1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi có gia đình rồi, mình có nên giữ mối quan hệ với các bạn trai cũ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vivunhumay_28, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung_hoangmanh28

    hung_hoangmanh28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đưa ra quyết định có tiếp tục quan hệ với bạn trai cũ hay không là tuỳ bạn, sẽ không có câu trả lời là nên hay không nên được bạn ah. Vì ở đây không có cái gì đúng hay cái gi sai cả, đấy chẳng qua là sự khác biệt giữa các quan điểm thôi. Chẳng hạn nền văn hoá này thì chấp nhận việc ngoại tình, nền văn hoá khác thì không chấp nhận; hay nói rộng ra, nước này thì theo chế độ xã hội chủ nghĩa, nước kia thì theo chế độ tư bản (không có nước nào là đúng hay sai ở đây cả). Vậy vấn đề của bạn ở đây là tuỳ vào quan điểm của bạn, nếu bạn thích thì bạn quan hệ; bạn không thích thì bạn không quan hệ. Và bạn chọn quan điểm nào thì bạn phải sẵn sàng chấp nhận những cái hay, những cái không hay của quan điểm đó. Theo tôi trong trường hợp này, thường thì bạn nên phân tích cái tốt và không tốt theo từng quan điểm:
    Thứ nhất: Nếu tiếp tục quan hệ
    * Cái được
    - Thoả mãn mong muốn của trái tim bạn
    - Có người để có thể chia sẽ
    - Làm cho cuộc sống thú vị hơn
    ...
    *Cái mất
    - Chồng biết thì sao
    - Tâm trạng lo sợ chồng biết
    - Gia đình và xã hội nghĩ gì khi biết
    ...
    ===> Những người theo quan điểm này là những người dám chất nhận mạo hiểm! (Rủi ro càng lớn thì lợi nhuận càng cao!).
    Thứ hai: Cắt đứt quan hệ với bạn trai cũ
    *Cái được
    - Gia đình sẽ êm ấm
    - Tâm trạng thanh thản
    ...
    * Cái mất
    - Cảm thấy cuộc sống gia đình nhàm chán
    - Không thoả mãn với trái tim
    ...
    ===> Những người theo quan điểm này là người thích cuộc sống an bình, không thích chấp nhận mạo hiểm.
    Kết luận: Vậy vấn đề là bạn hãy tiếp tục phân tích, hihiih và tự quyết định tuỳ thuộc vào mức độ ưa thích mạo hiểm của bạn.
    *Còn nếu khi bạn đã quyết định theo phương hướng nào rồi thì mình sẽ bàn tiếp nếu theo phương hướng đó thì nên làm cái gì và không nên làm cái gì để đạt được mục tiêu của phương hướng.
  2. duong_nam

