1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi có gia đình rồi, mình có nên giữ mối quan hệ với các bạn trai cũ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vivunhumay_28, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    [blue] Các bạn nữ có tin tớ không ?? Tớ chỉ có 1 điều này nói với các bạn. " Let bygones be bygones ! " . Hãy để quá khứ ngủ yên, hạn chế gặp ban trai cũ của mình ( bạn có dám chắc các bạn trong sáng được ko ? vậy thì đừng gây thêm bi kịch ). Bạn lên HP và hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình chứ! ( rất may chồng bạn ko biết TTVN ? )
    Thế mới biết : " tình bạn có thể trở thành TY, nhưng TY không thể trở thành tình bạn được " . Thật là khó! rất khó bạn gái àh. Hãy nghe chúng tôi ( nam giới ), và hiểu cho chúng tôi. Đàn ông ai cũng ích kỷ cả và đừng nghĩ làm thay đổi được người khác. Thế nhé !! [blue]
  2. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các bạn gái lấy chồng rồi vẫn giữ quan hệ bạn bè qua lại với bạn bè cũ là nam giới cũng tốt thôi, ai chẳng cần có bạn và cuộc sống cũng đâu chỉ còn mỗi chồng. Chỉ có điều là phải minh bạch, nhất định là phải ít nhất một lần giới thiệu với chồng mình những người bạn trai đó, nếu họ phát triển lên thành bạn chung vợ chồng thì càng tốt còn kô thì chẳng sao, bạn gái cứ thế mà tiếp tục tình bạn của mình nhưng giữ ý-chia sẽ thông tin để OX kô ghen... Đó là đối với tình bạn đã thiết lập từ trước khi lấy chồng, còn bạn gái sau khi lấy chồng rồi thì kô nên tạo điều kiện/chủ động có thêm bạn bè là nam giới mới (trừ lí do công việc mà tạo ra) .. Đàn ông ai mà chẳng ích kỉ ghen tuông...ai có văn hoá thì biết kiềm chế hoặc thể hiện nó một cách văn minh mà thôi... Tôi cũng là đàn ông có vợ nên hiểu điều đó lém... Còn đàn ông sau khi cưới vợ rùi thì cũng thường giữ quan hệ ở mức bình thường với bạn bè nữ cũ hoặc có thêm bạn bè nữ mới vì lí do công việc mà thôi.. Còn nếu khi họ chủ động kết bạn thêm với bạn bè nữ mới thì mục đích chính và cuối cùng cũng chỉ để ABC mà thôi, đó là bản năng ấy mà, và nếu đàn ông sau khi đã có vợ rồi mà vẫn khăng khít, tâm sự nhiều với bạn bè nữ cũ (trường hợp của chị chủ Topic) thì tôi chắc chắn mục đích của anh chàng này cuối cùng cũng là để đưa bạn gái cũ vào nhà nghỉ mà thôi, bản năng giống đực ý mà...
    Lòng vòng phân bua làm gì, chị chủ Topic nếu trong sáng thì hãy tìm cơ hội giới thiệu anh bạn làm quen với chồng mình một lần xem... Đảm bảo anh kia mà trong sáng thì sẽ tiếp tục tâm sự caffe bình thường vơí bạn, nếu anh kia là người muốn đưa bạn vào nhà nghỉ thì anh ý sẽ chột dạ ngay và giảm dần cafe tâm sự với chị và tiến tới là mất dạng hẳn thôi...
    Đàn ông mà, nếu có vợ rồi (kể cả chưa vợ) nếu làm quen với bạn nữ mới thì ngoài lí do công việc ra thì chỉ có chăm chăm đưa bạn nữ lên giường thui. Chị em có thể kô tin nhưng đó là sự thật... Đàn ông chả yếu đuối đến mức chỉ tìm bạn gái để nói chuyện-tâm sự suông đâu... Final destination is just *** !
  3. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Àh quên, tôi cũng có nhiều bạn gái thân từ hôì Trung-Đại học vẫn giữ quan hệ bạn bè đến giờ chỉ có điều từ khi bọn tôi có vợ có chồng ít gặp nhau hẳn, chả bao giờ đi cafe riêng trừ khi vô tình gặp... Có gặp nhau bọn tôi thường mang cả vợ/chồng con đi nhậu-cafe cùng cho rôm rả ... Mình biết tính mình rồi, đi một mình với bạn bè nữ là đâu óc mình hay linh tinh chỉ mong đưa được bạn vào hotel thui... nên tốt nhất là tránh, tốt cho cả mình mà cả bạn mình nữa, lỡ họ cũng kô kiềm chế được thì nát cả hai nhà...
