1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gà?i khò?c.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nicesmile, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
  2. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã nói :"Nước mắt chảy xuôi " mà, cấm làm sao đc các chị em cơ chứ..
  3. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Khóc để giải toả "lỗi liềm" Khi nào "bức xúc" buồn vui thì con người mới khóc. Mấy bà con gái thấy lúc nào cũng khóc, sao mà lắm nước mắt thế.
    Không khéo có nhiều khi là "nước mắt cá xấu" đấy.
    Nhưng nhìn con gái khóc thì thương lắm cơ ( mặc dù đấy là nước mắt cá xấu) , mình thấy nao nao lòng mà ko biết cách dỗ thế nào.
    Thế làm sao con khóc ? Con gái khóc thì Bụt hiện ra còn các boy mà khóc thì bảo "thằng này mít ướt" hic hic hic. Chả thấy ma nào hiên ra cả. Bất công thế Đả đảo ông Bụt bất công.
    Đời là thế thế mới là đời
  4. Guest

    Guest Guest

    "Còn nước còn tát"
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chú Đực Rồ Man (không biết... có chính xác không, vì.. cháu... phải đọc tiếng việt có dấu mới chính xác được. ) Chú cứ thoả mái khóc đi.... cháu sẽ làm Bà BỤt đến an ủi chú mừ. Chú yên tâm nhé không lại biểu bất công.
    Có cháu đây... Bà bụt của chú đây... cháu sẽ dỗ chú nín khóc bằng cách lau nước mắt cho chú vậy... đến bao giờ hết thì thôi.... .... còn... đặng mà.. chú không chịu nín.. thì... cháu sẽ.... khóc bù lu bù loa lên... to hơn cả chú... đảm bảo chú... sợ quá.... phải nín ngay thôi mà.... hê hê...
    Anh em nào... có gan... cứ thử khóc lại mà xem.... đảm bảo..... các chị.....hết khóc ngay.... mắt tròn mặt dẹt nuôn Nhể ?
  6. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Khóc nữa , khóc mãi , khóc đến khi người yêu đi thì nín. Người yêu quay lại thì lại khóc. Vớ vỉn đến thế là cùng.
    Dạy con từ thởi còn thơ.
    Dạy vợ tử thởi bơ vơ mới về.
    Thế còn dạy người yêu thì sao các bác?
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Oài tớ lấy kinh nghiệm tớ ra là tớ hay khóc khủng khiếp,, NẾu mà đã khóc thì đừng giỗ.. NẾu chuyện gia đình hay oan ức ở truờng thì mí anh hay mí nguời thân chỉ đứng cạnh hay chìa vai ra thoai,, cứ hỏi han,, hay nói nín đi là,, tớ cong khóc to hơn ý chứ,, còn nếu xem phim .. thì trêu tớ là tớ,.,, k khóc,,, ờ,, phim ý mà,, em bị hâm à .. hay lại nghĩ mình bị thế à,,, Nhưng nếu mà giận nguời yêu thì,, chep cứ thế mà đi vềmm đi,, đừng có mà cứ đứng trước mặt k thì,,, tớ vừa khóc vừa đấm cho tơi tả đấy.. có vẻ bạo lực nhể
  8. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    em chưa có người yêu nên ko biết làm gì khi người yêu khóc !!! nhưng hiện tại bây giờ chổ nào có con gái khóc là em đang ở cách xa chổ đó 3 cây số
  9. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khóc á? Dễ ẹc hà, chỉ cần đến bên cạnh nàng, vuốt nhẹ tóc, nâng gương mặt nhoà nước lên, rùi đặt nụ hôn lên 2 dòng suối đang chảy trên má nàng... (Úi trùi ui, 2 anh chị hun nhau, ngượng wá hà, em hông nhìn thấy gì đâu nhá)
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các em nhiều khi hay lấy nước mắt làm vũ khí(khá nguy hiểm)để dụ dỗ,đe doạ,cưỡng chế đối phương lắm,phải ngăn cản ngay đừng để nó...khóc rồi thì đã hơi muộn,cực khó dỗ,dỗ con gái khóc khó hơn kiếm tiền,biết baongười đàn ông phải đau khổ vì bị các em đe doạ bằng cách đó rồi,khi muốn chia tay nhưng chưa kịp nói ra thì nước mắt đã ra rồi.Hồi trước anh hay mủn nòng lắmhễ chị em đổ nước mắt nứớc mũi là anh lại mềm lòng,nên sau một thời gian dài tìm hiểu thì thấy rằng,muốn chia tay thì cứ lẳng lặng mà té thôi,đừng để lôi nhau ra chỗ nào đó mà...lại khổ anh em mình.

Chia sẻ trang này