    duong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất tán thành quan điểm của bạn. Bạn phân tích rất hay.
    Tôi có nghe ai đó nói một câu như thế này, về bản chất " Đàn ông đổi TY lấy TD, đàn bà ngược lại đổi TD lấy TY"
    Phân tích một cách rất xã hội rằng:
    - Nếu anh muốn "chén" thì anh phải galăng một tí, chiều chuộng một tí, bóng bảy một tí, tình cảm/thông cảm một tí, chịu khó nghe họ nói, tâm sự một tí "cố mà hiểu xem họ đang nói gì" và tiền bạc cùng thời gian cũng phải có một tíiiii !!!
    KHÔNG THỂ KHÔNG CHÉN ĐƯỢC
    - Khó khăn gì, tiếc gì mà không cho anh "chén" (nhất là đã xxx rồi or chồng con rồi mà đang cảm thấy quá nhàm chán) nếu anh thực hiện thật TỐT và KHÉO (nghĩa là như thật ) những điều trên !!!!
    Trong gia đình cũng vậy nhưng chỉ khác nhau là sự KHÔNG VỤ LƠI mà thôi.
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ định chỉ làm khán giả thôi nhưng lại thấy thắc mắc nên muốn hỏi một chút:
    - Lợi nhuận cao mà bạn đề cập ở chỗ vàng vàng là gì vậy? Khi mình làm những việc trai luân thường đạo lý thì tâm lý lúc nào cũng căng thẳng, làm sao còn hứng thú tận hưởng những "cái được" mà bạn liệt kê ở trên chứ? (Phụ nữ độ trơ kém lắm ấy ạ)
    - Còn cuộc sống gia đình nhàm chán hay không do bạn và chồng bạn tạo ra chứ đâu phải vì không có "bồ" nên chán đâu.
    - Còn nhận xét thứ 3 của ấy thì không ổn tý nào. Cái gì đáng mạo hiểm thì mạo hiểm, nhưng để thoả mãn nhu cầu trong một thời gian ngắn thì tớ chả dại. Ngày xưa anh ta yêu vợ lắm nên mới cưới, bây giờ có thể lừa dối vợ vì ấy thì mai cũng có thể lừa dối ấy vì cô gái khác. Nói cho cùng, ấy chả là gì trong mắt anh ta. Nếu ấy quan trọng, anh ta đã bỏ phắt vợ theo ấy.
    (P/S: Đừng so sánh bạn tớ với bạn ấy nhé vì bạn tớ chưa có gia đình, cũng chưa có cả bạn gái. Còn tớ thì không định mạo hiểm)
  4. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, phần chữ mà mình lấy dấu chính là câu trả lời rồi đấy. Một tình cảm đang len lỏi nhen nhóm lên giữa bạn và cậu bạn trai yêu quí kia của bạn rồi. có thể nói là không còn nghi ngờ gì nữa về dấu hiệu ngoại tình trong tư tưởng của bạn.
    Nên chấm dứt ngay nếu bạn muốn gia đình mình được yên ấm. Trong đời đôi khi thật trớ trêu, bạn không thể có cả 2 mặc dù về lý trí bạn vẫn ngụy biện cho rằng mọi sự sẽ là trong sáng mãi mãi.
    Theo tôi thì thường chỉ có tình bạn chân thực trong sáng mãi mãi đối với những người bạn thủa hàn vi, khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, không vụ lợi, cái thủa tất cả đều giống nhau và đều là con số "0" tròn trĩnh, cái thủa "mày tao chí tớ", mà cũng chỉ đúng với nhưngc người không hề có chút cảm nhận gì về *** với nhau.
    Thật đấy, đến giờ tôi vẫn có những người bạn như vậy, bạn gái đàng hoàng nhưng trong lòng tôi chỉ coi họ như 1 người bạn mà không mảy may nghĩ đến ***, và chẳng hề có những ánh mắt lạ lùng cả.......gặp lại nhau cứ giương to mắt mà nhìn, gật đầu chào nhau và thăm hỏi.....kể cả vợ hoặc chồng của họ, cứ vô tư và vui như tết.
    Các cụ vẫn bảo: "Tình cũ không rủ vẫn đến" thế đấy, trừ trường hợp là trong quá khứ đã làm tổn thương nhau, số còn lại thì thường sau lâu ngày gặp lại nhau vẫn thường như vậy.......Bạn nên cảnh giác với chính bản thân mình và nên chấm dứt ngay không nên gặp gỡ tâm sự nữa kể cả qua điện thoại nếu như muốn giữ HPGĐ
    Chúc bạn hạnh phúc
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Đọc rồi, tham ja rồi, jờ tham ja tiếp.
    Hình như có sự bất đồng ở đây, đó chính là wan niệm về ngoại tình ???
    Chị em thì cứ khăng khăng rằng bao jờ leo lên jường mới là ngoại tình, còn các chú thì cho rằng ngồi tâm sự với nhau là đã đc xem là ngoại tình. Đó cũng chính là sự khác biệt wan niệm ngoại tình jữa Zai và Gái.
    Mà cũng đúng thôi, Tình Yêu thì gồm 2 bước, hoặc tâm sự rồi sẽ leo lên jường hoặc leo lên jường xong sẽ tâm sự. Thế thì cũng có j` là khác biệt đâu nhỉ ??? Bởi, đã lấy chồng rồi mà em Gái kia lại cảm thấy vui vẻ, hạnh fúc, thanh thản (thiếu mỗi thoả mãn) với một thằng Zai khác.
    Về mặc đạo đức truyền thống thì đó là hành động ko đc hoan nghênh, thậm chí là bị chê bai, bài xích. Tuy nhiên, về mặc khoa học và xã hội thì điều này là hoàn toàn hợp lý, bởi cs của con ng` là sự tương tác, hòa hợp của nhiều cá thế với nhau, mỗi cá thể có ~ "sức hút" và bị "hút" bởi ~ "hấp lực" khác nhau. Mà cs con ng` bị chi fối về mặt đạo đức nhiều hơn.