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Heee ! cái cậu " Tarzan_hp " này kinh nghiệm ghớm. Có vợ roài mà vẫn ra ĐỒ Sơn "hóng mát" heeeeeeee.
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Trục trặc kỹ thuật
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 23/08/2006
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Trục trặc kỹ thuật
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 23/08/2006
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nghề nghiệp bạn là gì vậy? Cho tớ biết được k? Bạn nên biết rằng, trong thời buổi hiện nay, bất kể nghề nào (trừ những nghề lao dộng cấp thấp) đều dòi hỏi khả năng tự học liên tục để không bị lạc hậu, và cho dù thế nào đi nữa, thì luôn luôn có thể sắp xếp để không đến nỗi về nhà cũng phải bò ra làm việc.
    Ở chủ đề trước, 1 số bạn nữ thường chê bai đàn ông VN kém Tây (tớ công nhận điều này), nhưng bạn nên biết rằng, những người vợ phưong Tây luôn đòi hỏi chồng (dù cho anh ta có là CEO hay ông nào chăng nữa) là không bao giờ được phép mang công việc về nhà cả, bởi vì nếu như vậy là họ cảm thấy bị xâm phạm. Bạn nói rằng mình bận trăm công ngàn việc, về nhà đến đêm vẫn phải làm, còn chồng thì chả giúp được gì, chỉ nhảy múa hát ca. Tớ thực sự thấy thương cho anh ấy, và thực sự thấy thật là kỳ cục, nói như bạn thì trên thế giới này chắc là chỉ các đồng nghiệp mới nên lấy nhau, nếu khác nghề, lại lấy phải 1 cô vợ làm 1 việc phải luôn "tự học", "đêm về vẫn phải làm" thì sớm muộn gì cô ấy cũng phải có 1 anh bạn trai thân làm cùng nghề để đi chơi và nghĩ đến khi có khó khăn
    Thỉnh thoảng xao lòng hâm hâm 1 chút là khác, mà
    "Bạn của tớ mới là người để tớ nghĩ tới nhiều nhất mỗi khi công việc và tình cảm có vấn đề" + "Ánh mắt anh ta làm em lơ lửng trên không trung mãi. Bọn em còn đi chơi với nhau rất vui vẻ nhé" (Mỗi chuyến đi của tớ thường là 1 tuần)"
    là 2 việc hoàn toàn khác nhau
    Tuy nhiên bạn nói đúng 1 điều, xã hội không thể tránh khỏi chuyện ngoại tình, và vợ chòng bạn cũng đang nằm trong cái xã hội đó.
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 23/08/2006
  8. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ (sắp cưới) luôn áy náy vì công việc của cô ấy hay kết thúc muộn vào 1 giờ không dự kiến trước. Đôi khi ngày chủ nhật cũng chỉ có 1 buổi đi chơi với nhau, mà cô ấy cũng bảo tớ đưa lên chợ Đồng Xuân, lùng sục cả chợ mua cái gì đó cho công ty.
    Tớ cũng phiền lòng, lần đó cũng dỗi, nhưng mà cũng tự hào vì cô ấy là người có trách nhiệm.
    Cũng không ít lần, đưa đón cô ấy lúc 9, 10h tối .. thậm chí 12h - 1h đêm .. lại được anh đối tác của cô ấy chọc ( hay thật ) là lúc vào miền Nam 2 người rủ nhau đi tít mít,. các bạn cùng công ty cũng bảo, cty bọn em có bao giờ làm việc muộn đến 1h đâu, chắc đi với ai ấy chứ,
    ... Hà hà mọi người hùa nhau thăm dò mình xem phản ứng thế nào...
    Minh chỉ nói "đi đâu ai mà quản lý được, mà đi với ai cũng được, 12h - 1h đêm nhớ quay về với mình là được rồi"
    Nói cứng thế thôi, chứ sợ mất cô ấy lắm chứ, mỗi lần hiểu lầm, giận nhau .. đều cố gắng làm hoà trong vòng nửa ngày thôi...
    Yêu em anh không muốn làm em phải suy nghĩ - gầy người ra, còi xương của anh ạ !!!
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    To: langtubachkhoa :
    Tớ cảm thấy mình bắt đầu sa đà vào topic này và quyết định rút lui. Đây là bài trả lời cuối cùng với bạn.
    Thú thật bạn viết dài quá nên tớ chỉ trả lòi đoạn đầu thôi, đoạn đuôi thì chưa nghiền ngẫm xong.
