1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cơ thể không hoàn hảo

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi karaoke83, 27/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karaoke83

    karaoke83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi cơ thể không hoàn hảo

    Tôi năm nay 24 tuổi, đã có người yêu và chúng tôi chuẩn bị cưới nhau. Nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng về các chỉ số cơ thể của mình. Vòng ngực của tôi rất nhỏ (78cm), người thì gầy và kém hấp dẫn. Vẫn biết rằng người yêu tôi không quá coi trọng hình thức nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng vì mình không có được 1 cơ thể đẹp và ưa nhìn. Điều này luôn khiến tôi cảm thấy lo lắng mỗi khi chúng tôi âu yếm nhau, và khiến tôi sợ rằng nếu anh ấy biết tôi 0 hấp dẫn sẽ không có hứng thú quan hệ.
    Bình thường tôi vẫn mặc áo lót dày nên trông không có vấn đề gì, còn anh ấy lúc nào cũng rất yêu tôi và luôn muốn tiến xa hơn nữa. Chỉ có điều tôi mặc cảm nên không cảm thấy tự tin để có thể làm vừa lòng anh ấy.
    Liệu rằng tập thể dục, ăn uống hợp lý có giúp tôi có một thân hình đẹp và gợi cảm hay không? Tôi phải làm sao?
    Xin cho tôi lời khuyên với...
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, có gì mà lo ngại chứ, em nghĩ là một cơ thể khoẻ mạnh, sạch sẽ với một làn da mềm mại, thơm tho sẽ làm cho ông xã tương lai của chị không thể tập trung được vào việc gì khác ngoài chị rồi.
    tất nhiên bọn con trai hầu hết luôn bị ảnh hưởng bởi hình ảnh các cô gái ngực to, chân dài nhưng những cô như thế làm gì có nhiều và trong số các cô đó thì làm gì có mấy cô tử tế, bởi vì thân hình họ đẹp thì tất nhiên họ muốn khoe khoe xong thì đến lượt bọn con trai có mấy người là tử tế
    Tất nhiên chị cũng nên tập thể dục thể thao để có một đôi chân săn chắc và ngực thì giữ được độ mềm mại nhất định, dùng một loại kem dưỡng thể nào đó để da dẻ luôn mịn màng và thơm tho là ổn.
    Ngoài ra tình yêu của anh ý cộng thêm những cử chỉ chăm sóc cùng với vẻ đoan trang của chị nữa thì chắc chắn chị là best choice của anh ấy rồi.
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Dù sao thì đàn ông cũng thích con gái ngực vừa vừa một tí (to quá chưa hẳn đã hay). Nhưng theo sự hiểu biết của Tôi thì phần lớn phụ nữ có con đều béo đẹp ra, kiểu như các cụ nói "gái một con trông mòn con mắt" . Nếu bạn cao trên 1m6, mông đầy đặn thì có thể kéo lại chuyện bạn vừa áy náy vì "nhất dáng nhì da thứ ba đến nét" .Yên tâm đi, người yêu bạn Nó đã yêu chắc Nó cũng biết nhược điểm của bạn rồi. Chúc 2 người có con trai đầu lòng !
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    .
    tất nhiên bọn con trai hầu hết luôn bị ảnh hưởng bởi hình ảnh các cô gái ngực to, chân dài nhưng những cô như thế làm gì có nhiều và trong số các cô đó thì làm gì có mấy cô tử tế, bởi vì thân hình họ đẹp thì tất nhiên họ muốn khoe khoe xong thì đến lượt bọn con trai có mấy người là tử tế
    _____________________________________________________
    Thu Lam nói chuyện chẳng rễ nghe tẹ nào.
    Chị kia lo là phải,nhưng cái đó chưa phải là tất cả mà là kinh nghiệm làm cho người yêu yêu mình hơn cơ.
    Cơ thể đẹp tạo nên sự hứng thú ban đầu nhưng kinh nghiệm sẽ tạo nên sự hứng hú mãi mãi.
    Các em gái hiểu chứ!
    Cho em này Thu Lam,không phải cái chân dài và ngực bự là hấp dẫn tát cả đàn ông đâu.Mà đó là do trời sinh chứ có phải họ tự làm ra đâu mà em nghĩ lung tung.
