1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con gái bảo " giờ cứ coi nhau là bạn tốt" thì tỷ lệ thành công có còn không??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 29/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trungmabu đã lầm lẫn cơ bản rồi. Gái trai đi với nhau chưa cần tỏ tình vội, mà có tỏ tình thì gái cũng không thể tin được, vì tình cảm làm gì đã sến tới mức nói I love you.
    Gái trai đi với nhau là vì thấy quan hệ giữa 2 đứa có cơ hội phát triển lên các level cao hơn, nên cho nhau cơ hội. Trai chúng ta không thể nào bảo gái phải cho mình cơ hội được, hoặc dụ gái bằng cách tỏ tình. Cái này là cầm đèn chạy trước ô tô.
    Cậu đọc kỹ lại topic "Làm thế nào để tán một cô gái" của đại ca quarker, trong đó đã nói đầy đủ cả.
    Khi đã tỏ tình rồi thì sẽ bị coi là gà, có thể còn cơ hội nhưng rất khó để thay đổi lại suy nghĩ của gái.
    Theo ý kiến cá nhân mình thì cậu nên tập trung học lại các bí quyết của bác quarker đi đã, đừng tán ai trong vòng 3 tháng. Học thành tài rồi hãy hạ sơn.

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.
    www.onlinebooking.com.vn
    Quảng cáo chuyên nghiệp - Professional advertising

  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    thật ra trungmabu chưa tỏ tình theo kiểu nói ILU, chỉ nói là có tình cảm thật lòng và chân thành..v.v...
    trungmabu biết là mình sai rồi, biết là cái mồm hại cái thân rồi. thôi thì sự việc đã nhỡ rồi. thế nên mới lên đây nhờ sự chỉ giáo của các anh em. xem xem là mình còn cơ hội ko? nếu còn thì xử lý như thế nào cho chuẩn. còn nếu không thì để trungmabu cũng xác định rõ ràng luôn. vì cùng cơ quan nên cũng ko muốn làm khó cho cáo. yêu nhau và đến với nhau được cũng cần chữ "duyên" nữa thì phải . nếu ko có chữ duyên thì trungmabu tôi xác định đi đường khác mà không phải áy náy hay nuối tiếc và cũng là để tiết kiệm time cho trungmabu tôi .
    thankiu for your comments
  3. tentuila

    tentuila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    "bệnh thần tượng" này khó chữa lắm. Tớ rất là thông cảm vì tớ cũng từng bị bệnh này rồi. Quen ai thì cũng chỉ nghĩ về một gà, khổ thế cơ.
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    lên đây kêu cùng làm giè, có thuốc giải thì cho anh em đê .
    chả lẽ ko cao thủ nào có thuốc giải sao
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thuốc giải em có. Nhưng bác già chưa để biết. Thuốc của em uống mất time lắm. nói chung bác nên im lặng, tất cả diễn ra bth, trừ 1 vc là kiểu quan tâm hết sức chân thành. Mắt mũi vô cùng tình cảm, cấm ko đc nói câu nào .... biết đâu đấy, bác sẽ phát hiện đc cái gì mới thì sao
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    cái vàng vàng ý nghĩa của nó là: bây h em vẫn chưa yêu anh đâu, anh chưa chứng tỏ được gì nhiều để em có thể tin tưởng anh được, nhưng em vẫn cho anh cơ hội để tấn công và thể hiện mình đấy, đừng làm em thất vọng vì em cũng hơi hơi thích anh rồi, cố lên anh
    Thằng gà chọi nào mà rơi vào lưới tình thì cũng xoắn hết cả lại là chuyện bt, vấn đề là phải bình tĩnh và kiềm chế làm thế nào để mình ít bị xoắn nhất. Cơ hội của đồng chí vẫn rất sáng sủa, cố lên nhé. Nếu gái ko tránh mặt là thành công 1 nửa rồi.
    Có gì đồng chí cứ update lên đây anh em tư vấn
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Không có bạn bè gì với nó hết. 1 là người yêu, không thì thôi. Lại còn bày đặt này lọ. 9 tháng đủ để có 3,4 mối tình đẹp rồi (nhưng hơi tốn tiền 1 chút).
    Nếu cô nào đáng để mình tôn trọng, làm bạn thì ok, cho mày làm bạn.
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ..............aaa................. muốn nhắn tin gọi điện cho cáo quá , ai đập zùm cái máy điện thoại đi với
  9. mrtuyenpt

    mrtuyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. May có ông này là chuột bạch. Đang định 14/2 này tỉnh tỏ. Hờ hờ , tí nữa vào vết xe đổ .
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Phương thuốc hữu hiệu nhất là đẽo ngay một em khác.
    Cưa 10 lấy được 1 và chân lý đời vẹo sau ngon hơn đời vẹo trước luôn luôn đúng.
    Mịa những con Gà mang tiếng là vào Cốc luyện công, đọc qua hàng trăm bài tư vấn mà vẫn ngu ngơ, tầm nhìn hạn hẹp éo chịu được.
    9 tháng đẽo không nổi một đứa con gái còn bày đặt lặn mụp thêm 3 tháng. Sao phải khổ vậy ? Các chú sang cái topic của con mẹ LinhHuê mà coi. Có thằng khoe từ tết tới giời phịc được gần tá vẹo rồi. Thằng ôn đúng là số hưởng.
    Năm xưa anh chập chững vào nghề cưa gái. Gặp được con vẹo không những ngon về hình hức mà kiến thức Đông, Tây, kim, cổ, khí công nhân điện, cái gì cũng biết, đã thế lại còn khiêm tốn - thật thà - dũng cảm - etc. Mẹ, hồi đấy sướng vãi cả đái, tự nhủ bảo nếu đẽo được em chất lượng thơm ngon như mít thế này kể như mình đắc đạo. Cuộc đời đưa đẩy, xuân về lộc tới phúc an khang, anh gặp được nhiều vẹo còn cao đạo hơn nữa nhưng cuối cùng thì chỉ đến thế mà thôi... Tức là không có con này, có con khác, cũng mấy chục cân thịt, ngần đó câu chuyện "vui vẻ", lí luận tề gia trị quốc bình thiên hạ hệt thuyết khách, và phang phịch cứ như người lớn ... miak, giống nhau cả lượt. .. chẳng là cái éo gì phải tôn thờ sùng bái.
    Anh đọc mấy thread trên thấy chú Hắc Long thần vũ coi mòi cứ đà này sẽ còn tiến xa. Nhưng anh phê bình chú không được than thở gái ngon thời buổi này ít. Gái ngon còn rất nhiều, chỉ có những thằng loser bại liệt mới thở hắt ra câu đó. Không một thằng thành đạt nào chịu cảnh đói gái hay bị buộc phải mần gái xấu.
    Thủ đắc được gái ngon hay không là do mình không ngừng tự kiếm tìm quan hệ và phát triển bản thân. Ru rú ở nhà canh me nhắn tin gọi điện, cả đời không có nổi nhiều hơn 1 con. Lịt bọn Gà hay có trò này thế cơ chứ.

    Chú nào đi làm thì biết đó. Tết 1, lễ lạt kỉ niệm, người ta hay đi quan hệ, quan hệ để người ta cảm cái tâm của mình dù lúc đó chẳng có cái éo gì đặc biệt. Đẽo gái phần nào giống vậy, không cần cầu vinh khi chơi với vẹo, chơi với vẹo là để cho vẹo cảm thấy cái tâm sáng của mình, éo cần phỉnh phò vẹo cũng đổ. Đùng cái, mấy chã yêu yêu con nhà người ta, khác *** gì khi biến sự mới sực nhớ ra mình có ông anh họ vừa lên ngai, nhẩy vội đến đặt vấn đề, có kặc người ta giúp.

Chia sẻ trang này