1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con gái bảo " giờ cứ coi nhau là bạn tốt" thì tỷ lệ thành công có còn không??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 29/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, các cụ nói chết vì cái mồm chớ có sai, kiềm chế được bao nhiêu lâu rồi, tự dưng một phút bồng bột mà ra cơ sự này. thôi thì nói thì cũng nói rồi, giờ muốn rút lại cũng chả được, giờ phải cố gắng "làm lành" vậy
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác hay đá bóng ko. Em nói thế này cho dễ hiểu nhé. Hiệp 1, sau khi tham dò chừng 15p, bác quyết định đôi công hạ địch. Ai dè hàng phòng thủ bên kia cũng khá, chơi tỉnh táo, đá rát nên dội ra ko vào đc, và bị phản công. Bây h hay quá, đội bạn ko muốn tấn công, bác chuyển sang phòng ngự phản công, rình rập cơ hội đi. Hợp lí nhất lúc này đấy, cơ thắng là 60% nếu bác tận dụng tốt ko bỏ phí + chút may mắn. Mà ngoài lề tí, bác có thế đong đưa ( nhớ là đong đưa ) mục tiêu phụ, kiếm chút cảm giác vui vẻ cho cuộc sống. Tình trạng của bác là, time càng dài, càng có lợi cho ta, không cần phải dốc sức mà vẫn đạt. Cứ bình tĩnh bác ah.
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác cứ bt nói chuyện như bt...đừng tỏ ra thất vọng j hết cả...cứ lặng lẽ âm thầm thôi...cáo dần dà hiểu đc tc của bác thì sẽ oki thui...
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    được các anh em động viên thế này trungmabu tôi cũng có thêm dũng khí để tiếp tục. quả thật là tìm được một người mà trungmabu tớ có cảm xúc như với cáo bi giờ là rất khó, vì cái tuổi nó cũng ko còn trẻ nữa. cũng có em thích mình, nhưng mình ko thể có cảm xúc như với cáo. hôm qua chán quá có đi chơi linh tinh, xem phim, mọi người thì vui vẻ mà mình thì chả thể vui được. trungmabu tôi đang định bơ đến 13/2 sau đó lại làm quả bất ngờ nữa, anh em thấy có ổn ko
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    EM có ý thế này. Bác đừng làm vào 13 hay 14, cứ im thin thít. Sắp đặt xong đâu đấy,rồi tính. Ý em là cứ ngắm nghía xem xét đi đã, cái ngày đấy mà bác cứ bình chân như vại, dùng toàn ánh mắt mà ngắm cáo, để cho đội bạn sốt ruột động binh thì mới lừa được. Ta nắm tiên cơ là hay nhất
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Rất vớ vẩn ... bác trung tôi thấy bác vừa đàn bà vừa trẻ con thế éo nào ý ...
    Hỏi khí ko phải ... bác có mỗi con vẹo đấy để tán thôi à , ngoài vẹo đấy ko phóng mắt ra đc vẹo nào khác ngon hơn à ?? Đừng có thuyết giảng về cảm xúc mới t/c đích thực gì với tôi nhé ... đơn giản là nghèo gái thế thôi ... ( tình trạng chung của nhiều giai , trong đó co cả miềng ... )
    Làm thèng đàn ông đã đi làm ra tiền , kinh tế độc lập thì phải biết nhạc nào cũng nhảy , thuốc nào cũng chơi , cùng lúc phải biết cợt nhả , đong đưa , tà lưa dăm e chứ ai đời cứ đi ăn xin t/c của 1 gái ko thế ... ??
    Bác làm thèng đàn ông , bác tán gái nhà ngừời ta ... nếu bác co suy nghĩ sâu sắc , có chút vốn sống tinh thần phong phú chẳng lẽ 9 tháng giời bác còn ko hiểu đc t/c nó giành cho bác thế nào à mà cứ đi hỏi hỏi rất chi là bùn cười ... Lăn tăn tiểu tiết , dằn vặt phân tích , suy nghĩ vì 1 câu nói tránh vớ vẩn của gái ...
