1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con gái bảo " giờ cứ coi nhau là bạn tốt" thì tỷ lệ thành công có còn không??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 29/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    chú phân tích rất đúng với tâm lí của anh đang suy nghĩ đấy . có điều cáo của anh thì ko nói coi anh là anh zai, cáo bảo là giờ cứ coi cáo là bạn...
    nhưng anh hỏi chú là giờ chú có còn trong tình cảnh này nữa ko, để anh còn biết làm theo lời chú tư vấn
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    anh trung làm quả từ bạn chuyển thành thù cho em nó sợ
    =))=))=))
    đi làm gặp em nó đá đểu mô kích thật nhiều vào,khủng bố điện thoại như mưa hà nội tháng 10 ý,xem em nó có yêu anh ko???
    =))=))=))
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là nên bình thường, cáo đã nói thế chứng tỏ người ta rất quý bạn đấy, chứ như người khác là sẽ phản ứng và tránh bạn ;)
    Ok, tự tin và đừng hấp tấp
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác HK này cứ nửa đùa nửa thật, hãi hùng nhỉ...
    Tớ lại thấy khâm phục bác trungmabu đấy, đó là một người tốt, chân thành trong tình cảm, và có lẽ là người thuộc thế hệ cũ.
    Thế nhưng bác ấy rất lịch sự nhé, không hề tỏ phản ứng khi nhận được những comment rất ghê gớm (trẻ con + đàn bà) của bác rồng đen ***g lộn trong mưa. Điều đó chứng tỏ bác ấy không hề trẻ con nhé.
    Tớ chỉ khó chịu với bác ấy đúng một lần khi mà bác ấy tỏ ra thông cảm và ủng hộ bác onggiatre, còn lại, ấn tượng của tớ về bác trungmabu rất là tốt...
    Theo tớ, tình cảm chân thành thì cũng sẽ được đền đáp một cách chân thành. Bác hơi vụng về trong việc bày tỏ, điều đó cũng chẳng sao... Người ta thực ra đã biết thừa tình cảm bác dành cho người ta rồi, chuyện bác nói ra hay không, nói ra có khéo hay không, đều không quan trọng. Điều bác cần suy nghĩ bây giờ không phải là các chiêu, các cách để chém gió, các trick để quơ bạn gái kia về phía mình (bác hoàn toàn không phù hợp với những chiêu thức các bác kia tư vấn), mà là hãy cứ thanh thản, hãy cứ yêu người ta một cách nhẹ nhàng, đằm thắm. Nếu người bác yêu là một cô gái biết suy nghĩ, chắc chắn cô ta sẽ lựa chọn bác.
    Và một lời khuyên nữa cũng rất quan trọng, đặc biệt là cho bác trungmabu nhé: Đừng đau khổ vì yêu, mà hãy hạnh phúc vì mình đang yêu !
  5. shankar82