  5. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Em chưa hiểu, anh giảng lại !
    Mà kinh nghiệm gì cơ ? ở đâu ra , trong sách á ? hăy ở đâu ? hăy tự nhiêm bùm một cái său nhiều năm mình mới tích luỹ đc. à ?
  6. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hic, bạn giống mình thế.Chẳng hiểu sao mình ăn mãi mà ko béo được. Cũng ko đến nỗi suy dinh dưỡng, nhưng vẫn muốn béo lên một chút. Khi ở nhà tớ toàn là braless nên bf của tớ chắc cũng biết "hiện trạng" của tớ thế nào rồi, ko biết anh ấy có lăn tăn gì ko nhỉ? hic.
  7. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    hic, bạn giống mình thế.Chẳng hiểu sao mình ăn mãi mà ko béo được. Cũng ko đến nỗi suy dinh dưỡng, nhưng vẫn muốn béo lên một chút. Khi ở nhà tớ toàn là braless nên bf của tớ chắc cũng biết "hiện trạng" của tớ thế nào rồi, ko biết anh ấy có lăn tăn gì ko nhỉ? hic.
    [/quote]
    em ơi, đừng lo lắng làm gì.Anh nhớ có người nói là: Sau khi có người yêu, ngực sẽ to ra(Bác sĩ Trần Bồng Sơn phát biểu đấy nhá). Để người yêu chăm sóc cho.
    Anh mới là người phải lo đây nè. Mơ ước có người yêu gầy gầy một tí, thế mà toàn gặp những em lắm thịt
  8. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hic, bạn giống mình thế.Chẳng hiểu sao mình ăn mãi mà ko béo được. Cũng ko đến nỗi suy dinh dưỡng, nhưng vẫn muốn béo lên một chút. Khi ở nhà tớ toàn là braless nên bf của tớ chắc cũng biết "hiện trạng" của tớ thế nào rồi, ko biết anh ấy có lăn tăn gì ko nhỉ? hic.
    [/quote]
    em ơi, đừng lo lắng làm gì.Anh nhớ có người nói là: Sau khi có người yêu, ngực sẽ to ra(Bác sĩ Trần Bồng Sơn phát biểu đấy nhá). Để người yêu chăm sóc cho.
    Anh mới là người phải lo đây nè. Mơ ước có người yêu gầy gầy một tí, thế mà toàn gặp những em lắm thịt
    [/quote]
    Nghe nói có câu như thế này: "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người nhỏ cũng thành to"
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Karaoke yên tâm đi, bạn nghĩ rằng việc cơ thể của bạn không đầy đặn là nhược điểm, nhưng xét theo khía cạnh khác nó có thể là ưu điểm đấy, vì không hấp dẫn ny thì dễ dàng tránh được những điều sai trái, dzí dzụ như ăn trái cấm chẳng hạn.... như cái anh Đông Hải Giun gì đó nói, nếu chàng của bạn đã yêu bạn, thì anh ấy phải biết rõ nhược điểm đấy của bạn rồi, suy ra anh ấy yêu bạn bởi nhiều cái khác. Một thân hình hấp dẫn, có khi lại là con dao hai lưỡi, hic..............
  10. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Không có người phụ nữ xấu
    Chỉ có người phụ nữ không biết " làm đẹp ".
    Việc cơ thể có khiếm khuyết nhiều, ít là chuyện bình thường. Nếu bạn nói bạn ko tự tin trước đám đông, trong những bữa tiệc tùng.v..v. Thì tôi còn không trách bạn " thiếu tự tin ". Còn trong chuyện chăn gối với chồng, bạn như vậy là thiếu tự tin nghiêm trọng. Duy chỉ việc đó thôi cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến đời sống vợ chồng bạn không được " ấm, êm ".
    Trong việc này, cái quan trọng trước hết là:
    1. Tình yêu của hai bạn.
    2. Kinh nghiệm chăn gối của hai bên. Nó liên quan tới các vấn đề nhỏ dưới đây:
    a) Sự thẳng thắn trong qua hệ vợ chồng
    b) Nỗ lực của cả hai trong việc " hoà hợp "
    Nếu bạn biết rằng có rất nhiều ông chồng vợ đẹp như người mẫu, con khôn như ranh. Vậy mà đi cặp kè với một vị có tỷ thứ khiếm khuyết về cơ thể và tính cách. Thì có lẽ bạn sẽ phải suy nghĩ lại.
    Nói vòng vo chẳng qua nói thật: Kinh nghiệm chiến trường quyết định tất cả.
    mỏi tay quá...

Chia sẻ trang này