    Trai gái đã đi làm , đã xđ quan hệ là phải nghiêm túc rồi , ko phóng túng tuỳ hứng như hồi 19 , 20 đc ?? Bác đã ra mặt theo đuổi thì 9 tháng cho 1 câu trả lời nước đôi là quá lâu trong TH của bác . Nếu gái kết bác hay bác đủ khả năng làm gái kết , bác phải có thành tựu từ mấy tháng trc rồi mới đúng ... Vậy mà đến bi h bác vẫn đứng trong đội ngũ những thèng theo đuổi ... hài ...
    Trong câu chuyện của bác ... bác là thèng dưới cơ kém cỏi , yêu đương như đi ăn xin ... Gái nó có thể quý bác vì tình cảm thành thật chứ éo bao h yêu hay nể nang tôn trọng cái chất đàn ông trong con người bác ...
    Đúng lúc đúng chỗ phải biết bất cần , phải biết lạnh , quan tâm mà như ko quan tâm , yêu mà như ko yêu ... phải để cho gái cũng như xung quanh thấy rằng gái chỉ là một phần rất nhỏ trong cs tinh thần phong phú của bác ... Và bác là đàn ông , bác còn bố mẹ ,gia đình , còn nhiều thú vui chơi , bác còn một tỷ thứ phải lo , phải phấn đấu ngoài ch gái mú cỏn con ... Làm cùng cơ quan thì lại phải chứng tỏ khẳ năng chuyên môn , bãn lĩnh nghề nghiệp , cơ hôi thăng tiến ...
    Giả sau này gái éo co ai khá hơn , gái quay về chọn bác thì bác cũng nhớ rằng ... éo phải bác cưa đc gái mà là vì gái éo co ai hơn nên gái phải quay về cho bác vào tròng ... Thế thôi , bác phải thay đổi về chất , ko thì sau này bác sẽ luôn là người chồng mẫu mực kiêm ATM , sai vặt , trợ lý , tài xế , người trông trẻ cho gái ...
    Tôi thấy quá trình 1 thèng con trai đi tán gái ko đơn thuần là để kiếm gái về dán chữ ng yêu lên mặt mà còn là một quá trình học hỏi , hoàn thiện bản thân , tu dưỡng tinh thần , làm đầy đủ thêm cuộc sống tình cảm phi vật chất của cá nhân ... Chứ đừng đặt nặng thành bại ... theo cái kiểu đến chét a cũng muốn có e ... hài vật ...
    Đến ngưỡng hoàn thiên mình , để có thể hữu xạ tự nhiên hương thì bác co khi còn ko phải đi tán ... tự cái chất , cái phong cách , cái ăn nói giao thiệp của con ng bác đã lôi cuốn ng khác về phía mình rồi ... như cái bác HKGH ý nếu mọi câu ch của bác ý trên này đều xảy ra hoàn hảo trên đời thật ( kiểu như ng đàn ông trong mơ của nhiều cô gái từ thủa còn thơ ý ... )
    Đầu năm chém gió tí ... có gì quá lời cả lò thông cảm

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 30/01/2009
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đè0 mẹ, thời buổi gái ngon ít trai thì nhiều, những người như bác trung đâu phải trường hợp cá biệt đâu
    Giờ tốt nhất bác nên đi giải tỏa sinh lí 1 chút, kiểu như, 1 bữa tiệc độc thân hoặc 1 mình bác cũng được, cái chính là để đầu óc bác tỉnh táo, suy nghĩ thấu triệt về vấn đề hiện tại
    Chúc bác sáng suốt
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 30/01/2009
  8. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác cưa gái cứ như ... oánh trận í nhở .
    Vất vả, mệt mỏi, đau khổ ...
    Em thấy bác luỵ vì con gái và đánh mất mình nhiều quá.
    Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ
    (chúc bác sớm ngộ đạo như HKGH hay như đồng chí ở trên vừa nói )
  9. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu tâm trạng của bác vì em cũng đã ở trong tình trạng đấy.
