1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái biết mình yêu cô ta nhưng ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aix, 09/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái biết mình yêu cô ta nhưng ...

    Khi cô ấy biết tôi yêu cô ấy, không hề nhận lời đi uống nước nhưng vẫn thường xuyên nhờ tôi chở đi đâu đó, đi chơi thể thao chung đến 11h đêm. Suy nghĩ hoài vẫn không hiểu được là tai sao, cô ấy suy nghĩ như thế nào nữa. Xin giúp đỡ giùm
  2. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    một là cho ăn dưa bở, hai la thử lòng ...ba là thích nhưng cố ra vẻ là không để fellow tiếp tục công tác "xă hội" ...Nói chung là cứ tiếp tục nghe lời cô ấy đi, mưa rừng thấm nhanh thì sao?
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Cô ấy có đi học không ? bạn bao nhiêu tuổi ?
    Có thể cô ấy cũng mến ( chỉ mến thôi, chưa yêu được ! ) bạn nhưng có thể cô ấy cần theo đuổi một nguyện vọng hoài bão nào đó chẳng hạn và chuyện tình cảm ( cụ thể là tình yêu) là xa xỉn phẩm ! vì thế chưa thể bắt đầu ngay được !
    Thứ 2: cô ấy không chắc chắn về tình cảm của bạn ! có thể cô ấy nghĩ tiếng " yêu " không thể nói ra dễ dàng như vậy được nên cô ấy muốn xem thái độ và hành động của bạn sau khi bạn nói điều đó như thế nào ! ( Hãy cố gắng chứng minh cho cô ấy xem là bạn yêu cô ấy đến mức nào nhé ! )
    Thứ 3: cô ấy làm như vậy để nói cho bạn biết cô ấy chỉ coi bạn là bạn thôi. Lúc này bạn phải tìm hiểu xem cô ấy có anh trai em trai, bạn trai thân hay không ! bởi có thể cô ấy muốn bạn trở thành một người anh trai, hoặc người bạn trai thân chẳng hạn ( chứ không phải là người yêu !)
    Nói chung bạn nên để một time nữa để xem cô ấy thế nào ! bạn nên nói cho cô ấy biết bạn nghĩ gì và tình cảm thế nào !
    nhưng ko chỉ có chiều theo những gì cô ấy muốn mà nên tìm hiểu về cô ấy, xem sở thích, hoài bão mong ước của cô ấy. Lắng nghe cô ấy nói về chuyện của cô ấy , giúp cô ấy thực hiện được cái mình mong muốn ... ! vân vân.... Điều này rất quan trọng, bởi vì có thể bạn đi cùng cô ấy, chở cô ấy đi đâu đấy theo yêu cầu của cô ấy, nhưng điều đó thì cũng chẳng bền lâu được ( bởi nếu có người khác cũng yêu cô ấy và cũng sẵn sàng làm những điều đó, và nếu người đó có một mặt nào hơn bạn thì bạn sẽ dễ dàng bị out ngay ! ). Vì thế, hãy giúp cô ấy làm được những điều cô ấy mong muốn trước, làm điểm tựa làm sao để mỗi lần buồn thì người đầu tiên cô ấy nhớ đến chính là bạn !!!
    chúc may mắn nhé !!!
  4. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Trời, chỉ là muốn biết cô ta có yêu mình hay không mà bắt làm đủ thứ chuyện vậy à. ĐÚng là con gái dã man thiệt. Tìm hiểu hết cái này cái nọ chắc chết quá.
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    khaaa, nếu yêu thì phải cưa, suy nghi làm gi cho mệt, nếu yêu rồi thì khỏi thắc mắc, nhưng nếu chưa yêu thì phải làm cho yêu, khi nào cô ta yêu thì biết ngay mờ hhehhehhe không khó để nhận ra điều đó đâu
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    uhm` héng, cứ cưa đi thì biết ngay mà
    Nhưng mà muốn cưa được người ta mà lại ngại, con trai đúng là ... chẳng có chí tiến thủ gì cả !!!
  7. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn nghĩ rằng mình không muốn cưa. lúc đi chung chẳng thể nói chuyện nhiều được, lúc gặp nhau cũng vậy. Nhưng hễ mời đi uống nước là cô ấy chối phăng. Còn làm sao cô ấy biết là tớ yêu cô ấy a, tớ đã viết mail gởi cho cô ấy nhưng cô ấy chẳng hồi âm gì cả.
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chán bác lắm, thế người ta từ chối đi chơi là thôi àh, vẫn cứ phải mời, mời, mời đến khi nào người ta chấp nhận đi thì thôi, phải tìm mọi lí do để mời nàng đi, mà theo tôi là nàng chưa tin bạn lắm,vì thế phải nói chuyện với nàg thật nhiều vào, gọi điện nhé, hoặc là đèo nàng đi khi nàng có việc...hihiihi nhưng chủ yếu là phải kiên nhẫn
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cô ấy chơi trò mèo vờn chuột cũng không chừng.....Mình cũng có đứa bạn, nó có 2 anh chàng cùng theo đuổi nó nhưng chẳng anh nào nó nói yêu cả, nhưng không muốn mất anh nào hết. Khi mình nói với nó là ko yêu thì đừng đùa như vậy, nhưng nó lại nói rằng " chẳng muốn mất anh nào,phải để dành secua chứ".......Mình cũng ko biết nói sao với nó nữa! Bạn nên tìm hiểu kỹ người bạn yêu như thế nào nhé....
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là cô ta thích chơi thể thao hơn uống nước. Thế mà cũng không hiểu.

Chia sẻ trang này