1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi có tiền bạn nghĩ đến món gì đầu tiên?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi tieu_co_nuong_new, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà có rủng rỉnh tiền thì trước nhất là chén seafood cho đã nhá. Cua nhện, cua canada, lobster, crawfish.........sau đó là ăn đồ Nhật, sushie, sashimi thả giàn.
    Sau hết là mua thật nhiều trái cây, nhất là trái cây VN.
    ----------------------------
    Bạn này giống hệt tớ.
    Nếu rủng rỉnh tiền tớ sẽ chén thật nhiều hải sản: tôm, cua, ghẹ, sò huyết,.. chao ôi, ngon quá, thèm quá . Hôm trước vừa mới được ăn mấy miếng tôm hùm to tướng, đến giờ vẫn còn cảm nhận được vị ngon ngọt của nó.
    Sau đó tớ sẽ mua mấy quả sầu riêng Thái về, đợi hải sản nguôi nguôi trong bụng, lại chén sầu riêng cho căng tròn bụng ra :-)
  2. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Có tiền thì chắc là có nhìu thứ để làm hơn là dành cho ăn uống.Nhưng mà mấy món muốn chén bây giờ là bánh cuốn,bánh sôcôla Pháp,1 li Bailey,dâu tây dầm,dứa dầm,nho ,melone,hồng ngâm,bún bò Huế,cháo trai,chè chuối nếp nướng,óc đậu bọc bột trứng,kem Rumnho+schoko+malaga,hic,gía mà có cái bàn to ,và mấy món đó đang ở trước mặt mình.........
  3. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Món ăn ngon lành mà tôi nhớ tới đầu tiên trong thời điểm này là món Cơm Lươn của Nhật. Cứ nhớ tới là thèm quá, chắc phải hi sinh một món tiền kha khá đây. âu cơm hình vuông, sơn mài kiểu Nhật, nền cơm gạo trắng, và những miếng Lươn dài, bóng bẩy, màu nâu sậm đặt bên trên, sao mà món Lươn này nướng lại thơm ngon thế, chẳng giống với cách làm Lươn của Việt Nam gì cả. Ai biết làm món này không, chỉ tôi với????
  4. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    có tiền ư/?bao nhiêu mới được? Nếu có thật nhiều thì thém món Nhật, em đi nhật ăn, thèm món Ý, sang Ý. Có cái món đồ ăn rắc vàng của Nhật BỔn có nghe nói đến nhưng chưa thử bao giờ, chắc cũng phải cho vào danh sách khi có $
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Sao em thấy mọi người toàn ăn những món nước ngoài thế? Hình như chẳng mấy ai quan tâm lắm đến văn hoá ẩm thực của Việt Nam lắm thì phải! Kô nhiều người trong chúng ta hiểu hết được cái này đâu, sao mọi người kô dùng dịp này để có thể ăn thoả thích món ăn của Việt Nam nhỉ. Chẳng hỉu sao nhưng em rất thích đi mấy quán Chợ quê hay là Quán phố... để có thể ăn toàn bún riêu với bánh đa nhé. Chắc là do em kô hợp ăn đồ Tây. Công nhận ăn đồ Nhật ngon, nhưng kô phải là ẩm thực nước mình nên khi ăn ... kô khoái lắm
  6. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Anh ủng hộ tieu co nuong về khoản này. Dù sao ăn các món dân dã vẫn dễ ăn hơn mà lại rẻ.
    Các bạn xem truyện Trạng Quỳnh rồi chứ. Quỳnh cho Chúa ăn mầm đá Chúa còn phải khen ngon nữa là... dân dã như bọn mình.
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà có một món tiền kha khá mình sẽ vào một quán kem .Thuởng thức lần luợt từng loại một. Tiêp theo lag các món ăn của Huế và ẩm thực của Trung Quốc . Có quá tham ko nhỉ ?hihi.
  8. ManicGal

    ManicGal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói thế nào ? vì tớ cảh bao giờ có khái niệm rủng rỉnh tiền , mí lị có tiền cũng ko đốt vào chuyện ăn uống , hehe , nhà tớ chả bao giờ thiếu của ngon vật lạ để xơi ... mọi người tin hôm nọ tớ mua 5000đ/ kg ghẹ , 5000đ/ kg tôm ko ? Chén 1 bữa nhớ đời , chạy vào WC ko kịp ..hix
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà có nhiều tiền để có thể làm bất cứ việc gì và bất cứ lúc nào thì khi nào mà thèm ăn đồ Vietnam, choupat sẽ mua vé máy bay về Vn ăn, ăn ở VN sướng nhất, đồ ăn vừa ngon lại vừa rẻ
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến món ăn Việt Nam
    Những món ăn gắn liền với tuổi thơ.
    Những món mà bây giờ có thể tôi sẽ khó có thể kiếm được nữa.
    Vì những món ăn đó là một phần quê hương tôi

Chia sẻ trang này