1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái chán đời ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mit_ne, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em ơi lâu đài tình ái đó , chắc ko có trên trần gian....Còn tình ta đâu em ?
    eros -cupido-amor

  2. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Cài chàn cù?a con ngươ?i cuẮi cù?ng chung lài cùfng chì? xuẮt phàt tư? tì?nh cà?m - tì?nh ài mà? ra.
    Khi cò?n nhò? 'Ắn lùc chưa biẮt "thìch ai" : cuẶc sẮng dù? cò tẶ 'Ắn mẮy cùfng khĂng chf?ng là?m cho ngươ?i ta buĂ?n chàn 'Ắn thẮ.
    Nhưng khi biẮt "thìch" rĂ?i... Nò cho chùng ta và?i ngà?y sướng và? hành phùc phàt 'iĂn, rĂ?i 'Ắn 1 chuĂfi ngà?y 'en tẮi 'Ắn nàfo lò?ng - chà? biẮt bao giơ? mới sang lĂn 'ược.
    LiẶu cĂu "MẶt phùt lĂn tiĂn cò?n hơn cà? 'ơ?i le lòi sàng" cò?n 'ùng khĂng nhì??
    Abhor Valentine til I have someone to PUT INTO my empty heart!
     
    abhor910
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    chán đời, theo đúng nghĩa là chán đời, cô chẳng chán vì ai phụ bạc cô, mà cô chán vì đời quay mặt với cô, còn trẻ quá mà trong lòng cô đã tràn đầy sự hoài nghi, cô sống mà chẳng đặt niềm tin vào bất cứ ai, bạn bè cô, những người cô luôn tin thì lại quá xa xôi, những người quanh cô lại là những người giả dối, cô sống như một con người khác , không như xưa, ngày ngày cô vẫn vui vẻ với mọi người khi bóng đêm buông xuống thì cả tâm hồn cô cũng ngã vào bóng đêm vô tận, có lúc cô đã có cảm giác cô không còn chịu đựng được tất cả nữa, cô muốn khóc mà không khóc nổi có lẽ nước mắt cô cũng đã khô rồi, cô chán cái thế giới giả dối mà cô đang sống. Nhưng cô lại không thể thoát ra khỏi nó, cô sống trong nó, chán nó, và có lẽ chính nó cũng chán cô......
    THL
  4. song_ngu

    song_ngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cô đi tìm cho mình một tình yêu. Cô tìm mãi, tìm mãi. Cuối cùng cũng có một người đến bên cô. Cô tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc, mọi muộn phiền trong cô sẽ tan biến. Cô nghĩ rằng người mà cô gọi là người yêu kia sẽ chia sẻ cùng cô tất cả. Nhưng cô đã lầm. Con người đó cũng như bao người khác. Ko hiểu, ko quan tâm. Cô lại bị bỏ rơi.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Con bé tự hỏi nó đã thốt lên cái từ chán bao nhiêu lần? Và sau mỗi lần như thế nó lại thở dài... lại hít sâu và tự nhủ, phải cố gắng.
    Cái mà nó thấy chán nhất là fải ngồi 1 chỗ trong khi người ta chuyển động ầm ầm xung quanh. Nó chán khi bài thi làm ko đạt yêu cầu. Nó chán khi 1 ngày nó làm ko hết những việc đặt ra. Chán khi thời gian trôi vùn vụt mà nó chưa làm được gì cho chính bản thân nó, cho bố mẹ nó.
    Lúc nào nó cũng thấy sôi sục 1 khát vọng, 1 đam mê, 1 ước muốn - và chỉ có nó mới biết là nó sẽ làm gì - nhưng sẽ làm gì đây khi nó vẫn chôn chân ở 1 chỗ thế này.... không làm gì cả.
    Hix , chán nhờ ....
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  6. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Con gái trong này loạn hết rồi!!!
    Mong các bạn vào trong này nói ra hết, thấy lòng nhẹ nhàng hơn!
    No one wants to be lonely in these Stupid Cupid days.
  7. song_ngu

    song_ngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cô cũng đi đến quyết định cho mình. Cô chia tay với con người được gọi là người yêu của cô. Chính cô cũng không biết nó có đem lại cho cô một cảm giác khác, một cái nhìn khác về cuộc sống hay không. Nhưng cô vẫn làm. Cô mệt mỏi. Cô muốn mình bớt đi một gánh nặng. Và cô đã làm như vậy. Hi vọng một tương lai khác sẽ đến với cô.
  8. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, gạt bỏ những buồn khổ không đâu, quên đi những vết hồng ảo ảnh, gắng sống đẹp để tận hưởng những gì đích thực của cuộc sống ban tặng cho mình
    The Mirror Has Two Faces.
  9. song_ngu

    song_ngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có đúng chia tay là một giải pháp tốt? Chia tay rồi cô lại cảm thấy mất mát một cái gì đó. Cô lại chìm vào trong chuỗi ngày sống ko mục đích, ko lý tưởng. Tất cả với cô như vô nghĩa. Có lẽ con người đó cũng đã để lại sâu thẳm trong trái tim cô một vết cứa. Dù sao đó cũng là tình đầu. Tình đầu khó quên. Ai cũng nói thế. Cô cũng cảm thấy như vậy.
  10. dailoc1005

    dailoc1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thuc te co gai chan doi vi ai ? vi cai gi? vi nguyen nhan nao ? neu la khach quan thi dang toi nghiep cho co gai nhung neu tu ban than thi con xem xet chang co ai hanh phuc tu den voi minh khi minh ko dong gop va cuoc song luon co gia tri dich thuc can moi nguoi lo luc tham gia de cho cuoc song hoan thien hon

Chia sẻ trang này