1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gà?i khò?c.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nicesmile, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nếu khóc được em cứ khóc đi. Khóc nứ nở................. để rồi quên tất cả. Khóc đi cho thoái mải. ........... Nên khuyên như vậy
  2. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái khóc, trời đất quay cuồng trước mặt mình. Mình dị ứng với nước mắt con gái...cứ ai khóc trước mặt là y như rằng mình khóc theo. Nghĩ lại cũng hay, muốn khóc thì ta khóc cùng...đó có thể cũng là một cách chia sẻ, người ta dễ hiểu nhau và đồng cảm hơn khi cùng một tâm trạng.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái khóc sẽ tủi thân lắm nếu bạn trai không dỗ dành gì cả.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khóc lắm,dỗ ko dc,anh bực anh tát cho,lúc ấy thì tha hồ mà khóc mới chả lóc,sốt ruột
  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta buồn lo quá thì khóc, tiếc la bạn gái tôi chưa khóc bao giờ nên tôi cũng chẳng biết la mình sẽ phản ứng thế nào, nhưng theo tính tôi mà nói thì chắc tôi sẽ phủ đầu lý thuyết đối tượng đến khi họ thấy đời sáng sủa hơn thi thôi (Cũng bằng cách này tôi đã khiến đứa em họ khóc ngoài quán net dù không cố ý :P)
  6. nguoihagiang

    nguoihagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui cũng vừa chứng kiến cảnh con gái khóc.Lúc đầu tui bối rối chẳng biết làm gì nữa.Sau đó tui đi lấy khăn cho em lau mặt.Lau xong rồi tôi bảo "Em cố khóc nũa đi, Khóc để cho vơi nỗi buồn.Anh cho em thuê vai đẻ dựa này."Thế là nàng .....Lai khóc tiếp. .Nói chung là dỗ con gái khóc khó thật.
  7. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nói thế là nàng hiểu là "anh không thông cảm với em đâu" mất rồi, khóc tiếp là đương nhiên.
  8. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    khi con gái khóc, có tội lỗi gì có khi mình bỏ qua hết. đó có fải là rất dở ko?? :(
  9. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi fone cho nàng của tôi, tôi thấy giọng nàng khang khác, tôi cũng gặng hỏi nhưng cô nàng không nói! Tôi phóng vụt đến nhà nàng trong vòng ....10 mins mặc dù nhà tôi và nhà nàng cách nhau 8 km mà giữa đường HN cơ chứ! Tôi đến và gặp nàng (lúc đó đã thôi khóc), tôi kể rằng "chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, long time ago rùi, có một nhà nọ có hai chị em một người tên là Tấm và một người tên là Cám,...sau đấy chắc mọi người bít rùi nhỉ! Tôi mới làm Bụt và tôi bảo chỉ làm....anh Bụt thui chứ không làm ông Bụt hay ....chú Bụt đâu:" Vì sao con khóc???" Nàng chẳng nói gì cả, chỉ gục đầu vào vai và choàng tay ôm tôi! Tôi và nàng đứng lặng im trong khoảng thời gian 45 mins (chắc thế!) và thỉnh thoảng nói vu vơ vài câu. Trước khi đi về tôi có nói một câu: "Nhóc ạ! Hãy nhớ rằng trên đời này chẳng có một ông Bụt nào cả, mà chỉ có anh luôn ở bên cạnh em thui, mọi vấn đề do ta và tự ta phải giải quyết lấy, hãy cố gắng sống mạnh mẽ lên nhé nhóc!". Sau đó tôi ra về (bởi vì cũng đã muộn rùi)-trong lòng cũng chẳng hiểu vì sao nàng khóc! Thế đấy, con gái là như vậy, và tôi cũng như thế-mà cũng chẳng hiểu tại sao nữa!
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần khóc nhè mình hay cố kìm nén để ko gào lên khóc giống con nít, nên cứ bị nấc trong họng. ANh lại hỏi: Sao em khóc như cún con kêu ý, sao phải nhịn vậy?? Được thể, gào cho ướt gối, ướt chăn của anh luôn

Chia sẻ trang này