1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi có gia đình rồi, mình có nên giữ mối quan hệ với các bạn trai cũ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vivunhumay_28, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Theo câu hỏi của chủ topic này, các anh em đã đưa ra ý kiến trên quan điểm của đàn ông. Anh em đã cho chị em biết những thú vui tao nhã của cánh đàn ông nhưng mục đích cuối cùng là để nuôi chim bồ câu. Tuy nhiên một số chị em ở đây lại có quan điểm hơi khác về thú vui này và cố ý lạc quan hiểu nó sang quan điểm khác. Do vậy chúng ta cũng miễn bàn luận thêm và hy vọng các chị em có quan điểm lạc quan như vậy nếu ko may thành mồi nuôi chim bồ câu thì cũng đừng ân hận.
  2. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ai trong đời cũng có nhiều lúc gặp khó khăn mà không biết cách giải quyết, hoặc những nỗi buồn cần chia xẻ cho vợi bớt, những lúc đó chúng ta rất cần 1 người bạn để tâm tình. Nhiều khi chỉ cần có người nghe ta nói thôi, vì nhiều chuyện chỉ cần nói đưọc ra là tâm lý đã được giải toả rồi.
    Ai cũng cần bạn, không có bạn thì khó sống lắm, và bạn thì có bạn cùng giới, bạn khác giới, biết làm sao được, tự nhiên sinh ra như vậy mà.
    Người may mắn là người có thể chia xẻ mọi thứ với bạn đời nhưng tiếc rằng chắc không có ai được may mắn như vậy.
    Quan điểm của tôi cũng tương đối giống như quan điểm của bạn mhtn là hai vợ chồng cố gắng hết mức để không giấu diếm nhau điều gì, tuy nhiên có nhiều điều không nói tốt hơn là nói, vì nhiều khi nói ra chỉ làm người kia lo lắng vô ích. Nhưng tôi khác bạn mhtn ở chỗ là tôi chỉ tâm sự với bạn trai (cùng giới), chứ không tâm sự với bạn gái (khác giới), mặc dù tôi biết là phụ nữ biết nghe hơn đàn ông.
    Với bạn gái, bạn có thể xả ra toàn bộ nhưng bức xúc trong lòng, bạn có thể nói bao lâu cũng được , nói đến hết thì thôi. Phụ nữ có thừa kiên nhẫn để ngồi cả buổi nghe những chuyện trời ơi đất hỡi (mà họ thực sự không quan tâm) của bạn. Còn đàn ông thì không , tâm sự với 1 người bạn trai thường chỉ kéo dài dăm ba câu, đại loại như: "Tao có vấn đề thế này ... " 2-3 câu trình bày " ..." Theo tao thì mày nên thế này ...." 2-3 câu ý kiến ... rồi hết chuyện.
    Đàn ông cũng thích buôn dưa lê, nhưng họ buôn những chuyện trên trời kia, kiểu như ông này sẽ làm thủ tướng, ông kia mất chức tổng giám đốc, hay là thằng nọ kiếm được bác tỷ, thằng kia bán nhà vì thua lỗ .... chứ không buôn những chuyện đời thường như phụ nữ. Và tôi xin khẳng định là đàn ông không thể ngồi cả buổi nghe những tâm sự của đàn bà mà họ cho là chuyện không đâu, trừ phi họ có một mục đích nào đó và việc ngồi nghe đó là 1 bước cần thực hiện. Đàn ông vốn dĩ không kiên nhẫn, họ chỉ kiên nhẫn khi họ có mục đích.
    Vì vậy tôi không tin là anh bạn của vivunhumay_28 hoàn toàn trong sáng khi anh ta có thể ngồi cả buổi nghe bạn trút bầu tâm sự về mọi thứ trên đời. Có thể trong đầu anh ta không có mục đích rõ ràng là sẽ thế này thế nọ với bạn, nhưng nếu thế thì anh ta đang có tình cảm khá sâu với bạn đó. Trong tim anh ta bạn không đơn thuần chỉ là 1 người bạn đâu. Anh ta thực ra không phải nghiện nói chuyện với bạn mà là nghiện được gặp bạn, nghiện được nhìn ngắm bạn, được nghe bạn nói. Đó là dấu hiệu chắc chắn của 1 tình cảm cao hơn tình bạn rất nhiều, hoặc là 1 ham muốn rất mạnh.