    - Tớ không thích" khoe" công việc của tớ trước bàn dân thiên hạ nên tớ sẽ không trả lời, nhưng bạn có thể biết rằng tuy cùng cơ quan nhưng ông chồng tớ là hành chính 8h/ngày, còn tớ thích thì đến, không thì ở nhà cũng được. Đồng ý với bạn nghề nào cũng phải học hỏi, nhưng nghề của tớ mà không học thì đồng nghĩa tự loại thải luôn vì nó không chỉ đơn thuần là trách nhiệm, sở thích mà còn là uy tín nữa, và nhiều khi yêu cầu của công việc bắt buộc bọn tớ phải làm cả những phần việc thuộc chuyên môn tớ không được đào tạo. (Tớ đang khốn khổ vì một đề tài chết tiệt đây). Và chuyện ông chồng tớ "nhảy múa hát ca" trong khi tớ làm việc cũng chả có gì phải buồn cả. Mỗi người một công việc, ai xong trước thì nghỉ trước, cái gì giúp đưọc thì đã giúp, còn không thì phải tự mình giải quyết. Không lẽ tớ làm việc thì ông chồng tớ cứ phải ngồi cạnh để vợ khỏi buồn chắc. Tớ ghét nhất bị quấy rầy khi đang làm việc.
    - Chuyện quan hệ bạn bè nam nữ của tớ và chồng tớ rất rõ ràng. Tớ quan điểm rằng: thêm bạn bớt thù. Nam hay nữ không quan trọng miễn là biết giữ chừng mực. Bản thân chồng tớ là người có "tính cách rất hay" như mọi người nhận xét, vì vậy anh ấy có hàng tá bạn thân cả nam lẫn nữ, và tớ thấy chẳng có gì phải phiền lòng vì việc đó. Có thể tớ cũng không thích lắm một vài người, nhưng tớ không ghen và không ngăn cản. Họ biết nhau trước khi biết tớ cơ mà. Và tớ cũng khối người bạn mà anh ấy không thích, nhưng sự vững bền trong quan hệ của bọn tớ cũng đã đảm bảo lòng tin. Ấy nên biết rằng tớ không dễ kết bạn vì tính thẳng thắn quá của tớ, nhưng đã chơi với ai thì rất bền.
    - Chuyện tớ nghĩ tới bạn tớ khi gặp trục trặc về công việc lẫn tình cảm có thể đơn giản vì tớ khá thực dụng. Điều tớ nghĩ tớ lúc đó là người có thể giúp tớ giải quyết vấn đề chứ không phải một chỗ dựa tinh thần. Tớ không yếu đuối đến mức không vượt qua chính mình và chồng tớ thừa biết tất cả chuyện này.
    - Và điều cuối cùng ông chồng tớ thừa biết tớ hay vào trang này (chính anh ấy là người giới thiệu trang này với tớ) và 2 vợ chồng tớ dùng chung nick. Quan điểm vợ chồng tớ tôn trọng nhau. Mọi bất đồng nếu có được trao đổi thẳng thắn, kể cả quan điểm có việc "lơ mơ" vì một ai đó. Tớ nhớ có lần tớ bảo với anh ấy thế này: Vào một này đẹp trời, anh đang đi trên đường, bỗng dưng sét đánh trúng tim, chắc chắn một điều anh không thể về và nói với em: "Hôm nay anh đi và gặp một cô gái. Ánh mắt của cô ấy làm con tim anh chết lặng. Và em cũng vậy, không thể nói với anh dù chuyện đó có thể xảy ra với em. Điều mà em và anh sẽ làm là phải tự mình cân bằng lại và nếu nghĩ tới ai đó để có thể tâm tình thì chắc chắn anh sẽ nghĩ tới bạn anh chứ không phải là em".
    Tóm lại: Chồng tớ rất quan trọng, là người sẽ đi cùng tớ cả cuộc đời còn lại, nhưng điều đó không đồng nghĩa là có thể chia sẻ với nhau được tất cả mọi cái. Nhiều cái muốn biết phải dùng các giác quan của mình. Và bạn bè nam cũng như nữ cũng vô cùng quan trọng. Khối cái chồng không thể làm được (không phải vì không muốn mà vì lực bất tòng tâm) thì bạn bè lại giải quyết rất đơn giản. Cuộc sống là tổng hoà mọi mối quan hệ. Tất nhiên đây là suy nghĩ của một người đang ở tuổi 27. 10 năm nữa thì lại là chuyện khác.
  10. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    To: HMTN
    Thấy em đối đáp hay thật đấy. A cảm giác em là một người phụ nữ thông minh và văn minh nữa... Phúc cho ông nào lấy được người PN hiểu biết, đúng mực như em...

Chia sẻ trang này