1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con gai chu dong ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi violet_flower2808, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chao can ban , minh dang can cac ban tu van giup day .
    Co 1 nguoi de y minh , 1 biet chuyen do , vi nho su nhay cam cua phai nu ma va noi that , minh cung hoi thich nguoi ta
    Nhung khi minh di du lich xa , minh da muon dien thoai cua nguoi chi de nhan tin cho nguoi do vachi khi nao minh gui tin truoc thi nguoi do moi tra loi .
    Bay gio minh bat dau thay "nan "roi cac ban ah.Theo moi ngôui thi minh nen nhu the nao ?
  2. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    khi bạn nhắn tin cho người ta bạn có nói bạn mượn DT chứ ?thì đúng rồi khi đó họ mới nhắn lại vì biết là bạn đang ở đó,muốn mình bạn đọc được tin nhắn đó thôi
  3. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng rồi mà, đấy không phải máy của bạn nên chắc chắn người đó cũng không tiện nhắn tin cho bạn. Chỉ khi nào bạn nhắn thì mới biết bạn đang dùng máy và người ta mới nhắn lại cho bạn. Nếu là mình mình cũng làm thế thôi. Chắc là người ta thích bạn đấy. Cheers!
  4. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    uh cam on cac ban nhieu , nhung ma minh cung con thay ngai lam
  5. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ngại thì bỏ đi
  6. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tội gì mà phải bỏ, tiến tới, và alehap, cưa đổ luôn anh chàng đó trong nháy mắt bằng những cử chỉ mà không ai có thể có
    Nói vậy thôi, hãy chiến đấu vì tình cảm của mình . OK?
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tôi phải lamg gì ??? Tôi cũng có một chút giống bạn.
    Khi mới gặp nhau tôi ko hề có chút ấn tuợng nào với người đó . Người ấy thì ngược lại . Bọn mình gă nhau và ko biết tù lúc nào nỗi nhớ người duờng như nhiều hơn trong mình .....Nhưng thời gian này ko hiểu taị sao người ấy ít gọi điện , ko nhắn tin , cũng ko còn hẹn gặp mình như thời gian đầu . Mình thấy nản quá , lần đầu tiên mình thấy mình thích một người đến vậy ? mình phải làm gì ? có nên chờ đợi ???

  8. meoom

    meoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ở trường hợp y như bạn vậy! Không lẽ có nhiều đàn ông đều như vậy sao? Lúc đầu cố gắng đeo đuổi bằng mọi cách, bằng những lời nói, hành động làm xiêu lòng: đến khi có được rồi thì không cần thiết nữa?
    Không biết khi đã chinh phục được rồi họ đã mất đi sự say mê hứng thú hay đơn giản họ nghĩ là không cần những hành động lấy lòng cô gái nữa vì họ đã thuộc về mình rồi???
    Dù sao đi nữa trong tình yêu lẫn cuộc sống nếu thiếu đi những điều ngọt ngào, lãng mạn dành cho nhau thì còn có ý nghĩa và bền vững lâu dài được không?
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết có phải mình là một người có đầu óc quá hiện đại không nhưng nếu tôi đã thích một cái gì đó thì chẳng ngại gì mà không cố gắng để có được thứ đó miễn là không làm tổn thương, và xâm hại đến lợi ích của ai. Nếu tôi thấy nhớ, sẽ không ngồi mà mong và đợi người ta gọi điện mà sẽ nhấc điện thoại lên và: "Alo, Anh à, em nhớ anh". Bởi vì tôi hiểu giá trị thời gian mà tôi có, bởi vì tôi hiểu mỗi con người chỉ có thể sống một lần, hãy sống sao cho sau này khỏi thấy hối hận vì đã có quá nhiều việc mình muốn làm mà không dám thử.
    Tuy nhiên, trước khi làm những việc đó, phải kiểm tra kỹ xem tình cảm của mình đối với ng ta là ntn kẻo lại tự mình làm khổ mình.
    Cố lên bạn, hãy để cho cả thế giới này biết rằng "Ý Phụ nữ là ý Chúa"
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    úi dào ... thời nào rồi mà còn hỏi thế ?
    con gái cưa trước thì sao ?
    cứ ngồi đợi nó cưa thì đến bao giờ ?
    đấy là còn chứ kể cái thằng mình định cưa nó có ý định cưa mình hay không

Chia sẻ trang này