    Về phía bạn vivunhumay_28 thì có lẽ là chỉ có mỗi một mình bạn không nhận ra rằng tình cảm bạn dành cho anh ta cũng không còn đơn giản là tình bạn nữa. Tôi nghĩ là trước khi cưới bạn đã yêu chồng mình thật lòng, vậy bạn hãy so sánh những cảm xúc của bản thân bạn khi bạn đang yêu chồng mình và bây giờ xem (tôi muốn nói về những cảm xúc mà bạn không ngăn cản, kiềm chế hay điều khiển được, ví dụ như một ngày bao nhiêu lần hình ảnh anh ta xuất hiện trong ý nghĩ của bạn, nghĩ về anh ta bạn có thấy thư thái, vui vẻ hơn không ...). Bạn sẽ thấy có khá nhiều điểm giống nhau ở tình cảm của bạn trong hai thời kỳ đó.
    Thêm 1 nhận xét nữa: Phụ nữ thường rất tinh tế, nhất là về vấn đề tình cảm. Một cô gái mới lớn có thể không biết, nhưng 1 phụ nữ đã có chồng như bạn vivunhumay_28 dễ dàng phân biệt được được "ánh mắt lạ lùng" của người đang ông đối diện đó là ham muốn hay tình yêu . Bạn không nhận ra được thì bạn đã bị tình cảm làm mờ mắt rồi đó.
    Tôi không có ý định chê trách quan hệ này của bạn vivunhumay_28 hay khuyên bạn thế này thế nọ. Mỗi người có số phận và đường đi riêng của mình. Ở mỗi ngả rẽ, chúng ta tự chọn lựa cho mình hướng đi và chấp nhận hậu quả của quyết định đó. Thành công thì tốt, thất bại thì ta sẽ giàu kinh nghiệm hơn.
    PS: Tại sao tôi không tâm sự và giữ quan hệ thân thiết với bạn gái ? Chỉ có 1 lý do: Tôi biết là mình sẽ không kiềm chế được và không muốn phải đứng trước 1 lựa chọn khó khăn. Đã có quá nhiều thứ trong đời mà 1 con người phải lựa chọn, quyết định rồi.
  3. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết là đã là đàn ông (trừ gay) thì chẳng thằng nào rỗi hơi ngồi nghe đàn bà tâm sự (nếu họ kô phải là mẹ-chị em gái-vợ mình), tay nào mà kiên trì ngồi nghe chị em tâm sự kiểu này thì chắc tai anh ta nghe bạn TS nhưng đầu óc anh ta đang tưởng tượng ở trên giường với bạn sẽ thú vị như thế nào hoặc làm cách nào để có thể đưa bạn mình vào nhà nghỉ mà thôi
  4. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Khong phải vivunhumay_28 không biết, không nhận ra hay bị tình cảm làm mờ mắt . Cái lí do duy nhất là biết rõ mà cố tình như không biết . Muốn tham gia vào trò chơi nguy hiểm .
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ê, sao kết luận vội vàng quá vậy????
  6. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là : khi có gia đình vẫn nên giữ mối quan hệ với các bạn trai cũ (theo đúng nghĩa của nó), còn mấy anh mà đã từng có tình cảm "khang khác" thì tốt nhất là ko!
    Các cụ đã có câu "tình cũ ko rủ cũng tới" huống chi là........có ý định "rủ"!
  7. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, mấy hôm tớ đi vắng sốt ruột quá cơ vì cứ sợ topic này phá sản rùi! Hì hì, hoá ra nó đã chứng minh vấn đề này ko còn là của riêng cá nhân tớ! Dù sao tớ cũng xin cảm ơn mọi người vì những đóng góp với mục đích cùng nhau sống lành mạnh và ý nghĩa hơn. Thực ra, khi gợi ra chủ đề này mình cũng đã có câu trả lời giành cho trường hợp của mình với anh bạn mình. Có điều mình muốn xem co nhiều người đồng quan điểm với mình không thôi. Đúng như các bạn nói, tình cảm bạn bè là rất đáng trân trọng. Nhưng nghĩa vợ chồng và trách nhiệm với gia đình và con cái mới là thiêng liêng và quý báu nhất ! Mình nghĩ , sống trên đời này ai chẳng muốn mình được yêu thương và chia xẻ. Nhưng đúng như một bạn đã nói, trong cuộc đời mình cần phải trọn lựa nhiều thứ và mình đã biết mình phải chọn gì. Mình nghĩ lựa chọn gì không quan trọng, mỗi người có con đường riêng của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là mình phải sống đúng với tình cảm của mình, không lừa dối trong chuyện tình cảm. Có thể bạn lựa chọn sẽ sống tiếp với chồng để được sự bình yên, ko xáo trộn. Nhưng tôi lại chọn đi theo tiếng gọi của tình yêu và sự đam mê, chấp nhận đổ vỡ và làm lại từ đầu... Theo tôi, cả hai cách lựa chọn này đều có lý lẽ của nó. Vấn đề là mình phải dũng cảm chọn lựa và không hối tiếc , phải không bạn!
