1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con gái bảo " giờ cứ coi nhau là bạn tốt" thì tỷ lệ thành công có còn không??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 29/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    @haclong: "nhứng lời comment khó chịu" là khó chịu cho bác trungmabu chứ hok phải ý tớ nói là bạn khó chịu bác ấy... anyway thì cả nhà mình cùng quý bác ấy mà
  2. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác Quẩy nói không sai. Nhưng bác quên 1 điều. Kiếm 1 con vẹo để phang nó khác, kiếm 1 con vẹo để yêu lại khác, kiếm 1 con vẹo làm vợ nó lại càng khác. 3 loại vẹo đó đâu thể góp thành 1 bó.
    Đúng là gái nào cũng tầm 40, 50 cân. Đem đổ đống bán thịt hơi cũng ngần ấy tiền. Nhưng gái nó còn có cảm xúc, tính cách, gia đình, họ hàng, quê hương...tạo nên nét đặc trưng riêng. Bác Quẩy phang phịch cũng nhiều. Vậy có khi nào bác phang con vẹo xong, nằm bên nó, nó gục đầu lên ngực mình, mình lại cảm thấy rất nhạt nhẽo, vô vị, chán nản chưa? Cứ lần này đến lần khác sẽ chẳng còn muốn cưa vẹo chỉ để phang. Phang xong nghĩ lại chẳng được cái gì, chỉ tốn tiền phòng KS và Postinor 2.

  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Rất tôn trọng bác vịt, nhưng mà bác ăn nói kiểu này thì hok chấp nhận nổi
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    chú vịt con này mấy lần trước tư vấn hay thế mà lần này nói gì anh chả hiểu
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    bác ấy muốn bác có một thái độ đối với gái như bác nên mói nói kiểu như thế
  6. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Khả năng làm bạn là 100% còn bạn tốt thì phải xem xét lại
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian tới mà không có anh nào khả quan hơn bác thì bác còn cơ hội.
  8. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất là nghe câu này, nó coi mình cứ như thức ăn dự trữ khi đói lòng ấy , còn khi nào đang no nê thì khỏi nhé , tốt nhất bác cứ kiếm tạm 1 em để sơ cua đê
  9. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có bác gì gì ở trên nói câu tỉ lệ thất bại 20% thì cũng là quá lớn. em thấy đúng quá. Em cũng đang ở trong tình trạng của bác mabu, cũng đang là bạn tốt, nhưng đúng là cái kiểu này phập phù lắm.
    Tỏ tình ...
    Thất bại ...
    Làm bạn tốt ...
    Quan tâm đến nhau...
    Tự huyễn hoặc bản thân rằng cái cơ hội nó ngày càng lớn lên, từ lúc gọi điện không thèm nghe máy, đến rủ lại đi cafe, rồi tâm sự. 50% rồi 60% đến 80%, đúng là thủ dâm tinh thần hết thôi các bác ah.
    Em cũng là trở lại làm bạn tốt được khoảng 2,3 tháng rồi, thỉnh thoảng ôm điện thoại từ 12h đêm đến 3h sáng, nhưng rủ đi uống nứoc thì cáo không bao h đi. Cáo nhà em bảo rằng, con gái hay nghĩ, nên thỉnh thoảng nghĩ rằng cậu thích tớ nên chơi không thoải mái, nên không muốn đi uống nước. Nếu đi uống nước rủ thêm bạn của bọn mình thì tớ mới đi. Rồi lại rảo trước đón sau theo kiểu đừng quan tâm đến tớ nữa, sau này tớ sẽ không yêu bạn đâu dù cho bạn có thành thật, có theo đuổi thế nào đi chăng nữa.Mặc dù em đã cố gắng làm bạn tốt ,không thể hiện ra rằng vẫn còn thích cáo, nhưng con gái vẫn đúng là nhạy cảm và tinh ý cũng như khó hiểu thật, như có 1 bác gì đã viết " khi nồng nhiệt khi hững hờ". Em và cáo nói chuyện thì vẫn rất vui vẻ.
    Em sẽ buông, nhưng thật khó.
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đúng là cáo, ác nhở, biết người ta có tình cảm, ko đồng ý nhưng mà lại vẫn cứ buôn dưa lê nói điện thoại vào buổi tối, anh thấy chú đúng là giống anh, chỉ như người để cáo trút lúc buồn, ko hơn ko kém. cáo nói với chú thế thì còn hi vọng làm giề nữa, quên đi thôi.
    dạo này đi làm gặp cáo cũng thấy đỡ đỡ hơn rồi, nói chung xác định là 90% là ko được cho nhẹ nợ, còn 10% sẽ cố gắng thêm một lần nữa, được thì được, ko được cũng ko tiếc nữa . cuộc đời đúng là khùng khoằm. dạo này đi chơi với cáo khác để giải toả tâm lí, cũng thấy áy náy với cáo ở cơ quan quá

Chia sẻ trang này