  6. OldFisherMan

    OldFisherMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xem qua cái topic này thấy có nhiếu ý kiến khác nhau, nhưng tôi có một ý kiến như sau. Nếu bỏ qua giá trị đạo đức thì .. phần lớn tất cả mọi người đều có khả năng yêu một lúc vài đối tượng. Chỉ có đều là tình cảm dành cho từng đối tưọng ít hay nhiều hay không mà thôi. Bản năng mà, bất cứ con gì không loại trừ con người. Không chỉ vì sau khi lập gia đình rồi thì người ta lại hết khả năng ?. yêu. Không chỉ là bạn cũ mà còn phát sinh những tình cảm mới nữa, tình cảm mới này vẫn làm cho mình có cảm giác như khi yêu lúc chưa có gia đình. Như nhớ nhung, muốn gặp mặt, mong chờ v.v?. và v.v? vậy cho nên khi tự nghĩ lại thấy bản thân mình xấu xa, tự xấu hổ và dằn vặt với những tình cảm như thế này (dù tình cảm này chỉ có mỗi một mình mình biết). Nhưng, chúng ta là con người, là động vật cao cấp có lý trí nên mọi thứ vẫn gần như yên ổn đối với những trường hợp như thế này. Bạn bị rung cảm khi giáp mặt với người bạn cũ rồi tự cảm thấy khó chịu. Còn tôi nói thế này, nếu sai thì đừng trách tôi xúi dại, biện pháp để bạn có cảm giác tự nhiên khi gặp anh bạn cũ ấy là cứ bàn bạc việc này với một người bạn thân tin cậy. Bạn sẽ trút được một cái gì đó nằng nặng trong đầu ?. Thật đấy. Không biết tại sao nó thường đúng trong các trường hợp như thế này.. HÃY TỰ NHIÊN ĐI BẠN, XEM ANH TA NHƯ ANH TRAI HAY LÀ BẠN CŨ VÌ ĐÂY LÀ TÌNH CẢM RẤT BÌNH THƯỜNG NHƯNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG MÀ GẦN NHƯ Ở TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU TRẢI QUA. HÃY SÁNG SUỐT GÌN GIỮ NHỮNG THỨ QUÝ GIÁ NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI MÌNH
    ?oKhổ chỉ vì yêu một người ?o là thế đấy. chẹp chẹp?.không yêu thì thù ghét mới tốt đẹp à?
  7. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...Nhưng điều quan trọng nhất là mình phải sống đúng với tình cảm của mình, không lừa dối trong chuyện tình cảm. Có thể bạn lựa chọn sẽ sống tiếp với chồng để được sự bình yên, ko xáo trộn. Nhưng tôi lại chọn đi theo tiếng gọi của tình yêu và sự đam mê, chấp nhận đổ vỡ và làm lại từ đầu... Theo tôi, cả hai cách lựa chọn này đều có lý lẽ của nó. Vấn đề là mình phải dũng cảm chọn lựa và không hối tiếc , phải không bạn!
    Không bao giờ van xin tình yêu, nhưng sẵn sàng quỳ gối đón nhận tình yêu!

    [/quote]
    ông bà nói rùi "...cưới vợ về làm đĩ", vivunhumay thấy thế nào? bác có giống con đĩ ko?
    Chắc chắn tôi sẽ ko có cơ hội để tiếp tục online, nhưng tôi phải chửi bác như thế là để cứu bác " đồ con đĩ "
  8. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Em đã quyết thế nào, khi anh bạn nói thế kia ???
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bác nài, lẳng lặng tí đê, anh em kòn kó rau sạch zùng, sắp 2/9 **** về kuê lánh nạn hết ồi
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 cách thật lòng thì tôi ủng hộ để bạn Chủ topic này ngoại tình vì Tui thấy tui giống người trong cuộc quá, bạn tui = tuổi tuii, lấy chồng đc 2 năm rôi`, vẫn xinh, ngày xưa yêu rồi bb, bây giờ gặp lại vẫn thấy tâm hồn Xao động và tiếc,
    Nhưng có thêm đứa con rồi thì tôi đầu hàng,,ko dám nghĩ tiếp,
    Giá mà chưa có baby thì hay quá, hic
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 29/08/2006

Chia sẻ trang này