình làm thế là đúng bởi vì nó giúp vợ chồng tin tưởng lẫn nhau. Thử tưởng tượng xem nếu chồng bạn cũng có một cô bạn gái thân suốt ngày đi uống cafe với nhau, chồng bạn cũng tâm sự với cô ấy những điều mà anh ý không kể với bạn, cũng đi tập thể thao, cũng "ánh mắt lạ lùng" thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
    Suy cho cùng gia đình vẫn là quan trọng nhất. Mất một người bạn, bạn có thể buồn nhưng mất một gia đình không chỉ mình bạn đau khổ..............
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới post được bài. Chả hiểu sao cứ click vào trả lời là nó nhảy ra trang danh sách diễn đàn , b]cj cả mình. Trả lời cho bạn hiểu rồi tớ lượn lờ cái.
    - Vợ chồng không phải cũng nghề nhưng hỗ trợ được nhau vẫn tốt hơn. Nghề nghiệp tớ đòi hỏi khả năng tự học là chính nhưng tớ không phải là thánh nên không phải cái gì tớ cũng biết, mà không biết thì phải nhờ đến đồng nghiệp, bạn bè... Nhưng ông chồng tớ không thể giúp được. Để thống nhất một vấn đề, sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn còn phải cãi nhau chán vẫn không đưa ra được kết luận ấy chứ. Vì thế, đối vói tớ và đồng nghiệp nói chung, về đến nhà không đồng nghĩa với việc nghỉ ngơi. Và ông chồng tớ chịu không giúp được gì cả. Ấy tưởng tượng, tối đến vợ vẫn bò ra làm việc tận đêm trong khi chồng nhảy múa hát ca.
    - Còn về chỗ đỏ đỏ thứ 2 thì tớ nghĩ không có gì cả. Hồi chưa cưới, có lần tớ hỏi anh ấy: Có khi nào anh cảm thấy xao lòng vì một cô gái chưa? Anh ấy trả lời: Chưa. Tớ bảo thế thì vô lý lắm. Anh ấy cười đáp: Thực ra gặp các cô xinh xinh thì cũng có những phút dao động. Tớ không ghen vì tớ nghĩ ai cũng có những phút giây đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ hay anh ấy nên nói với nhau về những phút chông chênh. Đã biết là chông chênh thì không chắc chắn, nhưng vẫn không tránh khỏi. Vấn đề là làm sao để vưọt qua lúc yếu lòng đó thôi. Và tâm sự với một người bạn về chuyện đó hợp lý hơn với chồng. Tớ tâm sự với bạn trai vì bạn thân của tớ toàn bạn trai. Còn ông chồng tớ chả việc gì tức đến uất như bạn nói đâu vì bọn tớ tìm hiểu nhau 7 năm trước khi quyết định cưới.
    Chui ra rồi nhưng vẫn bức xúc nên lại vào tiếp tục. Tớ chả biết vợ chồng các bạn thế nào nhưng bọn tớ quan niệm tôn trọng, bình đẳng và trung thực là trên hết. Ngay từ hồi yêu nhau cũng vậy, có vấn đề gì 2 đứa trao đổi thẳng thắn luôn, không ấm ức ghen tuông gì cả. CHuyện tớ đi chơi vui vẻ với bạn tớ thế nào, đi ăn với ai, ai ngồi ở phòng tớ đến mấy giờ tớ chả bao giờ giấu cả. Còn những vấn đề về cảm xúc thì anh ấy thừa linh cảm để hiểu. Chỉ có điều chả ai lại hâm hâm lại bảo chồng hôm nay có người này làm em cảm thấy thế kia, và cũng chả ông chồng nào hâm đến mức bảo vợ mình không được phép để tâm hồn treo ngược cành cây (làm được thì XH này đã chả bao giờ có chuyện ngoại tình). Còn nếu ông chồng tớ muốn biết tớ đi đâu, với ai thì chả cần hỏi tớ cũng biết. Vì bọn tớ cùng cơ quan nên chỉ một cú điện thoại là mọi thông tin đến ngay tức thì. CÒn chuyện tớ với bạn tớ nhắn tin tanh tách thì hình như ngay bài đầu tớ cũng nói là ông chồng tớ thừa biết cơ mà, vì tớ nhắn tin công khai chứ có lén lút đâu. Tớ còn giới thiệu cả xuất xứ quen biết, công việc hiện tại... của anh ấy cho chồng tớ cơ. Có vấn đề gì đâu nhỉ mà mọi người thấy khủng khiếp thế? Hay là tại mình hư thật?
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 22/08/2006

Chia sẻ trang này