    shankar82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thấy cậu chủ topic được nhiều người khen, mình cũng muốn vào tư vấn :D
    Trước hết, thu thập lại vài ý kiến mình thấy đúng:
    1. Sau 9 tháng mà bạn chưa cưa đổ, thì việc đầu tiên bạn phải xem lại mình và phương pháp cưa của mình. Đi cưa gái là làm cho gái có tình cảm với mình, thích mình, chứ không phải là mình cứ thích gái đi để mong gái thích lại mình. Chân thành là tốt, nhưng đâu phải mình bạn biết chân thành ? Trường hợp của bạn cũng giống như hầu hết các gà khác: tưởng nhầm là cưa gái, nhưng thực ra là ăn mày t/c của gái ! Đừng tự ái, hãy tự hỏi: có phải bạn đang tìm cách quyến rũ gái không? hay chỉ thể hiện là mình chân thành để mong được gái yêu lại ?
    2. Các cao thủ đã để lại bí quyết, mà sao còn chưa đọc ? Tỏ tình sớm là một trong những sai lầm phổ biến nhất của các gà. Bởi nó làm cho gà từ thế chủ động vào thế bị nhốt. Bỏ thì ko thoải mái với chính mình, tiếp thì mất thời gian mà xác suất không cao. Đừng tưởng con số 60% là to. Với thành công, 80% vẫn là rất thấp, còn với thất bại, 20% thôi đã là quá nhiều.
    Giờ đến giải pháp:
    1. Trong bí kíp của quarker, hình như có nói về trường hợp của bạn. Bạn thử tìm đọc lại xem.
    2. Bạn có tuổi rồi, mà cáo lại giở trò hoãn binh thế này thì biết ngày nào bạn được xơi ? Giờ phải làm cho cáo sốt ruột trước. Làm cách nào thì bạn tự nghĩ sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đơn giản nhất là cách xa cáo ra một chút. Cũng nên kiếm một vài mối dự phòng. Nhớ là tái ông mất ngựa vẫn vui. Ngoài kia, rất có thể có cáo khác ngon hơn lắm chứ.
    Thực ra, chuyện của bạn vẫn tiến triển, chỉ là ko tiến đến cái đích mà bạn mong muốn thôi. Đáng ra con đường sẽ ngắn hơn, nhưng bạn lại làm cho nó dài ra thêm rất nhiều. Tuy nhiên, nếu cố đi thì vẫn có thể đến đích :D Nhớ đừng phạm thêm sai lầm nữa nhé.
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trời giống mình y hệt,mình lại hàng xóm và cạnh phòng nữa mới đau,mình dùng chiến thuật chiến tranh lạnh sem có kết quả không
  7. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    +++ Cái đoạn vàng vàng ấy là hoàn toàn đúng đấy, đáng là kim chỉ nam để nhiều anh em hoc tập, muc đích là để ae hiểu đúng việc mà mình đang làm, xác định rõ hướng đi, các bác thử nghĩ xem ngay từ đầu đã định hướng di sai thì dù có cố găng đến mấy thì kết quả cũng chẳng đâu vào đâu... chúc bác chủ topic thành công... chúc các ae đang cầm cưa trinh ngay cang cao, hot được nhiều cao...
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Rát tuyệt ... mình vote cho bác ...
    @kruger brent : có tí năng lời ko phải vì khó chịu ... tôi chưa bao h khó chịu với bác ma bư...
    Mà vì cùng cánh đàn ông đi làm đi lụng rồi chứ ko còn học hành non nớt như ngày xưa nên tôi thấy bác ý bi luỵ quá lâu 1 gái , nhiều lúc thấy giọng lưỡi còn như mất hết cả sinh khí như vậy nên tôi xót thay cho cánh a e thôi ... xót thay nên định nói vỗ mặt mấy câu cho bác ý tỉnh táo thôi ...
    Bài post của mình nhiều ý phân tích chứ ko co ý hạ thấp ng khác ...
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    nói trungmabu thuộc thế hệ cũ cũng được, mà ko cũ cũng được, vì trungmabu sinh ra ở giai đoạn giao thoa giữa thế hệ cũ và mới, thế nên nói thuộc thế hệ nào cũng được. có điều suy nghĩ của trungmabu thì có vẻ cũ hoàn toàn, ko làm sao mà sửa được, dường như nó ăn vào bản chất rồi, và đó là nhược điểm mà trungmabu tôi ko thể sửa được.
    được các anh em an ủi động viên, trungmabu rất cảm ơn, những gì có thể cảm ơn các anh em thì cũng làm hết rồi.
    tối qua trungmabu nghĩ suốt, hình như trungmabu mắc bệnh "thần tượng cáo". làm gì, đi đâu cũng nghĩ đến cáo, ko thể cắt được suy nghĩ về em nó. vẫn biết như thế là ko tốt, nhưng ko thể kiểm soát được suy nghĩ của trungmabu nữa. cũng cố gắng đi chơi nhưng ko ăn thua lắm . nghĩ nhiều lúc cũng thấy chán chán, với trungmabu mọi việc đều tốt trừ cái chuyện tình cảm ra, sao mà nó long đong lận đận thế.
    về cái cách mà các anh em chỉ thì trungmabu tôi có thể vẫn làm được, đến cơ quan trungmabu bơ cáo bình thường, vì công việc bận nên cũng có thể làm được, nhưng đấy là bề ngoài thôi, chứ thật ra trong lòng ko bơ được, thế mới khổ chứ . giờ thấy ngày cũng dài, đêm cũng dài. hi vọng chuyện này sẽ sớm chấm dứt. một lần nữa cảm ơn các anh chị em.
  10. shankar82

    shankar82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có người vote nên vào đây để cám ơn phát Thank rồng đen nhé :D
    @Chủ topic: Trong tình yêu ko có suy nghĩ nào cũ mới cả. Hàng ngàn năm nay, tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta vẫn đi tán nhau ầm ầm. Và nói chung là vẫn thế. Câu "gái ham tài, trai ham sắc" chả nói lên điều đó hay sao : phải làm cho đối phương thích mình. Có cái mới là giờ chúng ta có cái tvty này để chia sẻ lẫn nhau thôi
    Cái nữa là mong chủ topic đừng hiểu nhầm là anh em muốn chủ topic bỏ hẳn em kia đi. Anh em ở đây chỉ muốn nói là: chủ topic hãy yêu bằng trái tim nóng bỏng, nhưng tán gái thì phải bằng cái đầu lạnh.
    Thế nhé. Trong lòng si mê điên cuồng cũng ko phải là tệ. Tệ là để cái điên cuồng ấy phát tiết thành hành động gà. Phải chiến thuật !

Chia sẻ trang này