    Không bao giờ van xin tình yêu, nhưng sẵn sàng quỳ gối đón nhận tình yêu!

  8. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn đặt topic này ra để làm gì trong khi bạn đã có lựa chọn mạo hiểm cho chính mình rồi? Bạn mâu thuẫn thật đấy.
  9. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    [green]- "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa"
    - Trước kia khi lấy chồng thì có phải vì "tiếng gọi tình yêu" không ?
    - 2 gia đình quý vị có con chưa ? Có rồi mà chạy theo tiếng gọi tình yêu thì quả là thừa dũng cảm
    - Cuộc sống với chồng nhàm chán, gặp anh kia thấy đời tươi đẹp > Bỏ chồng, lấy anh kia > Lãng mạn đâu cả rồi, toàn thấy cơm áo gạo tiền, cọ rửa toilet, tắm giặt cho con..., chồng đi về muộn, ko còn lãng mạn >>> Nhàm chán >>> Gặp lại chồng cũ >>> Lại khám phá ra sọt rác mới >>> Ồ thế mà trước kia mình ko đổ luôn rác ở nhà[/green]

    Đây có thể là viễn cảnh cho bất kỳ cô gái, chàng trai nào khi ly dị. CHỉ những người bất lực, bất tài mới ly dị. Thay vì kêu ca cuộc sống nhàm chán và tìm đến những cuộc phiêu lưu với bạn trai/bạn gái mới thì hãy tìm cách làm sao cuộc sống gia đình luôn mới mẻ, tươi trẻ và tràn đầy hạnh phúc.
    Đứng núi này trông núi nọ là căn bệnh nan y của loài người. Hãy học cách hài lòng với những gì mình có, làm nó tốt hơn chứ đừng phá đi 1 cách ngu xuẩn.
    [/quote]
    Trời ui, mấy hôm tớ đi vắng sốt ruột quá cơ vì cứ sợ topic này phá sản rùi! Hì hì, hoá ra nó đã chứng minh vấn đề này ko còn là của riêng cá nhân tớ! Dù sao tớ cũng xin cảm ơn mọi người vì những đóng góp với mục đích cùng nhau sống lành mạnh và ý nghĩa hơn. Thực ra, khi gợi ra chủ đề này mình cũng đã có câu trả lời giành cho trường hợp của mình với anh bạn mình. Có điều mình muốn xem co nhiều người đồng quan điểm với mình không thôi. Đúng như các bạn nói, tình cảm bạn bè là rất đáng trân trọng. Nhưng nghĩa vợ chồng và trách nhiệm với gia đình và con cái mới là thiêng liêng và quý báu nhất ! Mình nghĩ , sống trên đời này ai chẳng muốn mình được yêu thương và chia xẻ. Nhưng đúng như một bạn đã nói, trong cuộc đời mình cần phải trọn lựa nhiều thứ và mình đã biết mình phải chọn gì. Mình nghĩ lựa chọn gì không quan trọng, mỗi người có con đường riêng của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là mình phải sống đúng với tình cảm của mình, không lừa dối trong chuyện tình cảm. Có thể bạn lựa chọn sẽ sống tiếp với chồng để được sự bình yên, ko xáo trộn. Nhưng tôi lại chọn đi theo tiếng gọi của tình yêu và sự đam mê, chấp nhận đổ vỡ và làm lại từ đầu... Theo tôi, cả hai cách lựa chọn này đều có lý lẽ của nó. Vấn đề là mình phải dũng cảm chọn lựa và không hối tiếc , phải không bạn!
    Không bao giờ van xin tình yêu, nhưng sẵn sàng quỳ gối đón nhận tình yêu!

    [/quote]
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Kác bác bàn ra tán vào phí kả nhời. Quên mất ko để ý kái chữ ký của pác chủ tốp bik. Làm tới thôi bác ơi, quỳ gối hay bò kũng đc, tư thế hong koan trọng miễn là kảm zác nó mạnh nhứt nhở??!!!
    Kết: Pỏ trồng đi pác.

Chia sẻ trang này