    Khi em tỏ tình cáo nói là cho cáo thời gian,cáo coi em là anh trai,.v.v.v.v....Khi chúng ta tỏ tình và cáo từ chối kiểu như thế chúng ta bây h ở vào thế bị động.
    Bỏ đi thì cáo nghĩ mình là thằng vớ vẩn,cứ đuổi theo thì mình giảm đi giá trị.khi đã tỏ tình rồi,bọn con gái rất hay nghĩ gà là của mình rồi.Minh cứ để trong túi,thích ăn lúc nào chả được.Anh em ta mất giá trị ghê gớm.Cáo có một chút coi thường gà,nếu cứ chạy theo--->nhàm chán và mất hẳn giá trị luôn.
    Theo em thì bác hãy quan tâm chăm sóc,thể hiện tình cảm một cách nhẹ nhàng,sâu sắc lãng mạn một chút càng tốt.Và nhất thiết không được chạy theo cáo một cách mù quáng.Bác vẫn là bác,không biến thành một thằng khác vì cáo.
    Lúc này bác cảm giác sợ,sợ mất cáo,sợ có thằng khác nhảy vào cướp mất.Bác yên tâm.Bác chân thành thế,kưa lâu thế mà cáo vẫn chưa đổ thì khó có thằng nào cưa nhanh hơn.Nếu cáo có đổ trong vòng 1,2 tuần thì cáo quá hời hợt không đáng để bác yêu.
    Em cũng đã trong giai đoạn như bác.Trong thời gian đấy em tăng cường quan tâm,tế nhị,tâm lý và lãng mạn,rất quan trọng.Những hành động lãng mạn nhẹ nhàng.Những việc đấy chắc bác sẽ làm tốt.Nhớ là đừng tôn sùng cáo quá,Hãy là bản thân bác.
    Em tin bác sẽ thành công.
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    thanks tất cả các anh em đã cho ý kiến.
    một số người đã từng ở trong hoàn cảnh của trungmabu thì hiểu và thông cảm cho trungmabu, một số thì cho rằng hơi đàn bà, trẻ con, rồi mù quáng... nói chung là cái gì cũng đúng. trong chuyện tình cảm thì đúng là trungmabu tôi kém lắm, cũng phải thừa nhận là như vậy. thật ra nói là ko có người khác để theo đuổi thì ko phải, cũng có, nhưng mà ko bồ kết như kiểu bồ kết cáo. mà trungmabu tôi thì lại thuộc loại sống khá...tình cảm và cũng có thể nói là chung tình . thế nên nhiều khi cố gắng cho bằng được thì thôi. vẫn biết đây là nhược điểm cần phải sửa, nhưng mà ông giời ông ý sinh ra cái tính cách đấy thì biết làm sao được, giờ chắc chỉ có thay máu thì có thể thay đổi được, đành chịu thôi.
    nói về bản thân trungmabu tôi thì thế nào nhỉ? nói như haclongthanvu là ko đúng đâu, ko phải tôi ko có các mối quan tâm khác, không có công việc và chỉ suốt ngày nhớ đến cáo. trong công việc, chuyện gia đình và bạn bè, trungmabu tôi vẫn kiểm soát tốt, tất nhiên chuyện với cáo cũng làm ảnh hưởng chút ít, nhưng ko phải là chi phối toàn bộ cuộc sống của tôi. nếu nói về rạng danh trong sự nghiệp thì ko zám nhận, nhưng mà cũng ko phải loại bỏ đi. có điều nhiều khi công việc mệt mỏi, muốn có người chia sẻ cho vui mà chả có, nhiều lúc cũng buồn buồn thành ra người nó mới bị đơ như thế này. những suy nghĩ về cáo luôn luôn hiển hiện trong đầu trungmabu. nhiều lúc đi chơi với người khác mà vẫn nghĩ tới cáo, kiểu này có vẻ trungmabu hết thuốc chữa rồi. có cao thủ nào có thuốc giải thì cho trungmabu một liều, thanks trước nhé

Chia sẻ trang này